1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và anh ấy có còn nên tiếp tục yêu nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathang7, 10/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây ? Mình đọc đi đọc lại thì cái thằng PM và cái thằng "tại đây" là một. Cách hành văn có vấn đề ??/ Maybe - ở HN thời của anh các thầy cô nghiêm túc lắm !
    Thôi em ơi, việc gì phải giả nhân giả nghĩa. Em muốn thì cứ nói ra đi. Để lâu trong người bí chỗ này bí chỗ khác thì khổ. Với lại anh éo thích có đứa giả nhân giả nghĩa với anh. Cơ mà em cũng nói ra đấy thôi. Cùng một phường cả. hehe.
    Cứ phải chia ra mới bốt được. Thôi các bạn ở đây cũng ngại đọc dài. Bốt dần dần vậy
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cái này nói rồi mà. Không hiểu tiếng Việt à ?
    Còn việc sửa chữa thì anh sửa là để bôi đậm cho em nhìn cho ra. Sợ em không đọc hết mà. Hì hì . Khi nóng giận là không có đọc kỹ. Có hại cho bản thân em ạ !
    Cơ mà. nếu có sai thì anh chữa, là hướng thiện mà lị. Thế càng tốt chứ sao
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0

    Em lại nóng giận quá rồi. Viết sai lè lè ra rồi kìa. Uổng công ăn học. Chửi người thì cũng gọi đúng tên mà chửi chứ. Em cứ đứng tốc váy lên chửi đổng. Nhỡ may đúng thằng khác nó lại vả cho mấy cái thì khốn nạn lắm em ạ.
    Ở trường em được dạy là viết văn phải có ba chấm (...) hả em ?
    Đọc bài em viết, anh nghi ngờ cái sự học của em. Ở HN anh được dạy là chỉ dùng dấu 3 chấm ở cuối câu. Là dấu chấm lửng em ạ. Ở đây em đặt giữa câu. Thật chả ra làm sao. Hay là em định chửi anh nhưng không dám viết mà chỉ dám chửi thầm thôi. Hic hic . Có gì nói hết ra đi. Ấm ức thì có gì hay đâu em ( lần 2 nhắc nhở nhá )
    Hơn nữa, anh cũng éo quan tâm việc của em là làm gì. ANh thật đấy. Em kể ra tranh thủ tí lòng thương hại của mọi người chăng. Mọi người sẽ bảo rằng. ts anh Miracle người ta làm từ thiện mà mày cũng chửi. Kiểu kiểu thế. lolzzzzzzzzzzzz
    Đọc đến đây anh cảm thấy thất vọng thật đấy. Đầu em chỉ để mọc tóc thôi sao em ? Anh nói là éo hiểu sao em có thời gian để làm tận 4 nghề ( Đến bây giờ anh vẫn đang nghĩ là nên phân chia thời gian ra làm sao ) Nếu em làm được, chỉ cần em bảo là : bà mày làm được đấy. Có lẽ anh chả quan tâm.
    Nói thú thật với em, anh *** cần học, vì anh có tiền. Ok chưa em ?
    Anh chỉ mỗi thắc mắc tẹo teo thế thôi. Thế mà anh nghe được cả một tiểu sử. Một quãng đường toàn máu và nước mắt. Với những các kiểu thể hiện hình tượng của em. Anh đồ rằng những lúc em type những từ đó em hẳn phải tự hào lắm. Trong mắt em lúc đó hẳn chẳng còn ai hơn em. Thế cũng tốt. Đáng làm đấy. Hihi
    Em ơi. Gồng mình mệt lắm. Thư giãn đi nào. Anh lúc nào cần phaỉ gồng thì anh gồng được có tí thôi. Ứ lâu như em được.
    PS : Thôi cái kiểu làm trò này đi còn đỡ. Xấu chàng hổ ai. Hị hị ~!
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hi bác .
    Em thật, cái topic này em đọc lâu lâu rồi. Vì em éo có rơi vào hoàn cảnh như thế nên nào em khuyên được gì đâu. Có điều có vài cô vài chú bốt bài ngu vl. Cứ làm như mình thông minh nhất, giỏi giang nhất. Vào khua môi múa mép toàn nói chuyện vĩ cuồng. Xét cho cùng chả đóng góp được cái *** gì cho chủ topic cả. Mà chỉ làm cho chị chàng cuống cà kê đến mức éo thèm nghe đt của chàng nữa. Thế có phải là khổ không.
    Tsbcbn . Tại các bạn ở đây cứ vật chị chủ topic ra mà nói, nói không nghe thì nhét giẻ vào mồm bắt phải nghe. Lại còn chửi chị chủ topic là có học cao học mà ngẫn.
    Em đi qua thấy bất bình vào khuyên giải vài câu vì dù sao em cũng mang tiếng là tổ dân phố.
    Nào ngờ đoé hiểu sao em kkhuyên có hơi nặng lời dính ngay chị chàng nổi máu tam bành chửi em tới tấp. Nào là tao ở quê ra, tao đoé ở HN, tao học giỏi, tao làm cái này cái nọ. Sao mày cứ đổ điêu cho tao. Hihi. Phải cái em cũng mạnh tay. Nhẹ nhàng còn đỡ. Nhẩy chồm chồm lên là em bịt mồm tát cho vài cái là đâu vào đấy ngay ấy mà.
    Bác ạ, như bác nói, gái an ủi nhau vài câu thì em cũng đoé quan tâm đến làm cái gì cả. Mie, có điều, khuyên đoé ra khuyên mà toàn chửi. Em bực bỏ mẹ. Làm gì có chừng mực thôi chứ. Người khác đang bối rối mà cứ vật ra mà nắn thế bố ai mà chịu được
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cậu này dở hơi bỏ mịa. Đọc bài mà bực thì có mà bực cả ngày, nhẩy lên chửi nhau với người ta, MoD nó treo mịa nó mõm vào, lúc đó lăn ra hộc máu thì sao. Khôn sống lâu, dại chết sớm. Cửa sáng không đi, đi cửa tử, phải chịu thôi.
  6. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chúa tôi, cãi nhau. Chán cái BOx này.Mỗi người nhường nhau chút đi
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dạ! E có gân đâu. E mà gân thì sẽ khác anh ạ. Dạo này là ít tính lý sự đi vì chán ném đá rồi đấy. Mà từ trước tới nay chẳng ai bảo em là dịu dàng cả. Hi hi!
    Cơ mà anh nói vậy cũng có ý phải, em cố gắng thêm chút cho hiền hoà... 3 người đàn bà - 3 cảnh đời khiến e quá đủ hiểu rằng ko nên gắn đời mình vào một người đàn ông thua kém hơn vợ về tài năng, trí tuệ và sự hiểu đời.
    Nhưng mà có thể đối với người khác họ có thể dung hoà và chịu đựng được. E thì ko....

    [nick]
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 14/07/2007
  8. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To Miracle
    Mình là một người lãng mạn, có lẽ thế. Mình đã từng không có ý định thi đại học, vì muốn thi vào trường viết văn Nguyễn Du. Nhưng rồi mẹ mình đăng ký cho mình vào một trường dân lập (Nguyện vọng hai)và mình vào đó. Bốn năm học đi học và đi làm từ sáng đến tối, mình cũng chẳng nhận lời yêu ai. Nhà mình không khá giả nên vừa đi học vừa đi làm vất vả lắm, nhất là lúc đó cũng không có ai là người yêu bên cạnh. Nhưng nhờ thế mà học dân lập nhưng mình học không đến nỗi nào, ra trường cũng chỉ thiếu 0,2 nữa là đc bằng xuất sắc. Mình không nói vậy để khoe khoang vì mình chỉ muốn bạn "không thể" và Miracle hiểu mình cũng từng đi làm đủ nghề... từ fát tờ rơi, làm giấy tiền vàng bạc, làm gia sư đến làm biên dịch. Mình học cao học Ngôn Ngữ Anh trường Quốc Gia Miracle ạh.
    Mình vào đây hy vọng mọi người giúp đỡ mình, góp ý cho mình, nhưng đó là lý trí bạn ạ. Mọi người giúp mình bằng lý trí sáng suốt vì là người ngoài cuộc nhưng giá mình có thể...Nhưng mọi người cũng đừng nghĩ những lời khuyên của mọi người không là gì với mình. Mình cũng hiểu ra nhiều lắm chứ dù mình hiểu mỗi lần đọc bài của mình thấy mình vẫn quyết tâm... mọi người hình như cũng chán.
    To "khong the"
    Ngày mới vào đại học, đi xin làm giấy tiền vàng bạc với hy vọng kiếm 80 k một tháng, mình đã bị mấy thằng ở chỗ làm hỏi kiểu "em có làm thêm ban đêm không anh thuê" đấy bạn ạh>
    Đến khi lên năm hai đại học đi fát tờ rơi, mình fát vào lúc bảy giờ tối khi người ta đang ăn cơm, người ta bảo "đứng ngoài đó mà đợi, không biết nhìn thấy nhà người khác đang ăn cơm àh.." Mình cũng từng khóc nhiều lắm. Và năm thứ nhất đại học, buổi trưa ở lại trường mình cũng chỉ có 2500đ thôi, 500đ để gửi xe, 1000đ để ăn bimbim hoặc bánh mỳ...vì lúc đó nhà mình nghèo lắm, mà mình chưa đi làm và có thể bạn không tin, chỉ với ngần ấy thứ cho vào bụng mình đã học đến 4h chiều ở thư viện đấy.
    Mình rất cám ơn mọi người đã giúp mình nhé!
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    sữa dulux ko có thì uống sữa ông thọ e ạ. bốp bi phờ réc ko có thì giấy báo e ạ. nhà trẻ ko có thì ông bà nội ngoại e ạ,
    Nhưng a vẫn thích cách nghĩ của ko thể mặc dù là ko thể
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cực kỳ khâm phục bạn, nhưng mà không dám khuyên bạn điều gì!

Chia sẻ trang này