1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và anh ấy có còn nên tiếp tục yêu nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathang7, 10/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị thật dũng cảm , tình yêu của anh chị thật đẹp. Chúc anh chị đạt được tới đích của tình yêu . Chúc hạnh phúc
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cũng đủ ý kiến để bạn tham khảo rùi đó nhỉ , hãy tư tin và ra quyết định thui, nếu muốn theo anh ấy thì mình nghĩ mẹ bạn sẽ ko cản đâu , mẹ nào chẳng thương con bây giờ thì như thế nhung khi thấy sự quyết tâm của bạn và anh ấy thì mẹ bạn sẽ mềm lòng đó ( đó là điểm yếu chung của phụ nữ )
    To khongthe
    bạn sinh ra trong 1 gia đình quá đầy đủ cách nói của bạn quá cầu toàn ở đời ko cầu toàn vậy được đâu : người ít tiền có cách tiêu tiền của người ít tiền còn người nhiều tiền có cách tiêu của người nhiều tiền bạn ạ
  3. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ko nên, chênh lệch trình độ quá xa (công nhân kỹ thuật vs thạc sĩ) mà anh ấy ko có chí tiến thủ thi ko bền
  4. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Không có lời khuyên nào dành cho bạn cả. Vì nếu bạn là người đã học đên "Thạc sỹ" thì bạn chỉ cần đọc và tổng kết lại xem có bao nhiều người phản đối là bạn sẽ hiểu ... Nếu bạn vẫn quyết tâm và nghĩ rằng mình sẽ dùng tình yêu để cảm hoá được anh ta thì ...xin tuyên dương bạn và cũng xin chia buồn luôn . Bạn cứ tiếp tục làm theo ý kiến của bạn và khi nào thành công nhớ lên thôngbáo cho anh chị em trên này biết nhé .
    Còn đoạn này dành cho BF của bạn : Hai người mới yêu nhau được hơn 1 tháng và mẹ bạn cấm ...anh ta đã gọi ĐT đến và hỏi sao lại cấm ... Về cá nhân tớ là tớ không chấp nhận được cái kiểu hỏi chuyện kiểu đấy...nếu anh ta biết nghĩ thì anh ta sẽ biết mình là ai và nếu muốn hỏi mẹ bạn thì anh ta nên đoàng hoàng đến nhà nói chuyện với mẹ bạn và nếu anh ta có nghị lực thì anh ta sẽ có hướng giải quyết sao cho me bạn chấp nhận anh ta ...từ cái điều nhỏ nhặt này thì mình thấy rằng bạn KHÔNG THỂ CẢM HOÁ ANH TA ĐƯỢC... nói thẳng đây là tuýp người thô lỗ, ko có hiểu biết xã hội một cách tối thiểu . Nói chuyẹn với mẹ mình mà lấc cấc thế thì với bạn anh ta coi chẳng ra cái jì cả .
    ==> Túm lại mẹ bạn thật bất hạnh....(XIn lỗi vì phải nói ra điều này)
    Có câu ..."
    " Cá không ướp muối cá ươn
    Con cưỡng cha mẹ trăm đường con HƯ"
    Nên nhớ: Bố mẹ chỉ co một mà thôi ... Bố mẹ bạn đã sống gần hết cuộc đời rồi chẳng nhẽ lại không hiểu máy cái chuyện cỏn con này sao ... Các cụ nhìn người cũng chuẩn lắm đấy .
    ==>
  5. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Một người phụ nữ thật can đảm phải không :)
    Dám yêu và dám chấp nhận tất cả cho tình yêu!
    Nói thật, mình cảm thấy ghe tị với người bạn trai của bạn đấy!
    Hi vọng anh ấy có thể tỏ ra mình là thằng đàn ông hơn 1 chút nữa!!!
    Dẫu sao, cũng chúc bạn hạnh phúc! Bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc!
    Thân ái!
  6. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng biết rất nhiều người nghèo lấy nhau và con cái cũng rất khổ. Anh trai mình do hoàn cảnh gia đình mình trước đây cũng không đc đầy đủ nên cũng chỉ học đến lớp 12. Anh vào SG và sau đó lấy 1 cô vợ người Cần Thơ. Chị ý tuy chưa học hết lớp 12 nhưng cũng biết chút tiếng Anh và tiếng Thái Lan do làm người giúp việc trong đại sứ quán Thái Lan.Tuy lương hai người thì không đc bao nhiêu chỉ khoảng 3tr/tháng nhưng Gấu nhà anh chị ý năm nay đã đc 3 tuổi rồi và đang đi học ở trường Thực Nghiệm. Nên tớ hy vọng mình có thể học cách chi tiêu tiết kiệm dần từ bây jờ để có thể cho em bé nhà tớ sau này đi học ở trường tốt như con mọi người, chứ nếu để nó về Phùng học thì tớ chết mất. Mọi người biết chuyện thi tốt nghiệp các cấp ở Hà Tây...có vấn đề lắm mà .
    To Kid 1414
    Tớ cũng hiểu ý bạn. Lúc đó mẹ bắt bọn tớ chia tay, tớ khóc nhiều lắm. Tớ cũng hẹn gặp anh để nói chia tay rồi đấy chứ,nhưng đến ngồi cạnh anh là tớ lại thấy không xa anh đc. Còn chuyện "thô lỗ" thì tớ không biết có đúng không? Tớ và anh quen nhau trong 1 lần tớ đến nhà bạn gái tớ và bạn ý trốn đi chơi với anh người yêu (tên này cũng bị nhà bạn tớ cấm, nhưng cuối năm nay chúng nó cưới rồi)và anh đã lừa tớ là bạn tớ lúc đó ở hàng Internet (sau này anh bảo nếu không nói thế thì mẹ bạn ý sẽ biết bạn ý đi chơi với anh kia). Sau đó rất hả hê vì lừa đc tớ, anh ntin làm quen. Tớ cũng ko thích con trai làm quen qua tin nhắn nên không để ý. Đến đợt mưa đá ý thì anh ntin cho tớ nói sẽ không theo đuổi tớ nữa vì vườn nhà anh bị sập tường và anh muốn cố gắng đi XKLĐộng để giúp gia đình. Tớ lúc đó có làm chút ít liên quan đến mảng này nên sợ anh bị lừa lúc đó nhiều công ty lừa mấy người kiểu này lắm nên hẹn gặp để khuyên anh.Bọn tớ gặp nhau, tớ mua bánh và nước cho anh ý (tớ quên chưa nói là đi chơi với con trai tớ không thích bọn nó trả tiền, con gái độc lập mà). Tớ bắt anh ăn hết cái bánh đấy. Sau này khi yêu nhau anh bảo tớ anh biết lần gặp đầu tiên tớ chỉ thương hại anh nên quyết định fải cưa tớ cho bằng đc không ngờ yêu luôn..
    Vậy ấy thử nghĩ xem anh thô lỗ hay ranh ma cơ chứ??!!!
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu anh í rất rất nhìu ...
    Vì thế nên giờ nhất định bạn sẽ theo anh í thôi, chính bạn cũng nói thế mà, nhỉ, đã quyết thì làm thôi bạn ạh, ở đời, k ai nói trước được điều j, cơ mà sau này sướng thì hưởng, khổ thì chịu, k kêu ca than thân trách phận ha ...
    Cố lên !!!
  8. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối nhận thấy một điều là em còn non nớt trong tình cảm lắm. Thôi thì cứ để tình yêu nó cứ mãi đẹp đi nhưng còn tiếp tục đến bao giờ thì không thể nói được, chính sự chênh lệch về học vấn và nhận thức sẽ giết chết tình yêu chứ không phải là sự cấm đoán đâu. Dù sao anh cũng rất nể những người phụ nữ như em.
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    hi hi...e chỉ biết nói với chị là hoàn cảnh của chị giống y hệt e, mặc dù là anh nhà e thì tốt nghiệp đại học hẳn hoi nhưng lương cũng chỉ 1tr8 thôi chả nhiều nhặn j, hơn nữa a ko fải ng HN và là con trưởng, trong khi e là con 1 ~> e sẽ rất vất vả! Mà anh nhà em lại còn hay tự ái, nóng tính nên mỗi lần bố mẹ và anh ấy gặp nhau là tim e cứ thon thót vì anh ấy thỉnh thoảng hok kiềm chế đc lại nhăn nhó và càu nhàu rất khó chịu khi gia đình e tỏ thái độ chê bai hoặc fản đối.ko chỉ gia đình em mà cả 2 họ nội ngoại đều fản đối ^^ cũng rất nhiều lời khuyên thế nọ thế kia v...v...dưng mà kết quả là hiện tại bọn e đang rất hạnh fúc, khoảng 1,2 năm nữa sau khi e ra trường thì bọn e sẽ tèn tén ten... happy ending nói chung là e nghĩ thế này, hoàn cảnh của chị như thế, chị xin lời khuyên của mọi người, nhưng mà người quyết định vẫn là 2 anh chị, bố mẹ và bạn bè ko đi hết cuộc đời cùng với mình đâu
  10. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    muathang7 ah . Bây giờ không cần nghĩ đến chuyện nên tiếp tục yêu hay không , vì lòng em đã quyết .
    Vì em muốn tình yêu đẹp dẫn đến hôn nhân . Nên em hãy cân nhắc mọi mặt của vấn đề ( nhớ ghi ra giấy nhé ) : Em và anh ý sau khi kết hôn thì cuộc sống sẽ như thế nào ? Về kinh tế , về chăm lo đến mẹ con em : thái độ , thời gian ( anh ý đi làm xa thế liệu có thời gian ở nhà không , em sinh con , ốm đau anh ý có chăm sóc được không ) . Rồi vấn đề làm dâu : khi em về sống ở nhà anh ý , hoặc mẹ anh ý lên sống với em có thể phát sinh mâu thuẫn gì .v.v.
    Nói chung là càng cân nhắc kỹ , nhiều mặt càng tốt . Nếu điều gì chưa rõ thì tham khảo bạn bè , nguời quen hoặc sang box hanhphucgiadinh để tham khảo .
    Cân nhắc càng kỹ thì sau khi kết hôn em càng đỡ sốc . Càng đỡ dằn vặt về quyết định của mình .
    Cân nhắc đi nhé , 1 thời gian sau lên báo cáo kết quả .

Chia sẻ trang này