1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và anh ấy có còn nên tiếp tục yêu nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathang7, 10/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mình có lẽ ít tuổi hơn bạn, ko dám khuyên bạn về lĩnh vực này nhiều vì kinh nghiệm của mình quá quá ít. Chỉ kể cho bạn 1 số chuyện mình thấy ngoài thực tế mà mình biết thôi nha:
    1. Chị gái mình đang nuôi con nhỏ, tối thiểu mỗi tháng là 3m, còn nếu cún nhà mình mà ốm thì no limit. Khi cún đi học thì chi phí tốn kém đến nhường nào bạn tự biết được mà. Chi tiêu trung bình của hai vợ chồng chị tớ trong 1 tháng: tiền nuôi baby:3.5m - trung bình, tiền ăn uống hàng tháng: 2.5m, tiền điện nước,xăng xe..linh tinh:500k, tiền điện thoại cố định, di động: minimum 7-800k, tiền học thêm của chị tớ, tiền hiếu hỉ, đối nội đối ngoại, tiền chi các việc đột xuất..:3.5m (đây là chị tớ tính trung bình vì có tháng hơn tháng kém. 1 đám cưới bình thường bây giờ ít nhất cũng 200k rồi, chưa kể các đám thân quen còn cao nữa). Tổng cộng 1 tháng, anh chị tớ phải chi ra tối thiểu 10m để duy trì và phát triển cuộc sống của 1 gia đình nhỏ hai vợ chồng và 1 cún con chưa đi học. Mà đấy là anh chị tớ chưa tính tiền ốm đau ( trộm vía), tiền bôi trơn các mối quan hệ làm ăn... các thứ đấy nhé.
    Thực ra mỗi gia đình có mức thu nhập khác nhau thì sẽ có mức chi khác nhau, khéo ăn thì no mà khéo co thì ấm, tớ chỉ liệt kê sơ qua để bạn biết duy trì cuộc sống 1 gia đình tốn kém kinh khủng ở cái đất HN đắt đỏ này. Hai bạn mà đi thuê nhà thì tớ không rõ với tình hình thu nhập của hai bạn thì có dư ra được đồng nào để mà tích cóp mua nhà hay không?? Hay thuê nhà cả đời? Ko bít người ta sẽ đuổi hai vợ chồng và con cái ra dường khi nào.
    2. Ngay hàng xóm nhà tớ, chồng công nhân, vợ công chức. Chồng luôn có thái độ tự ti, kêu mình thua kém vợ, vợ nói gì cũng phản đối, bảo vợ cậy thế này, cạy thế kia, cố gắng bảo vệ ý kiến của mình thậm chí đánh đập mặc dù nguời vợ rất tâm lý, ko bao giờ dám coi thường chồng mình cả. Không khí nặng nề luôn bao trùm gia đình đó. Vợ khuyến khích chồng đi học thêm, anh ta nhất quyết ko đi và chỉ luon chấp nhận với trình độ của mình. Nhiều khi hai vợ chồng ko thể nói chuyện với nhau được vì trình độ tri thức và văn hoá quá lệch nhau. Theo như lời người vợ tâm sự với Mẹ tớ thì hiện giờ sống là vì con, chứ ko đã ly dị lâu rồi. Ngày xưa gia đình càng ngăn cấm càng lao vào, bây giờ hối hận cũng ko thể thay đổi được gì cả.
    3. Tớ cảm giác bạn đang sống trong tình yêu với suy nghĩ " 1 túp lều tranh hai trái tim vàng". Xin lỗi nhé, ảo tưởng quá, hãy thực tế đi bạn ah. Tớ ko khuyên bạn chia tay bạn trai mình, chỉ mong bạn hãy cùng BF của bạn hãy có những chiến lược phù hợp cho chuyện của hai người thôi. Bạn trai có thể về HN học thêm tại chức xây dựng chẳng hạn, còn ban ngày thì vẫn đi làm việc gì đó cũng được. Có thể thu nhập sẽ thấp đi nhưng về sau thì khả quan hơn. Nếu có đầu óc kinh doanh cùng với khả năng huy động tài chính thì kinh doanh VLXD, mở xưởng mộc hoặc kiểu như lập đội xây dựng đi thi công các công trình... túml ại là trong lĩnh vực hiện giờ BF của bạn có thể mạnh và sự hiểu biết. Vậy thôi. Cái này cần sự kiên nhẫn từ cả hai người. Ban đầu có thể thất bại nhưng phải chấp nhận để mà vượt qua.
    Chúc hai bạn hạnh phúc - bây giờ và mãi mãi.
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Mọi quyết định có thể làm thay đổi cuộc sống. Bạn có thể quyết định theo 2 hướng khác nhau, vấn đề là bạn sẽ làm thế nào với quyết định đó.
    Cả 2 con đường đều có thể đưa bạn đến hạnh phúc, cũng đều có thể mang đến khổ đau day dứt không nguôi. Vậy thì tại sao không quyết định và từ đó về sau sống hết lòng vì quyết định đó? Mình nghĩ quyết định lớn nhất của bạn là trở thành người như thế nào đấy chứ?
  3. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mình không dám đưa ra lời khuyên, vì quyết định là ở bạn!
    Tình cảm của bạn thật đáng khâm phục!
    Song, theo cảm nhận của mình, đó chỉ nên là tình yêu!
    Nói ra thì thật là nghiệt ngã, nhưng cuộc sống gia đình, k thể tránh khỏi những lúc va chạm vì cơm áo gạo tiền, nay điều kiện 2 người chênh lệch thế, từ hoàn cảnh gia đình đến học thức..
    Cuộc sống này, ngẫm ra, thật tầm thường- bạn nhỉ..
  4. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    nói chung là rất khó để hạnh phúc, tớ có người bạn cũng ở trong trường hợp bạn, cố gắng nhào nặn anh ý thành ngươì có học thức, nhưng khi học đủ các bằng thì bản tính vẫn vậy, khó lắm, cái này phảiđược rèn luyện từ chính người đó cơ, chứ chắp vá để xứng với nhau thì vẫn vậy thôi, không thay đổi đc j, cuối cùng họ vẫn chia tay.....trong đau khổ, đời là vậy đấy. Nên tốt nhất bạn chia tay đi, tình yêu là thứ duy nhất ko tồn tại vĩnh viễn đc, khi có khó khăn là nó sẽ chuyển sang dạng khác, cuộc sống này còn nhiều thứ phải lo lắm. Đừng bao giờ nghĩ là ko có người này ta ko thể yêu được người khác. mọi thứ chỉ là tương đối,con người hơn nhau là lòng dũng cảm dám chất nhận thực tế và dám vươn và mơ tới tương lai.
  5. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Cũng khó nếu con gái hơn con trai. Nhưng cũng phải tin vào tình yêu chứ. trong tinh yêu ngwời ta có thể làm nhiều chuyện không thể lắm/. Nếu vì nghèo mà bỏ nhau nhỡ mai sau anh ý giàu có lại tiếc hùi hụi...hii.... Cố lên chị a! đúng là nên tham khảo ý kiến của mọi ngwời xung quanh, chuyện đời có 1 lần, nhwng cũng phải kiên định lên. Nếu chị có đủ lòng tin thì cố gắng nhé.... Chúc anh chị nhanh giàu và thật hạnh phúc.
  6. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Yêu là 1 chuyện còn khi cưới nhau về thì lại là 1 chuyện khác đó bạn. Khoảng cách về tiền tài, địa vị còn có thể san bằng được chứ còn khoảng cách về trình độ thì mình nghĩ là khó có thể vượt qua được lắm. Một người chồng mà bị thua kém vợ nhiều thứ như vậy thì gia đình khó có hạnh phúc lắm. Mình biết là bạn rất yêu anh ta và đang cố gắng bào chữa và bảo vệ cho tình yêu của mình nhưng mà có lẽ là không ổn rồi. Một cô gái đang học cao học thì khi đọc những gì mọi người trên đây viết thì chắc là sẽ hiểu được mọi người muốn nói gì thôi. Mong bạn sáng suốt.
    Đời còn dài và trai gái vẫn còn nhiều lắm, không yêu người này thì yêu người khác có sao đâu. Các anh chị trên TTVNOL này chả yêu cả đống rồi ấy chứ
  7. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã khuyên mình. Mình biết có thể mình làm thế này là sai vì con gái cũng chỉ có thì thôi. Mình sẽ vẫn yêu anh và tiếp tục động viên anh đi học (dù fải nói là anh người yêu mình chỉ thích học một trường trung cấp điện máy XD thôi, chứ không thích học ĐH tại chức tí nào cả). Nhưng có lẽ việc đấy fải dành đến sau này, tại anh làm ở công ty nhà nước..cũng khó xin nghỉ lắm vì dù sao đó cũng là một công việc anh đã làm 4 năm rồi, mà ở trường kia mọi người lại đi học ban ngày.Mình và anh sẽ cố gắng dành dụm tiền để cưới và chi tiêu. Còn chuyện em bé, chắc cũng fải suy nghĩ kỹ khi quyết định vì bọn mình chẳng có nhiều tiền. Àh, từ nhà anh ra nhà mình hết 30phút đi xe buýt, nhà anh ở Phùng mà. Chẳng bít túng quá về đấy ở có ai nói gì không? Buồn thật, khó khăn thế mà sao mình vẫn lao vào chứ. Năm nay mình 24 tuổi, mình nghĩ vẫn chưa fải là tuổi để lo tính về tiền nong nhiều (vì lương làm thêm của mình cũng tương đối-khoảng 4tr5 một tháng và mình vẫn còn đi học), thế mà cứ hết một tháng lại fải ngồi kiểm xem tài khoản có bao nhiêu, ngoài chi tiều ra mình tiết kiệm đc ngần nào, liệu đến khi cưới thì có đủ không? Mình nghĩ nếu một đến hai năm nữa mình không chịu đc áp lực này, chắc mình fải chia tay thôi (dù vẫn hy vọng ngày đó không bao jờ đến cả). Mình sẽ cố gắng. Chắc chắn thế!!!Và mình hy vọng là ông trời sẽ cho mình hạnh phúcHu...mẹ mình bảo mình lãng mạn, không bít có fải vậy không nữa. Nhưng...Mình cám ơn tất cả mọi người nhé
  8. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tôi đã đọc tâm sự của bạn, bạn đang rất lo lắng đúng không. Chưa yêu thì mong có người yêu, đến khi có người yêu rồi thì...có quá nhiều vấn đề nan giải mà suy cho cùng đó là sự chênh lệch về tuổi tác, về trình độ, về những khó khăn vật chất, khổ nhất là những định kiến khắt khe của gia đình. Sự ngăn cản của gia đình là thử thách không dễ vượt qua nếu cả hai bạn không quyết tâm đến cùng không chỉ bằng TY mãnh liệt mà còn bằng tất cả những cố gắng nỗ lực để thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người. Mỗi người một quan điểm, người cho rằng nên chia tay để yêu người khác có điều kiện ngang bằng với bạn, cũng có người khuyên nên tiếp tục yêu nhưng phải với sự chuẩn bị về tâm lý, vật chất,...bởi đúng là khi có gia đình và baby rồi thì mọi thứ đều không đơn giản, không màu hồng như mình nghĩ khi còn đang yêu. Tôi sẽ không khuyên bạn nên yêu tiếp tục hay nên chia tay, bởi vì tôi không phải là bạn, không thể tường tận gì hơn những gì bạn tâm sự ở đây. Tôi chỉ có suy nghĩ thế này, giới hạn của TY là không giới hạn, có nghĩa là TY không được quy định, giới hạn và ràng buộc ở bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, tuy nhiên cái cách mà bạn thích nghi với điều kiện cụ thể đối với TY của bạn mới là điều quyết định, không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo tuyệt đối. Sự lựa chọn yêu hoặc không yêu anh ấy nữa là những lựa chọn rất khó khăn, vậy bạn hãy quyết định vào lựa chọn ít khó khăn nhất tuỳ vào suy nghĩ, quan điểm, quyết tâm của bạn. Gia đình sẽ không thể cấm bạn nếu hai bạn quyết tâm yêu và lấy nhau, tuy nhiên để có được điều này cũng không đơn giản, nhưng bù lại bạn được sống trọn vẹn trong TY của anh ấy, có được TY ấy mọi khó khăn đều có cơ hội được giải quyết, bạn hãy cố gắng và tự tin lên nhé. Còn nếu bạn nghiêng về phía gia đình mà thôi anh ấy, có thể bạn sẽ lấy một người chồng học thức cao hơn, giàu có hơn, già dặn hơn bạn và luôn ghi điểm trong mắt gia đình bạn, nhưng đổi lại bạn có chắc rằng ở bên người ấy bạn sẽ có được cảm xúc yêu thương như với anh công nhân kia không, bạn có chắc rằng mình sẽ không có sự so sánh nào giữa hai người đàn ông đó không,... Suy cho cùng tất cả vẫn là do bạn hết, suy nghĩ sẽ quyết định hành động của bạn và bạn phải chuẩn bị tâm lý để chấp nhận những hệ luỵ của nó. Trên thực tế thì vẫn có những cặp không tương xứng về trình độ, về hoàn cảnh nhưng vẫn chung sống rất hạnh phúc, ngược lại không thiếu nhưng gia đình trí thức, học vấn cao và vật chất đầy đủ nhưng HẠNH PHÚC luôn là điều xa xỉ. Cuộc sống là sự hài hoà, cân bằng về các mặt, bạn hãy xác định điểm cân bằng đó cho mình nhé.
    Chúc bạn hạnh phúc!
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đây mới là người phụ nữ mà mọi người đàn ông đều muốn cưới làm vợ.
  10. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình có cô vợ lương tháng vàng vàng ấy!!

Chia sẻ trang này