1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và anh -

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zidlove, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trời tiếp đi đang đến đoạn nằm có chật không rồi thì dừng lại tò mò quá đi
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , đúng là thắt nút tài tình, đến đúng đoạn đó dừng lại
    Mùa đông mà nằm chật ..cạnh người mình thích thì ngủ thế nào được hả trời
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hồn ma dễ thương ơi ! em vẫn cứ điêu như ngày nào chật quá thì em cũng biết thừa là chuyện gì xảy ra rồi lại còn giả vờ điệu tò mò quá đi.Nhưng câu chuyện của zidlove rất hay,trái tim mình đánh giá khá cao về độ lãng mạn của nó rất rồ man tít.Hi vọng một lúc nào đó ấy cũng "lúc trái tim tôi đang hụt hẫng bởi cuộc sống, chán chường và lang thang các hang cùng ngõ hẻm,tôi dừng chân"nhưng ko phải ở quán cafê vì tôi ca ko hay đàn cũng dở nên sẽ chẳng có một anh chàng đánh đàn với ài hát đôi mắt nhung huyền đâu mà hãy dừng chân ở đâu ấy nhỉ hồn ma dễ thương của anh dừng chân ở đâu để gặp anh bây giờ...he êh eh nhưng tớ cũng là một con người nhiều tài dễ mến đấy nhưng tó rất thích nằm chật
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    anh Hưng hâm hí hí
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thích chết à?
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    3 anh em mình gặp nhau ở đây vui nhỉ?
    bạn gì ơi kể tiếp đi - đang sướng lại bị dìm
  7. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    tò mò chít đi dc
  8. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới chỗ đêm khuya hết chỗ chui vào ngủ trong trại - một chỗ chặt hẹp... Chợt nhớ tới câu chiện kể của chú tuananh83 hay anhtuan83 gì đó trong topic chiện của Chị và tôi trong box tâm sự.
  9. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    5h sáng.....
    Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu thẳng vào mắt tôi. Chói chang quá. Có lẽ đã đến giờ phải dậy rồi.Vẫn còn ấm thật nhưng phải dậy thôi vì không thể để anh biết mình là một đứa con gái lười được. Nhẹ nhàng quay ngươi lại. Anh vẫn ngủ ngon. Lúc ngủ anh trông như một đứa trẻ vây, đáng yêu biết bao. Muốn gần anh chút nữa......
    Theo chương trình thì sáng nay sẽ là một sáng tự do, có nghĩa là mọi người được làm gì tuỳ thích, đi tham quan, đi chơi,..... hay làm gì là tuỳ nhưng 11h trưa phải có mặt tại trại chỉ huy để điểm danh.....
    Tôi nhanh chóng hoà nhập vào cuộc vui nhưng không quên dõi mắt nhìn anh. Cũng không biết phải miêu tả như thế nào nhưng đúng là người lãnh đạo, anh điềm đam và trông thậ vững chái, anh không tham gia vào môt đội nào, không tham gia vào một trò chơi lố nhố nào của chúng tôi, anh ngồi bên hồ cách xa khu trung tâm ở một góc khuất nhưng đủ để bao quát tất cả các hoạt động của mọi thành viên. ..
    Anh nhìn tôi mỉm cười, tôi mon men lại gần anh.....
    Chí có anh và tôi, đứng ngoài cuộc chơi và nhìn mọi người,họ mải miết với trò chơi của mình và không ai để ý đến 2 con người đang nhìn họ. Nhưng đó không phải là cái tôi quan tâm mà tôi quan tâm là anh đang ngổi cạnh tôi, mỉm cười với tôi, và cảm giác yên bình..............
    - " Lâu rồi anh không qua cafe Hung"
    - " Em cũng vậy"
    ...................im lặng
  10. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Và cứ như thế, tôi và anh nhìn mọi ng chơi mà k nói với nhau lời nào. Có lẽ chỉ cần đứng bên anh là tôi đã cảm thấy quá may mắn rồi..................
    Tớ bon chen chút thôi. Nhg câu chuyện đúng là một giấc mơ hồng

Chia sẻ trang này