1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi va ban be cua toi deu co trieu chung "lanh cam"??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThuLam, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đấy hoàn toàn ko phải là lãnh cảm, đấy chỉ đơn thuần là thích mà ko phải ko phải yêu, dĩ nhiên là ko bền rồi.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp một anh, đã tưởng sẽ khác những người khác hoá ra chỉ do hoàn cảnh lúc đó của mình..... Hic, chán...
    Thôi, bỏ ý định yêu đương đi vậy, tiếc quá, bọn thơ văn nó bảo hay lắm thế mà mình....
    Mà bọn con trai làm sao thế nhỉ, anh thì phô trương, anh thì tinh tướng, anh thì quá nhiều lời, anh thì cứ ngồi " đần đần" cái mặt ra ( Mà đông người thì không đến nỗi thế).
    Ai thấy anh nào vừa giản dị, khiêm tốn vừa hiểu biết vừa sống tình cảm mà lại chín chắn....À mà họ biết họ cũng chẳng chỉ cho mình đâu, híc....
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Đâu đâu, chị biết nè em, không phải một anh mà là nhiều anh nữa. Có một anh ỡ gần nhà chị giờ đang available, rất tình cảm, rất giản dị, rất chín chắn, hiểu biết, nhưng mà chị phải về hỏi lại cháu ngoại anh ấy xem nó có đồng ý cho em quen với anh ấy không. Mà cái hội của các anh ấy gọi là hội người cao tuổi, ở Hà Nội hay ở TP HCM đều có đấy em ạ. Em xem thế nào mà liên lạc với các anh ấy.
    Các chú đầu hăm, băm thì chị chưa thấy ai như thế cả nên không chỉ được cho kung được, thông cảm nhá em.
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ùi chèo ơi, tưởng "lãnh cảm " thật cơ, chứ lãnh cảm như bạn thì ĐÁ- tôi cũng thế
    ko có gì đâu, nhìu người như thế lắm
  5. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Lo gì chứ. Em cũng thế. Thậm chí còn dã man hơn bà chị ấy chứ. Bà chị còn thích ai được vài ngày còn em thì con gái cũng như con trai, em chả có cảm giác gì hết. Chả khoái đứa con gái nào hết. Cái chính là chưa đến lúc và người cần chưa đến thôi chứ ko ... PD thì chả ai lại thế hết. Cứ chờ và tìm. Kiểu gì chả có người hợp với mình chứ.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Love means you never have to say sorry ----> đừng tin.
  7. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    To H2SO4: May mắn cho tui là tui hổng quen bit anh. Con trai kiểu như anh là tui ghét nhất trên đời đó! Mà chắc hổng chỉ có tui đâu, các bạn gái khác chắc cũng thế thôi. Anh nên "tu nhân tích đức" đi, không mai sau vớ phải cô "Hoạn Thư" thì mắt hổng còn được "sáng rực" nữa đâu, anh "axít sunfuríc" ạ!

Chia sẻ trang này