1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và anh -

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zidlove, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cứ như thế, tôi và anh đứng cạnh nhau mà k nói với nhau lời gì. Với tôi, đứng cạnh anh cảm nhận hơi ấm của anh là tôi thấy mình quá may mắn...............
    Tớ đi ra đây ạh
  2. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    11h đêm. Lại lang thang một mình, Hà nội về đêm buồn thật đấy......
    Anh đứng đợi xe Bus?sao vậy nhỉ? anh đi đâu giờ này nhỉ? Thôi lỡ nhìn thấy thì chào nhau một câu vậy. Tôi áp sát xe vào vỉa hè.
    - " Em đi đâu mà muộn vậy?"
    - " Anh thì đi sớm chắc?"
    Anh mỉm cười..........
    -"Em có về Kí túc xá không? cho anh quá giang qua được không?sắp 11h rồi. Kí túc xá đóng của mất"
    .....................2 chúng tôi cùng về
    Mưa rồi. Tại sao trời lại mưa lúc này chứ? Có về kịp giờ không đây? Mình lại không mang theo áo mưa dự phòng,mà tìm đâu ra chỗ mà mua áo mưa đây chứ. giờ này có ai bán đâu.....
    11h15 Về đến Kí túc xá, vậy là hết giờ mở cửa rồi. Tìm mãi cũng không thấy ông bảo vệ nào mà mở cửa chứ. Mưa càng lúc càng lớn hơn. Cả 2 ướt nhèm.......
    - "Làm thế nào bây giờ hả anh?"
    - " Lỗi tại anh, anh xin lỗi nhé. "Nhìn anh bối rối thật tội. Nhìn anh đáng thương như kẻ có tội đang nhận lỗi và chờ trừng phạt vậy......
    Chúng tôi vòng ra đường mong tìm kiếm chỗ ẩn nấp. Tôi nép sát vào người anh vì lanh. Hình như anh đang run lên vì lạnh....
    - "Cho em 2 phòng đơn"
    - " Không có phòng đơn anh ạ. Chỉ có phòng đôi thôi"
    - "Thế cho em 2 phòng đôi cũng được"
    - " 340 ngìn ah"
    -" Eo ơi ! đắt thế. Thôi lấy 1 pòng cũng được anh ah. Nhưng có 2 giường chứ?"
    - " Vâng, phòng đôi mà"
    - " Thế lấy 1 phòng thôi"
    Được zidlove sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 04/01/2007
  3. Fujiwara

    Fujiwara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    =.=
    chị j ơi
    xe Bus j đi lúc 11h đêm thế ạ
    hôm qua em fải cuốc bộ về nhà vì tan muộn =.= 9h30,hết xe Bus ...
  4. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Xe bus chỉ đến 10h là hết.
    Hay anh mà bạn yêu định "xin ít đồ ở chỗ chờ xe bus". Hay làm gì đó.
    Mà cũng có thể biết bạn qua đó, đứng ở đấy để chờ
  5. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Hic... xe bus 11h đêm...??? chiện này có vẻ ko fải ở VN.
  6. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 tiếng thang thang giữa mưa người tôi như đóng băng lại. Lạnh thật đấy. Tôi lao vào nhà tắm, ngâm mình trong nước nóng. Vắt hết đống quần áo ướt lên móc, mong sao sáng mai nó kịp khô cho mình không phải mặc áo quần ướt về nhà. Thế là không còn mảnh vải trên người. hihi. Ở nhà mình vẫn thường như thế này đi ngủ mà có gì lạ đâu chứ. Nhưng sao hôm nay thấy không được bình thường cho lắm.
    Có tiếng gõ cửa. Làm thế nào bây giờ. Chắc anh gọi mình. Có chuyện gì vậy nhỉ? sao anh chưa đi ngủ?. Quấn chăn khắp người, tôi lại gần và mở cửa, thò đầu ra ngoài
    - "Có chuyện gì thế anh?"
    - "Em cầm lấy chìa khoá xe sáng mai cứ về một mình đi nhé, Anh xin lỗi nhé. Giờ thì đi ngủ đi nha. Ngủ ngon"
    Tôi không kịp nói gì anh đã quay lưng bỏ về phòng mình. Có cái gì đó chống chếnh trong lòng. ....
    Khó ngủ thật. Trăn trở không biết vì sao?. Lạ giường ư? Dưới là nệm, chăn cũng dày, không có gió, sao không đủ ấm.....
    Giờ này anh đang làm gì bên ấy nhỉ? Chắc anh cũng không mặc cả quần áo ướt để đi ngủ chứ? Tôi bất giác mỉm cười.
    Không hiểu.........................
  7. bobo3010

    bobo3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thu hút người đọc thật !, he he...hy vọng sẽ còn tiếp.
  8. hanoilavie

    hanoilavie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  9. songtam

    songtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tôi vô tình gặp anh khi tôi đang học ở HY, anh không có nhiều điểm thu hút cánh con gái chúng tôi. Nhưng cách anh nói chuyện khiến cho tôi thoải mái, tự tin và vui vẻ. Anh tạo cho tôi một hướng phấn đấu tốt hơn nữa đó là phải học thật tốt, cố gắng thật nhiều.
    Anh vô tư như chính tôi lúc này vì anh chỉ sinh trước tôi gần năm thôi.Tôi nhớ anh, và nghe như tim mình đập mạnh hơn khi ở gần anh, chưa bao giờ cho đến tận bây giờ có một người nào làm tôi có cảm giác yêu thương che chở như vậy.........
    Nhưng điều không thể là .....chỉ có tôi ....thích anh
    Còn anh không thích tôi
    Điều thầm kín của tôi lại không thể nói cho những người bạn thân của tôi biết được. VÌ........Anh là anh trai của bạn tôi
  10. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    vàng : ớ, iem tưởng 2 người chỉ thuê có 1 phòng đôi muh?

Chia sẻ trang này