1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và anh -

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zidlove, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Sau "tiếp sức mùa thi" là chiến dịch "tình nguyện mùa hè xanh" đầy mong đợi. Cả năm xông xáo hoạt động, đi họp đầy đủ, chạy loang quoang để được có mặt trong đội hình đi tình nguyện hè. Thật là hạnh phúc và hãnh diện. Đây không chỉ là một điều gì đó minh chứng cho năng lực hoạt động xã hội của mình, khat khao cống hiến của tuổi trẻ mà nó còn là cơ hội để tôi gặp lại anh ,chứng tỏ bản thân mình trước anh.
    5h sáng ngày mồng2 tháng 6 năm 2006 tôi đã có mặt tại địa điểm tập kết để ra quân, Anh là trưởng đoàn. Sáng hôm ấy, anh chững chạc và nổi bật trong màu áo của tuổi trẻ, hình ảnh của anh càng lung linh và đẹp dẽ hơn trong trái tim nhỏ bé của tôi.......Anh nhìn tôi, khẽ mỉm cười.
    5h chiều cùng ngày chúng tôi đã có mặt tại địa phương và nhanh chóng đi vào chương trình đã được vặch săn.Nhưng như thế cũng không có gì đáng để nói nếu hôm đấy đã không có một sự bất trắc vô tình dến với tôi.Sau khi thu xếp xong xuôi chỗ ăn ở cho toàn đội thì việc đầu tiên theo thói quen của mình là đi vệ sinh cá nhân. Tôi lang thang ra bờ suối.miền sơn cước thật đẹp, con người thì nhân hâu. Bờ suối dài trải qua thung lũng như chiếc khăn voan vắt qua bờ vai trắng ngần của những trinh nữ vùng cao vây. Đang mê mẩn với cái đẹp đơn sơ mộc mạc của miền quê việt nam thì một cái gì đó nhào tới người tôi cuốn cả tôi và nó xuống suối, may sao chỗ ấy là một cái hố sâu thế nên tôi không va đập vào đâu cả nhưng trớ trêu thay mình lại không biết bơi, tôi ngụp lặn một hồi trong cái vũng nước ấy và không cong đầu óc để nghĩ xem cái gì vừa đẩy tôi xuống suối.Đang vật lôn để ngoi lên mặt nước để thở thì có một bàn tay nào đó ôm qua eo tôi và cứ thế người tôi trôi theo làn nước.
    Lên đến bờ tôi mới biết ... đó là anh..........
  2. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối họp toàn đội, tôi nhận ngay một quyết định kỉ luật từ anh vì cái tội tách đoàn. Ấm ức tôi ra suối ngồi khóc một mình khi mọi người đã đi ngủ. 12h đêm, ở đây thật lạnh nhưng tôi không muốn về vì tôi không muốn nhìn mặt anh. Tại sao anh lại nặng tay với tôi như vậy chứ? Tôi biết tôi sai nhưng việc ngã xuống suối có phải do tôi đâu, do cái Linh nó hù tôi đây chư? ............
    Lạnh thật.......nhưng tôi nhất quyết không về....
    - Ngồi thế này lại cảm lạnh nữa thì thêm một cái kỉ luật nữa nhé!
    Anh đến bên tôi từ lúc nào và khoác lên người tôi cái áo khoác của anh.Tôi không thèm ngước mắt lên nhìn cũng không nói năng gì
    Anh ngồi kề bên tôi
    - Không giận anh chứ?
    - Không giám
    - Anh xin lôi nhưng theo nguyên tắc thì phải làm,
    - Em biết
    - Em không biết bơi a?
    - Chư biết không phải là không biết
    - Thế có muốn biết bơi không?
    - Hỏi hơi thừa
    - Anh hỏi thật. nếu muốn học anh dạy cho nhưng hứa không giận anh nữa. Ok?
    - Anh mặc cả em đấy a?
    - Có thể coi là như vậy. Thế nhé. Không giận nữa nhé. Sáng mai dậy sớm anh dạy bơi cho. Còn bây giờ thì về ngủ nhé.
    Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh như một con mèo vậy.Anh đưa tôi về.
    Mọi người nằm ngủ quây quần bên nhau. Tôi và anh tìm chỗ,nhưng không còn. Trớ trêu như lần đi tập huấn vậy. Anh nhìn tôi mỉm cười.
    - Mình ra hành lang ngủ vậy
    Vậy là tôi và anh đành ra nằm ngoài hành lang, gió thổi tạt vào mái ngói, lạnh thật.Tôi và anh đắp chung cái chăn trên người tôi, Có lẽ trời lạnh quá và cả anh và tôi đều cần sự sưởi ấm nên chúng tôi nằm sát vào nhau.
    Tôi không tài nào ngủ đươc..............
    Anh trở mình.....................
    - Chiều nay em như một con mèo ướt vây.
    - Mèo ướt thì sao?
    - Chẳng sao cả................
    ................................
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    " Em có biết là lúc đó trông em ngốc nghếch lắm không....Ừh thì ngốc....có sao không .....Không sao nhưng mà anh thích nhìn em như vậy "
    Tiếp đi bạn ơi....chỉ bon chen thêm một tý mắm tý muối ...hì

  4. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em như một con mèo ướt vây.
    - Mèo ướt thì sao?
    - Chẳng sao cả................
    ...rồi anh quay sang lấy ngón tay búng nhẹ vào mũi tôi và nói:
    - Sao em bướng vậy!
    Tôi nhăn nhó và giằng cái chăn khỏi người anh cuấn quanh mình ..- Này! thì đánh em này.... và lăn ra xa.
    Đang được ủ ấm trong chăn và hơi nóng từ người tôi toả sang thì bất ngờ không khí lạnh thổi vào mình làm anh co rúm người lại.- Ghét em thật! Dám trêu anh à? Anh chồm tới....và một lần nữa tôi lại nằm gọn trong bàn tay anh nhưng lần này cái cảm giác đó thật khác ...nó an toàn và ấm áp đến lạ lùng.Tôi lặng im không chống cự cứ để mặc anh ôm gọn thân hình bé nhỏ của mình....Anh lại nhìn tôi ...nhưng sao cái nhìn của anh bây giờ khác thế người tôi như muốn tan ra bởi cái nhìn của anh...Đừng!anh đừng làm thế nhé....nhưng cái suy nghĩ "đừng"của tôi đó đã không thể nhanh được bằng phản xạ của anh,một phản xạ vô điều kiện nhưng thật dễ chịu lan toả khắp người tôi.Đôi tay tôi ôm chặt lấy đầu anh và ghì chặt lấy như sợ anh bất thình lình buông ra vậy...Thế là anh đã hôn tôi nụ hôn thật ngọt ngào và tôi cứ mong nó kéo dài mãi...dài mãi....để tận hưởng hương vị tình yêu đầu của mình...Đôi tay anh bắt đầu cử động và từ từ.....Thôi !
    zidlove kể tiếp đi đến đoạn này ngượng lắm không dám kể nữa mắc cỡ chết đi được...hơ! hơ !hơ !
  5. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bố này giỏi bon chen thật làm hỏng chuyện của tui. Khoá topic tại đây.
  6. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết chuyện rồi còn đâu nữa mà kể,gớm hôn được rồi còn muốn làm gì nữa mà kêu còn chuyện.Kết thúc co hậu thế là được rồi
  7. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    đến chán ông này, ông chỉ giỏi viết truyện linh tinh
  8. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh hay ko do cái cách you suy nghĩ thôi à?Tớ biết you đang nghĩ gì he êh e!muốn làm người trong sáng thì suy nghĩ trong sáng lên còn muốn làm người đen tối thì suy nghĩ cũng sẽ tối đen theo.chấm phẩy một cái

Chia sẻ trang này