1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và anh ấy có còn nên tiếp tục yêu nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathang7, 10/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nhau đê. Chú kia hèn lắm em ạ.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 1 là qua PM (nguyên nhân từ một chủ đề nào đó ở box tamsu), lần thứ 2 và là lần cuối cùng là tại đây:
    TÔI KO THÍCH TIẾP CHUYỆN VỚI MỘT NGƯỜI SẴN SÀNG ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHÁC MỘT CÁCH TUỲ TIỆN NHƯ MIRACLE. VÌ VẬY MỌI BÌNH LUẬN CỦA MIRACLE VỀ TÔI ĐỀU KO CÓ GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI TÔI.
    @muat7: Sorry vẫn còn nợ bạn một lời giải thích vì sao qua tâm sự của bạn, tôi lại ko nghĩ bạn đang học cao học. Dạo này cuộc sống riêng có nhiều việc ko vừa ý nên ko chú tâm được cho những việc ko phải là của mình.
  3. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mọi người àh, em đã về nhà anh ý lâu rồi, anh ấy muốn vậy mà. Nhà nghèo, được cái đất rộng. Mọi người đọc đến đây cấm không đc nghĩ linh tinh là em tham lam gì đâu. Anh ý cũng đã nói ngay với em sẽ bán nhà (nhà của bố mẹ cho anh)đi để sửa fần nhà của bố mẹ cho bố mẹ anh ý ở. Anh cũng nói với em dư lại ít tiền sau khi sửa nhà sẽ cố gắng làm ăn để nuôi bố mẹ và lo cho em (thú thật là điều này em không mong chờ gì cả) nhưng cũng nói luôn "nhà cửa fần của bố mẹ anh ý các cụ muốn cho ai thì cho. Chứ không fải mình nuôi các cụ rồi lại đòi hỏi". Trời ạh, trong khi em không hề có ý định đòi hỏi gì>> Anh ấy nói thế là vì nhà có ba anh em, các cụ ở với con cả nhưng bất hòa vì chuyện chia sẻ đất đai. Mệt mỏi lắm mọi người ạh. Em nhiều lúc thấy mình như người bơi giữa dòng mà chết đuối vì hụt hơi. Thực sự rất chán.
  4. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, anh gọi điện và nhắn tin cho em. Em nói luôn với anh em mệt mỏi, em chán nản, em khổ sở...và cụp máy. Anh gọi đến 50 cuộc em cũng không nghe, mặc kệ cho anh xin em nói xem có chuyện gì! Em cũng không muốn làm anh khổ. Ngày trước em nghĩ anh chẳng có chuyện gì để buồn cả. Cho tới hôm anh về kể bố mẹ anh đang xem TV thì ông anh cả bê luôn cái TV đập xuống đất bảo hai người là ăn hại. Anh buồn. Em cũng buồn. Anh cứ bảo em fải nói với anh. Nói thế nào chứ? Chẳng lẽ lại nói em cũng cố như hai đứa đã quyết tâm nhưng em không cố nổi. Nhiều khi bài bên FPT đưa sang để dịch, em thức đến 3-4h sáng. Sáng hôm sau lại sấp ngửa đi dạy để có tiền đi học. Hay nói với anh anh trai em về nhà bảo cho em tiền học nhưng khi nào cần...thì lấy, mặt mũi nào em xuống lấy cơ chứ khi dưới nhà còn có chị dâu, lấy tiền của anh trai hai đứa cháu gái nhìn em thế nào.Mà em, em còn chân còn tay để đi làm cơ mà. Em buồn, không lẽ lại để anh vào diễn đàn này đọc tất cả những điều em viết...????
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Em cứ thấy người sang bắt quàng làm họ. Anh nghe em nói là anh PM cho em, em vui lòng check lại trí nhớ của em đi. Hihi . Đâu phải anh cứ tuỳ tiện PM như em được. Với lại anh chưa bao giờ có ý định PM cho em khongthe.
    Em vui lòng đính chính vào 1 bài viết tiếp sau ở đây rằng : Em chưa hề nhận được PM của anh được không? . Chứ em không đính chính thì mang tiếng anh lắm.
    - Điều nữa, anh không thừa thời gian để xem em công việc thế nào, cư xử ra làm sao để mà đánh giá em. Anh đánh giá em qua những thứ em viết. Thế các cụ mới có câu : Bút sa gà chết, hay uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Đâu có như em, nói linh tinh bị mắng thì lại gào lên : Bà éo phải thế, bà nói nhầm đấy chứ, tại vì công việc của bà nó bận nên bà ứ nghĩ được chứ bộ.
    Hihi
    Nghe hài hước vãi ra.
    Em cứ coi nó là không đúng sự thật đi, tại sao em phải trình bày là éo có giá trị. Hay là ................
    Thấy có người chỉ chỗ sai thì phải hướng thiện, nhận lỗi : Tớ ( tao, mình...) nhầm, lỡ lời là xong. Em cứ gào lên thế thì càng Nghĩa lộ em ạ.
    Giống như bạn gì nói ở trên, em sinh ra trong điều kiện đầy đủ nên bài viết của em có vẻ coi thường người nghèo, người ít học. Thú thật nếu thế anh bỉ.
    Thứ 2. Anh đoé nghĩ được là 16 tuổi làm tận 4 nghề. Lớp 10 cứ cho là học sớm thì lớp 11 hoặc đúp thì mới lớp 9. Thời điểm này thì làm được cái gì mà em khoe khoang thế. Làm 4 nghề thì lấy éo đâu ra time mà học. Nực cười.
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 14/07/2007
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chắc chuyện này có nhiều lý do mà tôi không được rõ. Chắc chắn là thế. Vì thế sự góp ý của tôi có thể chả giúp được gì cả. Nên tôi sẽ không nói sâu về vấn đề này. Cơm áo gạo tiền, ai chả lo. Thực sự là tôi cũng khâm phục bạn.
    PS / bạn học gì thế? Trước đây và bây giờ ???
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Miracle khiến tôi có hứng ngứa răng miệng đấy. Cảm ơn! Lâu lắm mới có được nhã hứng thế này
    Tôi xin "đính chính" :
    - Hoặc là anh có tính ngậm máu phun người
    - Hoặc là suy nghĩ của tôi và anh ko cùng một đường thẳng. Nếu theo cách nói của người ác miệng sẽ gào lên với anh là: mày là đồ có vấn đề về đọc hiểu . Còn tôi thì ko nói như thế - như thế thì bất lịch sự quá. Tôi chỉ nói là: SUY NGHĨ CỦA TÔI VÀ ANH ĐANG KHÔNG CÙNG MỘT ĐƯỜNG THẲNG
    Thứ nhất: Tôi chưa hề nói là tôi nói sai, tôi nói nhầm. Tôi chỉ nói là tôi chưa đủ chú tâm để dành thời gian ra phân tích chứng minh cho bạn mưat7 về quan điểm của tôi
    Thứ hai: Cứ rà soát lại bài viết của tôi và Miracle coi ai có nhiều "Được sửa chữa...." hơn ai. Lúc đó hãy kết luận ai cần phải dạy ai uốn lưỡi bao nhiêu lần nhé. Tôi ghét nhất sửa bài vì mỗi lần làm như thế, tôi tự thấy xấu hổ với lập trường và quan điểm của mình. Hành động sửa bài chẳng khác gì chổng mông vào mặt người khác rồi quay lại rối rít xin lỗi người ta. Tôi ko có thói quen làm tổn thương người khác một cách tuỳ tiện.
    --> Tôi xin nhắc lại: Tôi ko sinh ra trong một gia đình điều kiện đầy đủ. Thêm vào đó, tôi tự hào về gốc tích của mình, bởi cha mẹ tôi dạy tôi: Đói cho sạch rách phải cho thơm. Công việc hiện nay tôi làm là trông nom cho những người nghèo và ít học. Tôi coi trọng họ và yêu thương họ hơn những người mà học vấn cao nhưng .... như MIRACE
    Chính xác năm đó tôi học lớp 10, 4 nghề đó giúp tôi có tiền ăn học và cho mẹ tôi trả nợ nần hơn 1 năm trời. Tôi ko làm được gì trọng đại ghi danh vẻ vang non sông, nhưng ít ra là tôi ko phải ngả tay xin bố mẹ mà lại vẫn hỗ trợ được cho bố mẹ - ở cái tuổi mà con người VĨ NHÂN như MIRACLE còn phải khóc tướng lên ngạc nhiên: Ô! Tuổi đấy thì học còn chưa nên, làm gì mà đã kiếm được tiền??????? Chắc MIRACLE học hành chật vật lắm mới nghĩ thế nhỉ?
    Rất tiếc là năm lớp 10 tôi vẫn học hành không đến nỗi tệ và bây giờ vẫn còn những chứng tích của ngày xưa. Đó là thời vinh danh của tôi vì có lẽ lúc đó, ý chí vượt khổ thôi thúc tôi rất nhiều. Sau đó tôi bị ốm thập tử nhất sinh. Tôi ngủ ở tư thế ko ai giống ai là phải dốc ngược người lên tường để máu lên não trong suốt 2 tháng tôi ôn thi Đại học. Những gì tôi làm được dù nhỏ nhoi khiêm tốn so với những người khác, nhưng ít ra tôi ko phải cúi đầu hổ thẹn với trách nhiệm làm con
    Tự dưng MIRACLE lấy hứng cho tôi ôn lại tuổi thơ thôi. Tôi chẳng có ý định ôn nghèo kể khổ hay khoe mẽ, cũng chẳng có ý định liệt kê 4 cái nghề tôi đã từng làm. Tôi chỉ thấy một chút ngậm ngùi xót xa vì mình đã ko thể bay xa bay cao như những cô gái may mắn và giỏi giang khác. Cảm ơn những lời cay độc của MIRACLE, ít ra nó cũng giúp tôi lấy thêm một chút hơi thở cho những dự định tiếp theo của tôi

    [nick]
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 14/07/2007
  8. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Bước chân non chập chững chút tình đầu. Đây có phải là tình yêu không nhỉ? Cảm giác hơi nghi ngờ. Có khi để cho tự do thì được vài bữa là chán phè thôi. Buồn cười vãi.
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc bài cô mưa tháng 7 lần đầu đã thấy cô dại nhưng cứ định để cô thử một lần cho biết , có n** vài lần thì cô mới đỡ, sau này mọi người xúm vào khuyên răn cô, anh chị nào cũng lên gân cứ như cô là con dại chứ ko phải đã học tới tận Cao học. Thiết nghĩ bao nhiêu người mà cô vẫn khăng khăng thế thì cứ để cô tự quyết đê, sướng khổ thế nào cô tự biết sau, sau này nếu có khổ thằng chồng nó học ít, vũ phu, lại không biết nuôi sống cô với nhà cô thì đừng lên đây kêu gào" biết thế hồi trước em không dại". Vậy là an ủi lắm lắm với mấy người chót vào đọc mới tư vấn tư veo cho cô rồi.
    @ cậu Micờ rờ: đàn ông con giai đôi co gì ba cái câu với Gái, nó chia sẻ tâm sự với nhau kệ nó, dại đâu nó chịu. Chú đàn ông, Gái nó nói một chú giả lại hai phải đứa ba máu sáu cơn nó chửi cho đầy đầu ấy. Mệt.
  10. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Còn cô khong the nữa, cô ít lời mới dịu dàng đi thì anh thấy hiệu quả hơn là cứ lên gân như thế, ý tốt gì của cô anh ko thấy nhưng Gái mua tháng 7 nó đang si mê, cô nói cho té bão chả đứa nào tỉnh để nghe cô nói đâu.

Chia sẻ trang này