1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và anh ấy có còn nên tiếp tục yêu nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathang7, 10/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muabuon456

    muabuon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cái kết buồn thật. Một năm trc, bây giờ, khác nhau đáng sợ thật.. Dù biết tình cảnh của bạn thật là khó khăn trăm bề nhưng có 1 cái j đó trong tôi vẫn mong bạn và người yêu sẽ hạnh phúc tại vì chính bản thân tôi cũng đang ở trong 1 hoàn cảnh giống giống bạn, cũng băn khăn k biết có nên tiếp tục yêu hay k, k biết sức mạnh của tình yêu có thể lớn đến mức nào và tình yêu có đáng để mình đánh đổi đến thế k... Với bạn câu trả lơi là k... nhiều người trả lời với bạn là k... có lẽ tôi cũng nên thôi không thêu dệt những ảo tưởng của mình nữa... Chúc bạn sớm tìm đc một hạnh phúc mới bền chặt hơn...
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Chào muathang7.
    Mình rất mong rằng ước mơ của 2 bạn trở thành hiện thực. Muốn thế, phải thay đổi thực tại, xóa được những rào cản đang cản 2 bạn; chứ nếu không thì 2 bạn không thể sống hạnh phúc với nhau lâu dài được.
    Có 2 rào cản lớn là :
    - Thu nhập của 2 bạn như thế này chưa đủ để đảm bảo cuộc sống ấm no. Nếu bạn muathang7 cưới, ra tự lập thì bạn sẽ chi tiêu hết 4tr5 bạn kiếm được cho tiền nhà, tiền ăn, tiền học hàng ngày của riêng bạn, vì bây giờ bạn đang được bố mẹ bao cấp 1 phần. Và 1tr3 của chồng bạn thì đủ để ăn cơm, đổ xăng là hết. Vậy các bạn lấy tiền đâu để mua sắm vật dụng gia đình, mua quần áo mặc, mua quà biếu tặng bố mẹ, họ hàng để cho họ yên tâm và ủng hộ chuyện của 2 bạn?
    - Trình độ nhận thức chênh lệch và tốc độ phát triển của 2 người. Hai bạn phải chắc rằng tốc độ phát triển kiến thức, kinh nghiệm sống, sự trưởng thành của 2 người sẽ tiến đến mức sau này sẽ tương đương nhau; điều đó là 1 yếu tố không thể thiếu trong việc "thuận vợ, thuận chồng" cả đời đó. Nếu chồng bạn tiếp tục là 1 anh chàng "nhà quê chân đất" trong khi bạn liên tục phát triển nhận thức cao hơn, cách ứng xử khéo léo hơn, kinh nghiệm thương trường, vốn hiểu biết xã hội ngày càng xa chồng thì 2 người không còn là 1 đôi phù hợp với nhau nữa.
    Còn rào cản từ gia đình là nhỏ, khi bạn giải quyết được 2 vấn đề lớn ở trên thì sẽ xuôi xuôi thôi. Trước tiên, các bạn có đủ thu nhập để sống đàng hoàng - gia đình không còn lo lắng, sau đó, chồng bạn chứng tỏ rằng dù học thấp nhưng hiểu biết, tầm nhìn, cư xử chẳng thua ai trong xã hội - gia đình sẽ không còn phản đối.
    Hai bạn phải xây dựng 1 kế hoạch để giải quyết được 2 vấn đề lớn nêu trên, và kế hoạch đó phải khả thi. Không biết các bạn có nghĩ ra được kế hoạch khả thi hay không, mình nghĩ nếu yêu nhau đủ mạnh thì "khó cỡ nào nó cũng ló cái khôn"
    Mình định hướng cho luôn nhé:
    - Trong 2 bạn, nếu người nào kém hơn thì phải nhẫn nhịn làm phó tướng. Giả dụ là chồng bạn, thì anh ta cần phải hiểu bây giờ phải nhờ vợ dạy cho cách ăn nói, nên đi học thêm cái gì, nếu không có tiền đi học thì vợ chu cấp cho mà đi. Không chỉ học để có bằng cấp cao hơn mà cái gì cũng học để nâng cấp mình lên.
    - 2 bạn cần nghĩ ra kế hoạch kinh doanh nào đó để kiếm thêm thu nhập. Cần đặt kế hoạch 2 năm nữa là có đủ tiền để cưới, mua sắm vật dụng gia đình, thu nhập hàng tháng đủ để chi tiêu và phải liên tục phát triển. Chứ với tiền lương như vậy thì đến Tết Công gô các bạn mới cưới nhau được. Mình thấy cách để dành tiền hàng tháng như bạn phí thời gian lắm, phải bỏ công sức ra gấp 10 lần như thế mới được. Bạn làm được không?
    Để làm được 2 việc này thì 2 bạn phải đồng cam cộng khổ, chịu cức, thậm chí chịu nhục để mà vươn lên. Khó lắm đấy, hãy đem tình yêu của bạn ra thử thách với những khó khăn kể trên xem thế nào.
    Mình cũng hi vọng tình yêu của các bạn đủ mạnh để vượt qua
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bằng cấp chỉ là một phần quan trọng phản ánh tri thức thôi. Có những người học cao, du học thạc sỹ bên nước ngoài... nhưng qua tiếp xúc thấy hiểu biết, nhận thức xã hội, cư nhân xử thế kém cỏi lắm. Nhưng mặt bằng chung hiện nay, nên có cái bằng đh.
    Nếu hai bạn chênh lệch về bằng cấp nhưng nhận thức và hiểu biết tương đồng thì cũng okie, động viên anh ấy học lên để có cái mảnh bằng Đh trong cái xã hội qúa coi trọng bằng cấp này, thậm chí có tiền mà không có cái bằng đh nhiều người(CÓ CÁI BẰNG) họ cũng coi thường lắm.
    Chia sẻ. Mình đã từng là sinh viên năm thứ 3 của một trường đh lớn,vì nhiều lý do nên thôi học.Sau đó làm rất nhiều nghề kiếm sống, thậm chí đã làm tạp vụ, chạy xe ôm, móc bồn cầu hố xí, sau đó mình kinh doanh buôn bán, làm ra tiền(thu nhập khoảng 15tr/tháng) nhưng vì cái xã hội này nó trọng bằng cấp lắm, mình bị nhiều người coi thường chỉ vì không có bằng cấp, mặc dù nói thẳng,không phải nổ, trình độ về văn hoá, lịch sử, xã hội, của mình thì nhiều đứa học đh chuyên ngành đó còn phải chạy theo dài! Nhưng...chỉ vì không có cái bằng, thậm chí người yêu, ban đầu yêu sau cũng có ý coi thường( có lần cô ấy đi chơi với bạn bè, về kể.."người ta học đại học..."). Và rồi mình và người ấy chia tay, hiện mình đang học đh hệ chính quy, cũng sắp ra trường, dù đã gần 30t.
    Kể chuyện đó để chia sẻ rằng ở xã hội mình chuyện bằng cấp rất quan trọng, và người con trai mà thua kém bạn gái về bằng cấp( chưa nói đến tri thức) thường cảm thấy mặc cảm lắm. Bạn hãy động viên anh ấy học lên, nếu yêu bạn và có chí anh ấy sẽ vươn lên. Còn anh ấy không nghe, nên chia tay bạn ạ.
  4. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Tớ khuyên ấy thế này. Theo lời ấy thì cả hai vẫn quen nhau chưa lâu, ấy cứ cố tiếp tục quen nhau 1 thời gian xem sao? Thời gian đầu mới yêu nhau, thường tình cảm rất mãnh liệt, lại thêm vào sự cản trở, phản đối của người xung quanh, lại càng làm cho tình cảm ấy thêm mạnh mẽ, càng khiến ấy yêu người ấy thêm, càng khiến ấy ko muốn xa người ấy. Tuy nhiên, trải qua 1 thời gian, khi hiểu sâu nhau hơn rồi, có khi tình cảm của ấy dành cho người ấy dần fai nhạt thì sao. Nói tóm lại, lời khuyên tớ dành cho ấy là THỜI GIAN, đừng quyết định ngay bây g, mọi quyết định ngay bây g đều là quyết định vội vã và thiếu chính xác.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người ta chia tay rồi. Topic thì 2 năm rồi.
    Tư vấn gì nữa vậy mọi người!
  6. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    VẤn đề là có người moi lên
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic moi lên vì log in vào nick và thấy link topic cũ trong trang profile của mình thôi. Rồi họ update vài câu cho topic.
    Giờ thì tư vấn gì nữa chứ.
  8. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn chủ topic diễn ra cách đây đã gần 2 năm nhưng sao lại giống câu chuyện của tôi đến vậy. Kết thúc chuyện tình yêu của bạn chủ muathang7 là chia tay... tôi mơ hồ nghĩ đến câu chuyện của tôi.
    -------------------
    Tôi tốt nghiệp ĐH và đang là GV cấp 3, anh tốt nghiệp CĐ hiện đang đi làm ở một cty tư nhân về cầu đường. Chúng tôi quen và yêu nhau cách đây gần 2 năm, tôi gặp anh khi anh trọ gần nhà tôi, khi đó anh đang chuẩn bị làm thủ tục để đi XKLĐ. Quen nhau khoảng chừng 3 tháng thì anh đi, trong 3 tháng đó chúng tôi vẫn hẹn hò, đi chơi như bao cặp tình nhân khác nhưng rồi cũng đến ngày anh bay. Trước hôm anh đi anh có lên nhà tôi một lần. Hôm đó bố mẹ tôi chỉ nghĩ là bạn bè bình thường nên cũng ko để ý gì lắm chính vì vậy cũng ko tỏ ra cấm đoán j giữa tôi với anh. Rồi sau đó anh bay, ở bên kia chúng tôi vẫn đt cho nhau thường xuyên và hẹn chat vào mỗi ngày cuối tuần. Anh hẹn ngày anh trở về. Tôi ở nhà,vẫn đi làm và đi học bình thường ( tôi học vb2), cũng có 1 vài ng` để ý đến tôi nhưng cũng chẳng đi đến đâu, tôi vẫn còn yêu anh. 16 tháng sau ngày anh đi, anh đã trở về đúng như lời hẹn. Việc trở về của anh là một minh chứng cho TY anh dành cho tôi vì anh về như thế là phá vỡ hợp đồng và có thể bị phạt. Tôi hỏi anh điều đó nhưng anh bảo anh về theo kiểu nghỉ phép và về luôn ko quay lại nữa, anh cũng ko bị phạt j cả.
    Thế nhưng cuộc đời lại chéo ngoe ko theo ý mình, hôm anh lên nhà tôi gọi là có ít quà và cũng là để xin phép bố mẹ tôi nhưng mẹ tôi đã ko đồng ý. Những ngày sau đó mẹ luôn trì chiết tôi về việc yêu anh. Mẹ bảo anh học hành vớ vẩn, cv thì chẳng đâu vào đâu ( anh làm công trình vất vả mà), mẹ còn đưa cho tôi bài báo nói về đời thợ công trình, tôi bảo mẹ là anh ko phải là thợ nhưng mẹ bảo tao lạ j cv của nó, học CĐ cũng chỉ cao cấp hơn thợ chút thôi, bố tôi thì nói "trai công trình rồi lại lấy gái công trình thôi" (bố mẹ tôi vốn là một kỹ sư XD, giờ đã về hưu) và còn rất nhiều từ ngữ xung quanh cv của anh nữa. và còn thêm lý do để mẹ ko ưng anh tí nào đó là " mặt nhỏ, mặt quắt tai dơi, mặt mũi tối om chả làm đc trò chống j, quê lại xa (quê anh cách HN gần trăm cây số) v.v và v.v
    Tôi cảm thấy buồn vô cùng, tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm, anh cũng có kế hoạch cho tương lai hai đứa nhưng sao tôi vẫn thấy vô vọng vô cùng. Tôi phải làm thế nào đây???
  9. ryandantes

    ryandantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    1 tháng anh ý kiếm được trệu 3.
    500k (gửi tiết kiệm) + trung bình coi như 1 tháng 5 lần về thăm bạn là 5*40k=200k.
    Coi như 1 tháng anh ta chỉ còn 600k cho ăn uống, không chi tiêu j hết =)) Hết vẹo.
    Nếu yêu anh ta thì có lẽ bạn nên dừng lại để anh ta chuyên vào công việc, phấn đấu cho tương lai. Nếu cứ tiếp tục thế này là góp phần giết 1 đời trai
  10. ryandantes

    ryandantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    oh ****! hóa ra topic 2 năm rồi làm mình mất công lèm bèm. **** thật =))

Chia sẻ trang này