1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi và bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maiyeutinhdau_ntvnln, 06/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tôi và bạn

    tôi và bạn ....quen nhau cũng mấy năm rồi và cuối cùng bây giờ chúng ta thực sự không còn một chút cho nhau mặc dù chẳng ai nói là không còn coi nhau là bạn...

    ngày tôi đến nhà bạn tôi cũng đã từng nghĩ chúng ta sẽ chơi vói nhau rất thân để chia sẻ với nhau nhiều thứ nhưng tôi nhầm rồi

    tôi đang chờ kết quả thi của bạn ,tôi không phủ nhận là tôi mong bạn trượt trong kỳ thi này .mà bạn có đỗ bạn cũng đã thua tôi một lần .điều đó làm tôi thấy vui đó .có thể tôi ích kỷ nhỏ nhen khi nghĩ như vậy .có người bảo tôi rằng "sư phụ chẳng giết một con kiến cũng thành phật ,còn tôn nghộ không cũng giết khối người vẫn thành phật đấy thôi" nên chẳng việc gì tôi phải ban phát tình yêu của mình để rồi bị người ta trà đạp lên .

    tình bạn của chúng ta hết từ lâu lắm rồi ,hết từ cái đêm tôi với bạn cãi nhau trước mặt những đứa nhỏ trong nhà rồi.Là gì đâu khi bạn dùng những từ kinh khủng nhất mà tôi có thể không ngờ tới khi nói về tôi .Chính bạn đã nói với tôi "là bạn thì đừng nói xấu nhau sau lưng " thế rồi ......chuyện gì ..khi vô tình tôi biết .."tao chơi với nó chẳng có gì ngoài một chút thương hại ,nhà nó có ,lại một mình ,nó không phá để tao phá giúp..."

    Giờ đây khi tôi đang vững vàng bướ đi trên con đường hoa lụa mà chúng ta đã từng nói cói thì bạn đang lo lắng với kỳ thi đh .dù bạn đỗ hay trượt ,thành công hay thất bại ,bạn cũng đã thua tôi một lần.....
  2. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Theo như bạn viết thì bạn của bạn thật quá là tồi tệ , bạn đã có một quyết định đúng khi ko chơi với cậu bạn này nữa , tui ủng hộ bạn
  3. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn satthu
    bạn là ngưiowì đâu tiên nói từ đồng ý với mình nhưng dù có bao nhiêu người nói không đồng ý thì mình cũng chẳng quan tâm .mình ghét tất cả những người như thế .mình đã suy nghĩ rất nhiều khi không chơi với cô ấy và mình cũng cảm thấy mình thật nhỏ nhen khi mong những điều không tốt lành đến với cô ấy .nhưng suy đi tình lại cô ấy cĩng chỉ đáng vậy thôi.ta không cần phải thương cho những kẻ đã quay lưng lại với ta vì như thế là có lỗi với chính mình mà .cảm ơn nhiều..
  4. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chắc là bạn đỗ ,với điểm số 20 để vào đuợc trường thương mại chẳng khó khăn chút nào .chúc cho bạn học hành vui vẻ nhé....cuộc sống sinh viên cũng chẳng đẹp như những gì tôi và bạn đã từng nói với nhau năm nào đâu.hi vọng ban jcó thể sống tốt.
  5. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Xin chia vui với bạn , nhưng mà bạn với cả bạn của bạn đã làm lành với nhau rùi à hay là bạn khác
  6. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chưa làm lành và sẽ không bao giờ làm lành ít nhâtlá với tớ
  7. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Uh, người bạn đó tồi như vậy cơ mà
  8. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tôi có bao nhiêu người bạn nhỉ? 1 ,2 hay nhiều hơn thế ...?đến chính tôi cũng chẳng biết được .
    cài từ "bạn "trong tôi thiêng liêng đến nỗi giờ đây tôi sợ phải gọi ai đó là bạn .vì sợ một ngày cái từ "bạn " đẹp đẽ đó bị phá tung.có lúc tự hỏi mình "có quá khó tính không?"để rồi không tìm được câu trả lời cho chính bản thân...
    tạm gọi là người thứ hai nhé
    "mày ơi tao định mua xe mới nhưng thiếu tiền ...khoản lần trước mầy muộn tao có lo đưọc trong tháng này không..?"
    "ok trong tháng này tao sẽ trả mày "
    .
    .
    .
    .
    "mày ơi ,tao thực sự cần tiền ....tao hết tiền rồi mà cuối tháng mới được lấy ....thế liêukhoản đó thế nào? cho một ngày cụ thể đi để tao liệu..."
    "số tiền đó không to với mày nhưng với những đứa khác thì to ...tao biết đã cần số tiền đó gần 1 năm nay rồi .....bây giờ tao không thể trả cho mày đưọc nhưng mày nói thế thì tao sẽ trả cho mày trong thú 6 hoặc thứ 7 tuần này ..."
    cái giọng củ bạn làm tôi thấy sợ ...tiền bạc .....bạn bè ...giết nhau lúc nào không biết .....
    cãi nhau cũng nhiều ...không hiểu nhau hay chỉ vì tiền bạc .....1 triệu đồng ......không to mà cũng chẳng nhở ....nó sẽ là to khi bây giờ tôi thiếu và sẽ là nhỏ khi mẹ tôi cho tôi tiền hàng tháng .tôi chỉ hỏi là bạn có thì trả cho tôi để tôi dùng còn không thì thôi ..vậy mà .....đúng là tôi không nên chơi với ai .....
    có người bảo tôi "sao mà em phải thế ...tiền bạc là tiền bạc ...lúc thiếu hỏi bảo trả thì tao không có ,tao chưa có .....lúc có thì tao vay thêm chút ít ,dùng tạm....anh không chấp nhận đưọc việc đó.."....có lẽ em nên làm như anh bảo ...thà chẳng chơi với đứa nào còn hơn ....chơi rồi thất vọng...
    giờ đây ,tôi cũng đang cần số tiền đó nhưng thôi coi như hoá vàng cho bạn ....tôi không muốn vì từng đó mà chúng ta hiểu sai lệch về nhau....vĩnh biệt một tình bạn ....
    không chơi với đứa nào là đỡ đau nhất khi chúng nó hiểu lầm
  9. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn ko muốn chơi với bạn của bạn nữa thì những người bạn trên mạng như tui chẳng hạn sẽ luôn luôn chia sẻ với bạn nếu như bạn muốn , mà chắc bạn cũng ko thích đâu nhỉ
  10. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    sao satthu lại nói thế...?
    mình đã từng có những người bạn quen qua mạng và giờ đây họ là những người bạn rất tốt của mình ...bạn hiểu chứ

Chia sẻ trang này