1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và anh ấy có còn nên tiếp tục yêu nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathang7, 10/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài xong, thương chủ topic. Biết khuyên gì đây?, tất cả những khó khăn, bất lợi hiện tại và tương lai đã bày ra trước mắt cả. Bạn đến với người ta bằng một tình yêu lãng mạn, bằng sự đồng cảm của hai con ngươì có cùng gia cảnh khó khăn.Mong bạn có sự lựa chọn đúng để ko phải hối tiếc
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ.
    Với em tờ tờ vờ nôn này nó chỉ là phù phiếm. Treo thì em có cả tỉ nick khác. Mờ toàn nick từ những năm 2002 -2003 cơ bác. Em quan tâm éo gì đến cái nick lởm này.
    Tính em nó thế. Chửi nhau bình thường em mặc mẹ người ta. Vấn đề ở đây nó khác. Em ghét cái kiểu thừa gió bẻ măng. Không phải vô cớ em chửi đâu !
    Đèo mẹ, ở đời phải biết mình là ai chứ bác nhỉ.
    Hehe
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai có thể lấy 1 cô gái ko bằng cấp học vị miễn là cố ấy có văn hóa.
    Chàng trai có thể lấy 1 cô gái gia đình không giàu có miễn là cô ấy giàu tình cảm và có ý chí nghị lực
    Nhưng vì chàng trai đó gánh vác được cả gia đình

    Ngược lại thì hơi khó khăn đó.
    Cách tốt nhất khuyến khích anh chàng đó lập nghiệp sao cho thêm thu nhập có thề chứng tỏ là người đàn ông gánh vác cho gia đình. Còn nếu anh ta ko làm được thì khổ rồi. Thời buổi này nếu 1 triệu 300 đúng là không nuôi được 1 người chứ đừng nói gia đình. Đồng tiền cứ trượt giá hoài hichic
    Có những người có tài có chí nhưng chưa gặp thời thôi nhưng có lẽ bạn trai bạn thiêu tài thiếu chí chăng?? Vậy cũng đáng thương cho bạn
  4. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    @muathang7, trước hết xin chia sẻ với bạn.
    Những khó khăn mà bạn đang gặp phải có rất rất nhiều người đã gặp.
    Tôi chưa có điều kiện đọc hết tất cả các bài viết trong topic này nhưng mạn phép đưa ra vài ý kiến nhỏ:
    Câu hỏi của bạn: "có nên tiếp tục yêu nhau ?".
    Câu trả lời nằm ở tình cảm từ 2 phía (bạn và bạn trai).
    Anh ấy vẫn yêu bạn. Nếu bạn còn tình cảm với anh ấy... thì chưa có lý do gì để chia tay. (còn nhiều tình cảm, thì muốn chia tay cũng khó ).
    - Qua những kế hoạch dự định về một tương lai, việc bạn trai bạn tiết kiệm 500k mỗi tháng gửi vào tài khoản, ... đây là những số tiền không lớn nhưng cũng không phải nhỏ với một người có thu nhập 1tr3/tháng, các kế hoạch cũng có thể chưa hoàn toàn ổn thoả ... nhưng có thể thấy bạn trai của bạn là một người nghiêm túc trong tình yêu, yêu thương bạn thật lòng, có ý chí & quyết tâm tiến tới hôn nhân với bạn. Cái này quý lắm. Nhưng cũng chưa thể khẳng địnhmột cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân...
    - Điều kiện kinh tế như các bạn hiện nay thì chưa nên tiến tới hôn nhân . Nếu có cưới nhau thì chưa nên có con cái...(vì một khả năng đảm bảo kinh tế ổn định ở mức đủ ăn là một điều kiện cần trong cuộc sống).
    - Việc đưa phụ huynh đến đặt vấn đề một cách chính thức khi bắt đầu tìm hiểu nhau là một phong tục đẹp, nhưng nên thực hiện khi có sự thống nhất, "êm êm" từ cả 2 phía, để tránh những tổn thương không đáng có (mà các bạn sẽ là những người thiệt thòi nhất...) .
    - Đặc biệt tình yêu tối kỵ với áp lực, đừng cố tìm thấy câu trả lời sớm nhất. Nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi, căng thẳng vì chuyện này, hãy nói với người yêu và rằng bạn muốn nghỉ ngơi, anh ấy sẽ hiểu...
    Lúc này cả hai bạn chưa nên nóng vội.
    Các bạn cần có thêm thời gian để vượt qua những khó khăn, trước mắt là về kinh tế, về quan hệ với 2 phía gia đình,.. cả về rào cản tâm lý về sự khác biệt giữa 2 người....
    Mặt khác, thời gian sẽ giúp 2 bạn hiểu nhau rõ hơn, nhìn nhận khách quan hơn về người mình yêu, về tình yêu và về chính bản thân mình...
    - Nếu quan điểm của bạn bất đồng với đa số, không (chưa) được sự ủng hộ của mọi người (gia đình), trước hết nên xem lại quyết định của mình. Nhưng khi đã tin vào quyết đinh của mình là hoàn toàn đúng đắn. Đừng cố chứng minh bằng lý lẽ, luận điểm... những việc đó là hoàn toàn vô ích. Hãy tránh tham gia tranh cãi vô bổ, đừng hưởng ứng khi mọi người nhắc đến chủ đề này (có thể giữ yên lặng, hoặc tránh đi chỗ khác nếu bạn cảm thấy lời khuyên của mọi người không lọt tai, hoặc làm bạn tổn thương)... Như thế, mọi người có điều kiện nhìn nhận khách quan hơn về người yêu & tình yêu của bạn hơn là bạn cố cãi lại...
    Chúc bạn sớm tìm được bình yên bên những người thân yêu!
    Để kết thúc xin tặng bạn 2 câu châm ngôn mà tôi yêu thích
    "No money ? No problem!" - Charles Chaplin
    "Xin đừng nói với tôi rằng anh đang gặp khó khăn, tôi có thể kể về khó khăn của tôi - nó gấp 10 lần khó khăn của anh " - Einstein - đôi lúc phải nhìn xuống để tự tin hơn trong cuộc sống bạn ạ.
    Được XeLu sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 17/07/2007
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của XeLu rất đáng khâm phục. Khác xa anh chàng gà cồ hàng ngày. Em mời anh một ly beer cho mát. Đang ở Roots bar 62 Nguyễn Trường Tộ. Rảnh lên đây ôn bài đê
  6. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    nói vậy thôi chứ chủ topic khó chia tay lắm các bác ạ, khi yêu thì ko thể bằng lý trí rạch ròi 100% được, các bác zai khi yêu thì hơi tỉnh táo lý trí máu lạnh hơn nhiều
  7. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng quan điểm với bạn này.
    Riêng việc gọi điện cho mẹ bạn thắc mắc là đã thấy trình độ kém cỏi của cậu ta. Nếu là tôi - tôi sẽ đến nhà bạn nói chuyện thẳng thắn với mẹ bạn.
    Ai nói yêu nhau có thể bỏ qua chênh lệch về trình độ thì chắc chưa có kinh nghiệm. Bây giờ có thể chưa có chuyện gì nhưng lấy nhau rồi thì biết nhau ngay. Chúc bạn có quyết định đúng đắn!
  8. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em hơi giống hoàn cảnh của chị hồi xưa, có điều anh nhà chị cũng ở HN. Nhưng mọi mối quan hệ lq đến chị đều phản đối cả. Thế mà giờ bọn chị đã có 1 nhóc và tuy thỉnh thoảng cái nhau nhưng vẫn rất happy. hìe. Nói chung ở thời đại này mà mình cứ mù quáng chạy theo tình yêu bất chấp mọi chứ thì ắt sẽ chuốc lấy tổn thương về mình. ít nhất, để dẫn đến hôn nhân, e phải xác định đc 1 số vấn đề:
    1. Lương của em và anh í có đủ để nuôi sống 1 gia đình độc lập trong thời đại này không?
    2. Ngoài những khác biệt về ng cao học , ng công nhân kỹ thuật còn có khác biệt nào quá chênh lệch không? ví dụ như trình độ của anh í có quá bị hạn chế so với em hay không?
    3. Tình yêu của bọn em có đủ để vượt qua tất cả hay không?
    4. Và quan trọng nhất là phải chứng minh cho những ng thân của mình thấy được là mình làm được.
    Nếu làm đc tất cả những điều trên thì hãy đến với nhau, còn nếu không thì nên suy nghĩ lại nhé
    Chúc em hạnh phúc
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chẳng biết nghĩ gì nữa.
  10. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Da lau lam roi toi moi quay tro lai dien dan nay, voi cai topic day phan van toi da tung dat ra voi tinh cam cua minh....Da gan 1 tuan ke tu ngay chung toi chia tay, toi cung khong hoan toan an han vi minh da yeu anh...nhung, qua that gio da du truong thanh, toi moi hieu...
    Hoan canh nhieu khac biet, chung toi van thuong cai nhau, toi van thuong doi chia tay, toi con qua tre con...anh lai van chua du truong thanh...tinh yeu, xet den cung, khong bao gio vinh cuu, chi co nhung phut giay vinh cuu cua tinh yeu

    Cung la dung thoi...gio ban than toi van con dau long nhieu lam boi co le tat ca cung la tai toi da khong giu dc tinh yeu cua minh, toi buon, nhung cung lai vui...toi that qua dang vi da vui khi co them mot co hoi de ra di, de thuc su lua chon dc nguoi phu hop voi minh...Chung toi da yeu nhau nhieu, gio toi van con yeu...nhung co le neu lay nhau, do se la mot con ac mong, mot tham hoa voi ca hai...thoi cu de thoi gian tra loi.

    The la cung da hai nam roi...3 mua Noel, 3 cai Tet, bo anh da mat, anh da di hoc Tai Chuc...nhung moi chuyen da thay doi, toi chi biet chuc anh tim dc hanh phuc cua minh ma cung chua biet bao gio minh moi thay lai dc niem vui, nhung dem dai the nay, voi toi, van con dang o truoc mat.

Chia sẻ trang này