1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và anh -

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zidlove, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh -

    Tôi gặp anh như một duyên số vậy. Ngày ấy, lúc trái tim tôi đang hụt hẫng bởi cuộc sống, chán chường và lang thang các hang cùng ngõ hẻm, tôi dừng chân ở một quán cafe trong một hẻm nhỏ tôi vô tình đi qua. Quán nhỏ, và có một cái sân khấu nhỏ trông rất bình thường. Hôm ấy , một buổi tối náo nhiệt, là sinh nhật của chủ quán, cũng hay, tôi bước vào theo thói tò mò. Anh ngồi trên sân khấu, nhắm mắt đánh ghita và hát. Tôi còn nhớ đó là bài hát " đôi mắt nhung huyền". Tôi ngất ngây trong nhịp của bài hát và cả cái nháy mắt của anh. Tim tôi chết rồi.
  2. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng chết rồi
  3. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm sau, một buổi tối mùa hè mát dịu, tôi lại ghé qua quán cafe đó và chờ nghe tiếng đàn của anh. Anh ngồi trong một goc tối. Khói thuốc bay, im lặng, anh nhìn tôi.....
    Tôi yêu cầu anh hát. Mọi người ngỡ ngàng khi anh bước lên sân khấu nhỏ đánh đàn và hát lại bài hát " đôi mắt nhung huyền" . Sau này tôi mới biết anh đánh đàn và hát rất hay nhưng không bao giờ anh chịu thể hiện cả và mọi người rất bất ngờ khi anh chịu đáp ứng yêu càu của tôi.
    Anh yêu cầu tôi lên hát cùng anh. Tôi tự tin bước lên sân khâu , ngân nga hát cùng anh, tôi phá hỏng hết tông, phá hỏng hết cả bài hát.Anh mỉm cười
    Anh mượn điện thoại của tôi, cũng không hiểu tại sao tôi ngây ngô rút máy và đưa cho anh, ngoan ngoãn và nghe lời như một con mèo vậy.....
  4. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    1 tuần sau, ngồi lục lại trong list điện thoại, thấy một cái tên mới, tò mò, tôi nhắn tin" ai vậy nhỉ?" "anh đấy,quên anh rồi sao? lâu không thấy em qua cafe Hung nhi? " " ah, em nhận ra rồi, anh đánh đàn thật hay. Em thích bài đôi mắt nhung huyền"
    Tối đó, tôi lại rẽ vào quán cafe quen thuôc đó, anh ngồi đợi tôi thì phải.....
    Anh đưa tôi về và không quên một cái hẹn vào tối hôm sau
  5. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    chà chà câu chuyện cảm động và hay thật nó có thật không vậy nghe như tiểu thuyết vậy
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    ............( không quên hẹn tối hôm sau ...không biết tối hôm sau ..cả hai có là của nhau...............???? ..............) Chuyện hay !!! Thắt nút !!! Cởi nút ..Tài tình thiệt!!!!
  7. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    KỊCH BÀN KHỞI ĐẦU LÃNG MẠN, NHƯNG KHÔNG MANG TÍNH ĐẠI CHÚNG. AI CŨNG MONG ƯỚC TÌM ĐƯỢC 1/2 CỦA MÌNH.
  8. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ anh lại là bí thư Đoàn thanh niên trường của tôi. Nói ra thật xấu hổ học trong trường nhưng tôi chẳng bận tâm nhiều đến việc tham gia đoàn thể, việc biết đến một Vip ở trên cao như thế thật là khó cho một đứa con gái chân ướt chân ráo vừa bước vào đại học như tôi.Tự nhiên thấy ngưỡng mộ anh quá. Một con người nhiều tài và rất dẽ mến. Qua anh tôi biết nhiều hơn về hoạt động Đoàn, tôi bắt đầu để ý đến những hoạt động xã hội mà trước đây tôi không thèm ngó ngàng đến và coi đó là một trò vô bổ.
  9. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    1h sáng , đền Gióng chìm trong màn sương đêm, 10 cái trại vẫn sáng lửa. Hôm nay Đoàn thanh niên tổ chức tập huấn 2 ngày cho đoàn viên khoá mới, tôi bon chen một chân để được đi,không chỉ vì ham vui mà còn vì tôi muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn, để tiến thêm một bước trong tình cảm của 2 chúng tôi. Chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa, cái ánh sang đỏ của lửa phả vào mặt làm cho ai cũng hồng hào trông thật dễ thương, anh nổi bật bởi khuôn mặt thanh tú và điềm đam. Trời về khuya càng lạnh hơn, mọi người lần lượt về trại của mình và đi ngủ
    -" Em vào ngủ đi kẻo lanh. " Anh ân cần và âu yếm nhìn tôi
    - " còn chỗ đâu mà nằm chứ. Trại em hết chỗ rồi"
    - "Qua trại anh mà ngủ"
    Anh đưa tôi qua trại anh. Mọi người đều đã đi ngủ. Tôi và anh laoy hoay tìm chỗ cho mình. Chỉ còn lại 2 chỗ bé xíu trong cùng...
    Chỗ nằm quá chật kiến tôi phải nằm sát vào người anh, tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh,rất gần rất gần.............
    Tôi không thể nào chợp mắt được, và hình như anh cũng vậy. Anh trở mình liên tục........
    - Em nằm có chật lắm không?
    - Được anh ah..........
    ......................................
    Được zidlove sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 01/01/2007
  10. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    đây là một câu truyện có thật hay bạn đang sáng tác truyện vậy. dù có là gì thì đây cũng là một câu truyện hay

Chia sẻ trang này