1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và anh ấy có còn nên tiếp tục yêu nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathang7, 10/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh ấy có còn nên tiếp tục yêu nhau?

    Text

    Tôi thực sự đang gặp khó khăn rất nhiều và rất cần sự giúp đỡ.Tôi và anh yêu nhau đc gần 1 năm rồi nhưng jữa bọn tôi là rất nhiều khác biệt
    Tôi cũng chưa hiểu sao mình lại yêu anh... Trước đây khi học đại học dù không xinh nhưng học cũng giỏi nên tôi tương đối kiêu cứ nghĩ rằng mình sẽ fải lấy người hơn mình hẳn 1 cái đầu. Thế mà jờ thì tôi yêu anh-một công nhân kỹ thuật...của một công ty xây dựng.
    Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều khi tôi đỗ Cao học và anh vẫn là một người thợ kỹ thuật. Nhà anh lại rất nghèo. Tôi không để ý gì đến vấn đề này nhưng mẹ tôi, gia đình và bạn bè lại rất để ý. Họ không muốn chúng tôi tiếp tục và tôi cũng hiểu là họ lo cho tôi nhưng...
    Mồng một tết, mẹ tôi ra lệnh cấm vận chúng tôi yêu nhau. Lúc đó chúng tôi mới yêu nhau đc gần một thángnhưng anh đã gọi điện đến nhà tôi và hỏi mẹ tôi tại sao lại cấm. Điều này fản tác dụng kinh khủng, nhiều người cho đó là dũng cảm còn mẹ tôi lại cho đó là lấc cấc.
    Nhà tôi không giàu có gì, nhà anh thì nghèo. Tôi và anh mọi thứ đều fải tự lập. Tôi vẫn đi làm bán thời gian và dịch thêm để có tiền đóng học nhưng có lẽ tương lai của chúng tôi mong manh lắm. Mọi người giúp tôi với. Nếu cả gia đình tôi không lay chuyển, liệu tôi có thể lấy người mình yêu mà không đc sự đồng ý của gia đình không? Tôi hỏi thật đấy. Chúng tôi dự định hai năm nữa sau khi tôi học xong cao học sẽ cưới nhau nhưng trong khi jờ bọn tôi đang cố gắng kiếm tiền thì mẹ tôi lại gọi đó là tôi đang làm từ thiện cho một người thất học. Tôi hiểu mẹ thương tôi nhưng.. Lương anh jờ chỉ có 1.3 một tháng. Tôi cũng không biết liệu chúng tôi có thể sống bên nhau mà không cãi nhau không ghét nhau chỉ vì chuyện cơm áo tiền nong hay không? vì tôi thấy nhiều người đã thế rồi...
  2. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Không,không và không.
    Chênh lệch nhiều quá sẽ kô hạnh phúc đâu bạn àh....
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có thể bạn thấy thế.
    Nhưng cuộc sống gia đình sẽ rất phức tạp. Mình không khuyên bạn nên yêu hay bỏ. Nhưng mình khuyên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ vì dẫu sao bạn cũng đang học cao học mà.
    Cố gắng nên bạn nhé
  4. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không hiểu sao tôi và anh lại khác nhau đến thế...! Tôi hơn anh một tuổi, và sự giáo dục mà tôi và anh được hưởng là khác nhau, anh không fải là người HN... thực sự tuy hiểu đc sự khác biệt này nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ xấu về anh, chưa một lần đem chúng tôi ra so sánh với nhau. Ngược lại điều tôi muốn lại là làm vợ anh. Từ khi yêu anh, tôi mơ ước nhiều hơn về một ngôi nhà nhỏ của hai đứa, và về những đứa con..Điều này chưa bao jờ có trong tôi trước đây. Anh đi làm xa, tận HD, một tháng vẫn cố về với tôi... 5-7 lần. Vội vã về lúc chiều tối gặp tôi rồi về công trình cũ ngủ nhờ sáng hôm sau quay lại HDương làm việc. Và những lần anh về như thế tôi lại lo cho anh rất nhiều...Chúng tôi không đi quá giới hạn của những người yêu nhau vì biết còn nhiều khó khăn chưa thể cưới ngay được. Nhưng thực sự là đã có lúc tôi nghĩ hay 2 năm nữa chúng tôi cứ có baby với nhau và gia đình tôi sẽ đồng ý...? Tôi cũng ngu ngốc đúng không? Giờ anh đi làm và mỗi tháng gửi vào một TKhoản vãng lai của tôi (Tài khoản đó lâu rồi tôi không dùng nữa) 500k để hai năm nữa cưới nhau. Thật lòng cứ nghĩ đến ty của hai đứa tôi, tôi cũng chẳng đủ can đảm dứt bỏ nó. Tôi mong mọi người hãy chia sẻ và cho tôi thêm lời khuyên.  
  5. khoinguyenvn

    khoinguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Để tiến tới hôn nhân, cần xác định các yếu tố quan trọng sau:
    - Sức khoẻ sinh sản, nói nôm na là check hàng.
    - Nhận thức tương đồng, không chỉ đơn giản là hiểu nhau mà còn là khả năng nhìn nhận, đánh giá sự vật ăn ý.
    - Điều kiện vật chất ổn định trong tương lai gần khoảng 3 năm cho gia đình 3 người.
    - Các mối quan hệ xã hội như gia đình, công việc, môi trường sống... xêm xêm nhau, he he, món này ẻm đang ngắc ngứ đây.
    Việc cần làm là cùng nhau đề ra những giải pháp và thực hiện thật tốt những gì hai em mong muốn.

  6. imeasy

    imeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa gặp vào trường hợp như bạn, nhưng mình thấy bạn thật dũng cảm.. ( đúng là con gái yêu quá có khác) nhưng đến khi bạn đi làm chứng kiến nhiều cảnh gia đình lục đục đánh chửi nhau vì kinh tế thì chắc bạn sẽ nghĩ kĩ hơn.
    Yêu đến hôn nhân là cả một vấn đề to đùng đấy. đơn giản như chuyện sống cùng nhà chồng mà có mẹ chồng, chị chồng hay em chồng chẳng hạn, phức tạp lắm bạn ạ. Mà bây giờ chăm một bé sơ sinh chắc phải tiêu hết 3M per month đó.Nghĩ cho chín chắn nha.
    ( Nói cứ như mình biết rõ lắm ý nhỉ)
  7. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To khoinguyenvn
    Liệu có thể xóa bỏ cái mà anh đang gọi là "em đang ngắc ngứ" không hả anh???
    To imeasy:
    Mình thực sự rất yêu người ta. Mình cũng nghĩ người ta yêu mình. Fía bên gia đình anh ấy thì có lẽ không có vấn đề gì (vì mình đã ra mắt bên đó rồi mà) nhưng bên mình thì... Bọn mình mà lấy nhau thì chắc fải thuê nhà thôi  bạn ạh. Mà sao nuôi em bé lại tốn kém thế hả bạn...[​IMG] hay là bọn mình tiết kiệm tiền từ bây jờ nhỉ? Hai năm không bít có đủ không? May mà mình học cao học VN nên cũng không tốn kém lắm, nhưng liệu bọn mình có thành công không, có hạnh phúc đc không nhỉ?...[​IMG]
  8. dung3ckt4

    dung3ckt4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ai còn online sang box làm sao cua một em đã có bạn trai tư vấn gấp cho em với
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đời phải có vài lần thử...rồi mới thấy mình...sai em ạ.J/K.
  10. imeasy

    imeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn học tới cao học thì chứng tỏ bnạ cũng có suy nghĩ rồi, chuyện của bạn mình ko tư vấn được nhiều, nhwung mình nghĩ là nên có sự cân bằng về trình độ, gia đình thì có thể ko care quá nhưng tri thức thì rất quan trọng. Mình ko phải đánh giá con người qua bằng cấp nhưng sự thật học càng cao con người ta càng biết xử sự và biết sống hơn- có thể no'' ko là tất cả, nhưng nó góp phần tạo nên hạnh phúc gia đình đó.Nghĩ kĩ lại nha.

Chia sẻ trang này