1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và anh ấy có còn nên tiếp tục yêu nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathang7, 10/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoinguyenvn

    khoinguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có, nếu thực sự tình yêu của hai em như em sơ lược.
    - Về mặt tiền bạc, ngoài tiết kiệm, hai bên cố gắng tìm các hướng kiếm tiền thêm, cũng như xây dựng các dự định về chi tiêu thật hợp lý.
    - Về mặt quan hệ xã hội, hai bên tích cực gà bài cho nhau để vừa lòng song thân; khéo léo tô hồng về nhau với mọi người...
    - Về mặt nhận thức: chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống, tìm ra những phương cách làm ăn, sinh hoạt..., những hướng đi trong cuộc sống.

  2. dung3ckt4

    dung3ckt4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/939358/trang-3.ttvn Giúp em gấp với các bác nhé! Thanks
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đây là ý kiến của 1 người chưa có vợ :
    - thứ nhất : tôi được bít nhiều gia đình cả hai vợ chồng đều đầy đủ về vật chất nhưng họ vẫn lục đục và chia tay và cũng có những gia đình không đầy đủ nhưng họ vẫn hạnh phúc và bằng lòng với điều đó mình nghĩ thế cũng tốt
    - thứ 2 : Cái quan trọng là tình yêu 2 bạn đã có , nếu chỉ vì một thử thách gia đình mà đã tan vỡ ( ngoại cảnh ) thì thật là đáng tiếc , còn có lý do nào khác khiến bạn phải lăn tăn ko : ví như anh ấy hay ghen quá mức , rùi cờ bạc , rượu chè , trai gái ( nội )
    - thứ 3 : bố mẹ rất quan trọng và ý kiến của họ đương nhiên chúng ta phải tham khảo nhưng họ ko thể sống thay cho chúng ta được , quyền quyết định phải ở mình để sau này thế nào chúng ta cũng ko hối hận và tự hào đó là quyết định của chúng ta . chẳng hạn bạn nghe lời bố mẹ nhưng đến sau này gặp 1 kẻ nhà giàu ko ra gì rùi cũng tan vỡ lúc đó bạn sẽ than trách bố mẹ hay sao
    Bố mẹ mình là 1 ví dụ , họ có đồng lương ko cao ( làm nhà nước mà ) , tiền tiêu họ ko bao giờ cho mình nhiều và cuộc sống của mình thì ko phải là cái gì cũng đầy đủ , nhưng rất ít khi cãi nhau và gia đình lun có tiếng cười , thật êm ấm . mình cũng mới ra trường thui còn chưa có bằng nè, nhưng kiếm được việc rùi
    về chuyện tình cảm thì họ ko bao giờ can thiệp mà chỉ góp ý thui ,mình quen 4 con bé ai họ cũng bít , ai cũng ủng hộ nhưng chẳng thành đám nào, mãi ko có người yêu thật tủi thân
  4. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To conongdatinh
    Lẽ ra mọi chuyện đơn giản hơn nếu mẹ tớ ngày xưa không fải là giáo viên dạy hàm thụ tại chức. Mama tớ 63 tuổi rồi nhưng rất để ý đến chuyện học hành. Mẹ tớ cũng không bắt fải lấy người giàu hay bằng cấp jì cả. Nhưng đúng như mẹ tớ nói thì: Hộ khẩu HN, lương ổn định, tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên và 2 đứa fải yêu nhau. Nhưng mà tớ và anh ấy thì chỉ được mỗi khoản cuối vì 1.3 tr không thể coi là lương ổn định được. Mẹ tớ còn rất để ý đến chuyện trình độ. Có lần ông anh trai tớ đưa ra mấy ví dụ điển hình về việc người yêu tớ viết sai chính tả nhiều quá..Mà thật sự trong các lỗi đó có khoảng 10% là anh ý nhắn tin nhanh quá nên không để ý. Thế là mẹ tớ làm ầm lên và kết luận là anh ý chưa tốt nghiệp cấp 3. Trời ạ, mà anh ý đi học trường công nhân KT rồi thì chắc cũng fải có rồi chứ. Mà thực sự tên đó đã học cấp 3 và tốt nghiệp rồi mà. Tớ đôi khi khổ tâm lắm nhưng mà anh ý nhắn tin động viên an ủi tớ nhiều, rồi cứ xin vào nhà sửa tường, sửa cửa...để lấy điểm với mẹ tớ mà. Nhưng mà không được...
  5. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới bít tình là dây oan.
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    hiểu cho bạn , nhà có bố mẹ làm giáo viên họ thường mong muốn dâu , rể là những con người có học thức
    hãy kiên trì với TY nếu bạn thấy nó đúng đắn , nếu như bạn viêt thư hay gọi điện cho các chương trình tư vấn ở đó có các chuyên gia , tiến sĩ tâm lý mình tin rằng ko có ai khuyên bạn hãy bỏ anh chàng đó vì anh ta ngoài lý do bố mẹ ko chấp nhận ra thì chẳng còn lý do nào khác
    còn chuyện học vấn 2 người khác nhau ư , bạn và anh ấy làm 2 công việc hoàn toàn khác nhau , nếu có sự khéo léo trong cư xử trong gia đình thì bạn hoàn toàn san bằng được khoảng cách đó để giữ cho gia đình êm thấm
    nhưng mà anh ấy kém tuổi bạn à , kể ra cũng khó nhỉ
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những dòng của chị, không nghĩ là chị đã học tới.. Cao học rồi. Xin lỗi vì phải nói ra điều đó.
    1. Chị đã bao giờ thử kê tính xem nếu là bà chủ của một gia đình, các khoản phải chi tiêu ra sao ko? Đã bao giờ kê tính xem để sinh một đứa trẻ, cần phải tẩm bổ cho bà mẹ những món gì tốt cho em bé, cần phải mua các loại bông ngoáy tay ngoáy mũi khăn ướt khăn khô tã lót..... và linh tinh tiền thuốc men cho cháu??? Trẻ con hắt hơi xì mũi tốn bét nhất 100k/lần khám, còn tiền thuốc bét nhất khoảng 300k/lần ốm? Trong khi đó, chị nằm một chỗ trông con. Còn chồng chị lương 1,3Tr chắc ăn tiêu mất ít nhất 700k, còn 600 cho hai mẹ con. Chị sẽ chi tiêu thế nào với 600k/tháng?
    2. Nếu là chồng cao học, vợ kỹ thuật là bình thường. Nhưng ngược lại là hơi trái khoái. Sự chênh lệch về thu nhập sẽ là cái gai thứ nhất chọc vào da thịt. Sau đó sự chênh lệch về trình độ văn hoá, môi trường giáo dục dẫn tới cách cư xử trong cuộc sống sẽ làm bung bét cái vết thương do cái gai thứ nhất chọc vào. Vợ cao sang, chồng thấp hèn sẽ nảy sinh tính đố kị, ghen tuông, cộc cằn dỗi vặt ở đàn ông. Tương tự, cũng sẽ sinh ra thói hợm người ta đây ở phụ nữ.
    Thêm vào đó, sự phản đối kịch liệt thiếu tôn trọng của gia đình nhà gái sẽ là cái gai thứ hai đâm chọc vào ý chí và tình yêu của chị, đồng thời châm chích cho mâu thuẫn giữa anh và gia đình chị thêm nổ bùng.
    LẼ thường, đàn ông làm chủ nhà, vợ làm chủ bếp. Ai đi trái với điều "dĩ nhiên", ắt phải vượt qua những thứ ko hề dễ thở. Chị đã chuẩn bị tinh thần chưa???? Chắc là chưa. Vì nếu rồi thì chị đã ko hỏi những câu kiểu như: sinh con mà cũng tốn kém thế à? liệu có thể lấy người mình yêu mà gia đình phản đối ko?
    Nếu ko tự tin tốt nhất đừng làm
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn được gia đinh bạn chấp nhận.
    - Bây giờ bạn khuyên anh ấy hãy cố gắng vươn lên. Học thêm văn bằng tại chức chẳng hạn.
    - Khuyên anh ấy hãy nhẫn nại và chứng minh dần dân cho nhà bạn thấy là anh ấy là chỗ dựa có đáng tin cây cho bạn.
    Tóm lại cần thời gian và sự nhẫn nại của cả 2 bạn. Chúc bạn hạnh phúc
  9. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To khongthe,
    bạn àh, thực ra bất kỳ ai trước khi đi lấy chồng đều suy nghĩ về sự tốn kém khi có một gia đình, khi có một đứa con. Trước khi học cao học mình cũng đi làm một nămm,lương tháng hơn 3 tr nên cũng nghĩ sau này đi làm chắc cũng kiếm đc khoản tiền ít nhất là gần bằng thế và rất lạc quan trong truyện tưởng tượng vợ chồng "khéo ăn thì no,khéo co thì ấm.." Đúng là mình đôi khi cũng rất lạc quan thật. Còn chuyện tốn kém cho em bé thì tất nhiên rồi, nhưng mà ai dám nghĩ là nó có thể tốn đến 3tr 1 tháng cơ chứ!!!Bọn mình chắc cũng chẳng đủ đk như người khác mà bảo lấy xong là có em bé ngay...cũng fải tiết kiệm cho vụ đó mà. Nhưng mình fải nói thật với bạn chuyện này giá khi yêu ai cũng tỉnh táo để suy xét tất cả những điều bạn nói thì tốt quá...và cái trạng thái không tỉnh táo để suy xét mọi việc ấy không liên quan gì đến việc học C.học cả. Thế mới chán chứ. Mẹ mình mấy hôm nay vẫn đang rất giận..tại mình hay nghe đthoại của anh ấy. Mẹ bảo tưởng chúng mày từ từ sẽ xa ra, ai ngờ càng ngày càng...chẳng còn gì để nói. Chán không?!!!
  10. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ấy đã tốt nghiệp cấp 3 rồi thì đây là dấu hiệu tốt mà...Nếu bạn thật sự ko muốn chia tay, muốn chứng minh cho gđ bạn thấy "sức mạnh của TY" thì cả 2 phải cùng bàn bạc với nhau và tìm cách vượt qua đi chứ!!!
    - Theo mình thì bằng cấp ko quan trọng bằng tầm nhận thức về cs này. Có nhiều người ko được học cao, ko có bằng này bằng nọ nhưng về kinh nghiệm cs thì họ khá chín chắn, hiểu đời, biết đối nhân xử thế. Bạn cần một người chồng có đủ điều kiện ngay, lương cao, nhà cửa ổn định hay cần một người có ý chí và bản lĩnh?
    - Điều cần nhất là anh ấy phải có ý chí và quyết tâm, nếu ko thì tương lai của các bạn sẽ rất bấp bênh, mơ hồ
    - Bạn giúp anh ấy học thêm tại chức hay văn bằng 2 gì đó đi ( thi vào cũng đâu khó) hoặc nộp hồ sơ vào một trường CĐ, trung cấp nào đó mà ko cần phải thi đấy, chỉ cần anh ấy đi học tiếp là ok thôi mà.
    - Mình biết có nhiều chàng trai từ một công nhân xây dựng, thậm chí là chỉ là thợ xây nhưng nhờ TY của bạn gái, nhờ có ý chí và lòng quyết tâm mà sau này anh ấy trở thành "chủ thầu" đấy ạ! vừa đi làm, vừa đi học thêm, cùng với kinh nghiệm va chạm cs và biết cách ngoại giao nữa đã giúp anh chàng trở thành một người thành đạt, tất nhiên bên cạnh họ luôn có người đàn bà "thông minh" động viên, khuyến khích họ.

Chia sẻ trang này