1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và Bạn ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotnanghong261083, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnanghong261083

    giotnanghong261083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi và Bạn ?

    Mọi người bảo tôi là đồ bướng bỉnh , bảo thủ , este , hạt tiêu , ích kỉ , tinh tương , nóng tính ...Nhưng mọi người phải hiểu rằng trong nưa trái kia của con người đều có những tính xấu đó . Nhưng tôi phải khẳng định họ hơn tôi môt điều , đó là họ đã biết chế ngự được nó , biết che đi những khuyết điểm đó . Nhưng tôi vẫn là tôi , tôi vẫn sống như vậy và tôi tự hào là mình đã sống thật với bản thân mình ... Tôi chưa từng ghét ai , chưa làm hại ai .

    Cuôc sống này như một trò chơi . Còn riêng tôi không thích và cũng không biết chơi như thế nào , nhưng cuộc sống mà .Nếu như bạn và tôi không cùng hoà mình vào cuộc chơi đó chúng ta sẽ ra sao nhỉ ? sẽ chẳng có gì xảy ra cả chỉ có thiên nhiên , cây cỏ , hoa lá . chim muông...như thiên đường vậy .Cũng giống như một đứa trẻ _một thiên thần vừa ra đời .thật tuyệt phải không ? Nếu có tôi mà không có bạn cuộc sống cũng thật tẻ nhạt đó vì sẽ không có ai chia sẻ cùng tôi .Nếu có cả tôi và bạn . tôi đặt dấu " ? " Bạn hãy nghĩ cùng tôi xem điều gì sẽ xảy ra nhé... !?
    Bạn hãy cùng tôi viết về Cuôc Sống tươi đẹp muôn màu sắc để chúng ta cùng đươc đọc cũng như được hoà mình vào một vườn hoa muôn sắc .
  2. nongdanchanchat

    nongdanchanchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh không hiểu bài viết của em lắm,hơi lan man,nhưng mà anh biết e là 1 cô gái yêu đời và cũng xinh nữa và còn chưa có bạn trai nữa chứ.....hix hix.Hay là mình làm quen cái nhể.
  3. giotnanghong261083

    giotnanghong261083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tiếng gì trên cỏ vừa rơi
    Hình như phía ấy có người bỏ đi
    Đạp lên cả ánh trăng khuya
    Tiếng trăng như lá vỡ nghe thật buồn ...


Chia sẻ trang này