1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và anh ấy có còn nên tiếp tục yêu nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathang7, 10/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh ấy vẫn tiếp tục yêu nhau. Mình hy vọng là mình làm đúng. Cuộc sống chỉ có nhiều nhất là 40 năm nữa thôi. Nếu mình không cố gắng dành dụm và vun đắp cho tình yêu của mình. Mọi người vẫn ở bên mình nhé!!! Mình sẽ lên báo cáo kết quả thg xuyên
  2. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có hoàn cảnh như bạn.Ba mẹ mình lo lắng nhiều lắm. Ba mẹ mà, lúc nào cũng muốn con cái được hạnh phúc, sung sướng. Mà người lớn nhìn người tinh lắm bạn ạ. Mình cũng nghĩ nếu muốn thuyết phục bố mẹ bạn thì anh ta phải đến nhà, thưa chuyện với bố mẹ bạn đàng hoàng. Gọi điện thoại là một việc làm rất dở. Người mình đang quen cũg vậy nè. Ba mẹ mình không thích, anh đã đến nhà, thưa chuyện với ba mẹ mình. Và đã nhận một kết cục là thất bại thảm hại. Vậy mà vẫn nung nấu chứng mình cho ba mẹ mình biết là anh có khả năng lo lắng được cho mình. Mình và anh ấy đều đã đi làm. Công việc ổn định, lương khá. Ba mẹ mình phản đối lúc đầu chỉ là lo cho mình,sợ mình khổ. Gìơ cấm luôn vì có lần anh ấy vay tiền mình để đưa mẹ đi khám bệnh (mẹ anh ấy bị bệnh tim). Mà tụi mình mới quen được hơn 2 tháng thôi. Bây giờ tụi mình đang tạm dừng để tự suy ngẫm và để kiểm chứng mọi việc.
    Còn chuyện của bạn, thật sự mình khuyên bạn chân thành là nên xem xét lại. Bạn đi kiếm tiền để có thể tự lập và lo lắng cho việc học của mình bạn có thấy vất vả không? Rất vất vả đúng không? Đàn ông thua kém phụ nữ về trình độ họ sẽ rất tự ti. Sau này lấy nhau về, có chuyện gì đưa ra bàn bạc họ sẽ rất bảo thủ vì mặc cảm thua kém. Khi đó, bạn không hề có ý nghĩ coi thường chồng nhưng chồng bạn sẽ vẫn nghĩ bạn ỷ học hành cao hơn nên coi thường. Khi đó bạn thương chồng nhưng chồng có hiểu cho bạn không? Đó là chưa kể bạn học hành cao, tương lai rộng mở, dễ dàng thăng tiến trong công việc. Khi đó mặc cảm của người kia sẽ càng nhiều hơn. Cuộc sống này thực tế lắm bạn ơi. Với lại mình nói bạn nghe cái này nè. Dù bạn có như thế nào đi chăng nữa, bố mẹ cũng luôn chào đón và không bao giờ bỏ rơi bạn. Nhưng người kia thì chưa chắc à nghen. Mình bỏ gia đình đi theo người đó, chưa chắc người đó đã hiểu mình đâu nha. Chỉ sợ những lúc cơm không lành canh chẳng ngọt rồi lại nói: bố mẹ cô, cô còn bỏ được thì xá gì thằng này không bị. Hay bố mẹ cô còn bỏ cô thì việc gì tôi phải thương cô. Khi đó shock lắm đó bạn ơi. Với lại, bạn có hạnh phúc không khi chồng bạn và bố mẹ bạn không ưa nhau? Mình không khuyên bạn phải chia tay. Vì điều đó bây giờ mình biết bạn làm không được. Nhưng chỉ cần bạn suy nghĩ thật kỹ. Hãy nghĩ cho bố mẹ nữa. Cả đời hy sinh cho con được sung sướng. Gìơ con cứ chọn con đường khổ thì làm sao bố mẹ có thể chịu được. Chỉ có hết yêu thương bạn bố mẹ bạn mới bỏ mặc bạn thôi.
    Bạn và anh ấy muốn thuyết phục được bố mẹ thì hãy phấn đấu thật nhiều. Nhất là anh ấy. Bạn khuyên anh ấy nên đi học thêm vừa để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc sau này, vừa để lấp đi khoảng cách về trình độ giữa hai bạn. Hai bạn phải làm cho bố mẹ bạn cảm thấy yên tâm.
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Minh lam XKLD đây, nếu giúp j được cho bác trai nhà bác thì alô nhé 0912340108 :D .
  4. copera

    copera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thấy có sự khác biệt giữa học cao học và công nhân kỹ thuật, cả về kinh tế, kinh nghiệm sống... Thật sự học cao học ở xã hội của ta chưa hẳn đã đem lại cho bạn sự khác biệt về đẳng cấp.
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chiến sỹ này tự tin quá. Khi một người công nhân xem bức tranh Van Gogh cùng một người thạc sỹ, chắc sẽ có sự khác biệt đấy. Điều cốt lõi ở đây là nhận thức. Bằng cấp khác nhau nhưng nhận thức tương đồng thì có thể hợp nhau. Mà để có sự tương đồng thì phải có niềm tin và sự vun vén.
    @ khongthe: Em Ngân đừng hù dọa bạn ấy, hãy để họ tin vào nhau và vun đắp cho nhau.
    Mid biết một gia đình, vợ chồng xung tuổi, vợ làm thượng tá công an, Tây Tàu đi rất nhiều; chồng làm phòng thí nghiệm. Ba người con đều học hết đại học.
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục dũng cảm đi em ạ, nếu em cảm thấy anh ta có thể tin tưởng được.
    Và quan trọng là anh ta ko mặc cảm về những sự chênh lệch và thành cái cớ để sau này tự ái , dằn vặt nhau.
  7. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã nói vậy thì mình cũng chẳng khuyên bạn điều jì nữa . Khi yêu thì chỉ TY là nhất còn mọi thứ đều về nhì hết ...kể cả bố mẹ . Bạn còn ý thức được cuộc sống có 40 năm là tốt rồi ...Trong 40 năm ấy bạn có biết những điều jì nó xảy ra không? Bạn đã quyết tâm yêu anh ta thì bạn còn nhờ đến tư vấn làm jì nữa ... Chàng trai mà bạn yêu thật may mắn . Hy vọng anh ta sẽ hiểu được bạn và cố gắng "phấn đấu" để ko phụ lòng bạn . Mình để chữ phấn đấu trong ngoặc kép thôi ... vì sao ??? Ko tin tưởng lắm .... Thời jan sẽ trả lời cho cuộc sống của bạn và anh ta . Mọi người sẽ vẫn theo dõi bước chân của bạn nhưng tiếc một điều là bạn không để ý tới ánh mắt của mợi người .... Nên .. biết bạn nếu đi tiếp sẽ rơi xuống vực nhưng ... Lực bât tòng tâm ....
    Bạn có thể hỏi những người bạn của bạn xem ... nhưng mình đoán là chắc bạn ko có hoặc có rất ít những người bạn thực lòng với bạn .... Mình xin lỗi nếu mình nói sai ....và nếu bạn hỏi 10 ngưòi thì chắc chắn 8 ngưòi phản đối ...
    Mình cũng là dân xây dựng . Mình chẳng lạ jì bọn công nhân hay kỹ thuật viên xây dựng (Không vơ đũa cả nắm nhé nhưng 10 ngưòi thì 8 người như nhau) .
  8. bigbabe

    bigbabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Từ góc nhìn của một người đàn ông, đã có gia đình, và theo quan sát của tôi (chắc cũng không tệ), đa phần đàn ông sẽ ý thức được mình cần phải là người chủ, là chỗ dựa cho ca gia đình. Nếu càng yêu vợ, thương con, khó có người nào chịu chấp nhận thấy vợ con mình khổ, thua kém và thiệt thòi quá cho XH. Nếu là tôi, tôi sẽ rút (chắc bạn của bạn khác tôi). Đấy là khía cạnh nội bộ gia đình.
    Bạn học cao, bạn sẽ có vị trí XH, bạn sẽ giao du với những người cũng có vị trí trong XH, chồng bạn sẽ phải là người rất tự tin và mạnh mẽ để không dẫn đến tự ti khi gặp gỡ, giao tiếp với các mối quan hệ của bạn (điều này không thể tránh khỏi). Mà người đàn ông sẽ trở nên xấu tính, không còn là anh ta nữa nếu trong đầu xuất hiện ý nghĩ bất lực, là người kém kỏi vì không lo được cho gia đình, không bằng bạn bằng bè của vợ...
    Bạn đã rất dũng cảm, khi quyết định tiếp tục yêu (bạn đã đủ chín chắn và nhận thức để tôi không cho đó là cá tính nông nổi hay vì làm thế để chống đối cha mẹ, để chứng tỏ cho thiên hạ, v.v.). Hy vọng là bạn trai của bạn xứng đáng với tình cảm của bạn.
    Nhưng tôi hoàn toàn đứng về phía mẹ của bạn, anh bạn của bạn đã thể hiện rõ anh ta là người không hiểu biết, lấc cấc như mẹ bạn đã kết tội. Tôi không cho rằng anh ta là người đủ dũng cảm, ma chi tai bạn đang yêu, bạn nhìn đó là sự dũng cảm. Vì sao à, nếu dũng cảm, và nếu biết suy nghĩ, anh ta phải đến gặp mẹ bạn, để trình bày, để thuyết phục, chứ không phải gọi điện đến hỏi sao lại ngăn cản tình yêu của hai bạn. Mẹ bạn chưa tức giận để bị lên huyết áp là may đấy.
    Cuộc sống còn nhiều phức tạp, rồi đây, giữa con rể và mẹ vợ đã có sẵn thành kiến, chàng rể lại không biết đối nhân xử thế, tình hình sẽ thế nào ?
  9. chixinh

    chixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn luôn, tôi cảm giác hành động "gọi điện hỏi tại sao" của anh ấy với bác gái hơi...ít học (rất xin lỗi bạn chủ topic). Vì nếu là ng` có ăn có học, ko đời nào ng` ta cư xử thế . Dù sao thì cũng chúc 2 bạn hạnh phúc và đi được đến đích...
  10. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    bố tôi và mẹ tôi, hai ông bà tôi, bạn bè của bố mẹ tôi. Có quá nhiều tấm gương về học vấn chênh lệch quá lớn. Nhất là với người phụ nữ học cao. Cái tôi muốn nói là hai người nằm ở hai font văn hoá khác nhau. Đừng cố gắng ghép hai font ấy làm một, hay nghĩ rằng có thể sửa được nó theo ý mình. Nghèo rồi sẽ giàu, dốt sẽ giỏi với điều kiện phải có chí và cố gắng, trong trường hợp của bạn thi hãy nhìn highlight trên quot. TY chưa phải là tất cả đâu.
    Chúc bạn sáng suốt để có lựa chọn cho cho cuộc đời

Chia sẻ trang này