1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và 7X...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi Atos, 13/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atos

    Atos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi và 7X...

    Còn nhớ buổi đầu của 7X lò dò đến sớm, khăn áo đàng hoàng một bên mặt bự vì cái răng đau chạm ngay bà chị Mít và Mummy Return thế cũng đã hơn một quý...Cái buổi đầu ấy chẳng biết thế nào chạm mặt ngay mấy bác chức sắc của TTVNONLINE và được gán ngay chức danh gián điệp.Ấy mà cũng đúng chẳng qua Atos định học lỏm những điều hay của các bác về lo cho trang Web của mình.Rồi cứ thế cứ thế như ăn phải bùa mê thuốc lú vậy ... lúc nào bật modem lên thì việc đầu tiên là phải ngó vào TTVN trước đã mà quên đi mất mình cũng là một cái gì đó của cái gì đó cũng được coi là trang Web của mình.Trong tâm tự nhủ tại sao mình không đóng góp cho TTVN hỉ...và xung phong nhận ngay việc sáng tác quốc ca cho 7X nhà mình.Đến lúc hối thì đã muộn bởi vì từ trước đến nay nhạc lý chỉ biết được dăm ba chữ chỉ quen phá đàn hét nhạc chứ chưa biết đến sáng tác nhạc bao giờ đâu cơ chứ.Thế mà cũng đủ dũng cảm tra tấn mọi người bởi bài ca dở hơi của mình trước bàn dân thiên hạ. Và cứ thế cứ thế mọi người cũng dần biết tới với chức danh Quản ca của 7X Hà nội...Cả một khoảng thời gian dài cùng với 7X chia sẻ những vui buồn ngày mới ra lò cùng với TU, SUTUMOM, NEWTACZAN,CHOC, HUONGLAN, ATC,GABY và nhiều bác nữa tham gia chuyến đi biển đã đời dưới Hải phòng... biết bao kỷ niệm thật vui mà bổ ích.Chính vì lẽ đó với tư cách một thành viên từ buổi đầu ấy mà chưa đóng góp gì nhiều cho các bạn thật là áy náy; biết bao lần tự nhủ khi bật máy tính lên định post bài re lại những topic hay mà cuối cùng lại không thể thực hiện được thật là áy náy.Vì vậy qua bài viết này chẳng có gì hơn là gửi tới 7X lời xin lỗi chân thành.
    To Choc: Thằng em đã làm phiền bà chị nhiều xin lỗi nhé.
    To Truongdu: Em còn gặp bác nhiều.
    To ATC: Bác hãy giảm béo đi để em có gương mà học tập.
    To Newtaczan: Bác bơi giỏi hôm nào dạy tôi nhé.
    *****tumom: Mong bác làm tốt nhiệm vụ ở chức thủ trưởng gia đình đầu tiên.
    To Tungcongtu: Dũng cảm lên có tôi ở đằng sau đỡ đạn rồi.
    To Chic : cảm ơn bác vì những kinh nghiệm sống bác đã truyền cho tôi.
    To tất cả bạn bè 7X: Có người tôi chưa biết mặt hay chưa tiếp xúc nhiều nhưng các bác mãi mãi là những người bạn tốt nhất mà tôi từng biết.
    To Chitto và Tu: Các bác nói tôi viết rất ngắn vì vậy hôm nay tôi viết dài đây ( chỉ viết được từng ấy thôi vì văn tôi giỏi lắm không thể bịa thêm được).Và cũng có thể là bài tôi viết cuối cùng cho 7X.
    Cảm ơn tất cả mọi người...


    All for one and one for all
  2. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    phuongmap ơi là phuongmap làm gì mà viết chứ như là ...trăn trối vậy, vui vẻ lên cái nào. Tôi lắm lúc cũng nghĩ là chẳng nên vào cái trang này làm gì cho mất thời gian, cho mắt cận lồi ra (vì chữ trong này viết bé tí à). Nhưng ngày nào cũng mở mắt ra là lò dò vào đây, nghỉ giải lao là vào đây, vừa đi học về cũng lao đầu vào đây, lắm lúc vào chẳng có gì cả nhưng vẫn cứ vào chỉ là để biết rằng mọi người vui vẻ, trẻ khoẻ....là ta cũng vui rồi ( ta tự thấy tâm hồn vĩ đại quá)
    p/s: sao bác lại lấy nick khác thế, cái kia vừa phản ánh được vẻ đẹp tâm hồn và vể đẹp hình thức mà lại bỏ thì phí quá .........hàhà...........hàhà........
    Được sửa chữa bởi - hoahongxanh123 vào 13/04/2002 16:16
  3. lifegiver_magic

    lifegiver_magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    :) cũng đã có lúc cùng được ngồi tranh luận cùng mọi người, được lắng nghe những suy nghĩ cũng như chia sẻ tình cảm của mình.
    với 7X, một lần gặp với nhiều kỉ niệm khó quên!.
    Ngồi một mình, chẳng nói chuyện mấy ... vậy cũng quen, cảm thấy hoà đồng cùng mọi người!
    to chị Chóc: em học được ở chị tính hoà đồng với mọi người, em cám ơn chị!
    to quyen_my : lần đầu tiên một người bạn gái tớ quen qua mạng có thể làm tớ ấn tượng là bạn!. hãy giữ tình bạn chúng mình nhé!
    to trườngdu: thỉnh thoảng phải biết phớt đời chút, anh nhỉ! :)
    to QuynhNguyen : chưa đi được buổi họp nào, chưa gặp được mặt anh, vậy đã nhặng lên rồi! nhưng sẽ gặp, đúng ko anh!
    to Chitto: em chào bác! với bác chỉ cần câu nói "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng". Thank u bác, một người hết lòng vì 7X.
    và với tất cả thành viên 7X, life gửi tới các bạn lời cám ơn trân thành!.
    life
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hihi!!!
    Kám ơn !kám ơn !!! o có chi !!!hihihi
    (suớng!chả làm gì ,chỉ vào đây,thế là đc cám ơn!sướng)

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  5. Atos

    Atos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sao SOS vào topic của lão phu rồi khen rối khen rít ai vậy.Topic này của lão phu vì vậy nên kính chủ trước chứ
    All for one and one for all
  6. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ới trời ơi là trời, không ngờ Atos lại là lão mập, mà sao lại phải viết bi đát thế không biết đời còn dài tưỏng lai còn rộng mà, thế định từ giã 7X hay sao mà trăn trối nhiều thế, thôi hôm nào tôi với ông làm thêm một trận rượu nữa nha. Rồi hôm đó có gì ông cứ nói hết ra thế là ổn thôi mà.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".

Chia sẻ trang này