1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi va?? bóng đá

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi baby_moon, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hehe viết đc đấy
  2. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa hồi còn nhỏ mình cũng thích bóng đá...lớn lên cùng lũ bạn cùng thế hệ...chơi rất thân với nhau...
    Có chung một ước mơ là được chơi bòng đá thành chuyên nghiệp...sau khi xem giải World Cup tại Italia 90
    Ngày còn nhỏ xíu, đạp xe lên tít sân vận động 10-10 đăng ký lớp học...rồi suốt 2 tháng hè họ chỉ dạy thể lực thế là mấy thằng chán nghỉ luôn...vừa nghỉ xong thì họ dạy kỹ thuật nhưng cả bọn lại phải vào học hè rồi thế là lại đành phải tự tập với nhau.
    Khi bọn tôi lớn lên, 3 trong số những người bạn trong đội bóng của tôi đã theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp 4 người còn lại vẫn gặp nhau vẫn chơi bóng...vẫn gặp nhau thường xuyên...một trong số những người bạn tôi đã được vào đội tuyển Olimpic và quốc gia...
    Cũng là một điều hãnh diện cho chúng tôi.
    Một người một ngành nghề, một con đường sự nghiệp
    Nhưng chúng tôi có thể ngồi bên nhau để nói chuyện không bao giờ biết chán về bóng đá, về thời kỳ nghèo khổ ngày xưa...và chúng tôi nghĩ rằng đã có những thời thời thơ ấu đẹp.
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, tớ cũng mê bóng đá lắm. Cứ chiều chiều lại chạy ra đường đá bóng với bọn trẻ con hàng xóm. Đá bóng thì ít... đá người thì nhiều. Đứa nào chả thế, có phải mình tớ đâu
    Lớn lên tí nữa, tình yêu đối với trái bóng tròn có vẻ chuyển hướng. Cũng là bóng... nhưng tớ chuyển sang chơi bóng ném. Đội bóng ném của trường tớ khá là mạnh. Tớ ghét nhất là làm thủ môn. Thế dưng ông thầy cứ nhất quyết bắt tớ làm thủ môn. Hic, cứ mỗi lần thấy bóng bay đến, tớ thề với tất cả mọi người là tớ rất sợ. Mà đội bóng toàn những con to gấp mấy lần tớ, khoẻ như voi, ném quả nào... điên luôn quả đấy. Lúc nào tớ cũng phải giả vờ là không sợ... bay lượn như chim trước cái khung thành
    Lên cấp 3, tớ chả còn mặn mà với bóng bánh nữa... Tại đội bóng đá nữ lớp tớ bị loại ngay từ trận đầu tiên (tại bọn bên kia ăn gian chứ ứ phải bọn tớ chơi dở). Thi thoảng đi xem đá bóng vì các bạn nam thân yêu... chứ chẳng vì đá bóng. Lắm lúc xem hết trận, chả hiểu đội mình thắng hay thua... Tệ hơn là đến cuối buổi quay ra hỏi bọn nó xem lớp mình hôm nay đá với ai
    Bây giờ cũng vẫn thế. Tớ đi xem đá bóng vì đội bóng 80 nhiều anh đẹp trai. Cần quái gì biết hôm nay đá với ai, tỷ số là bao nhiêu, tớ chỉ cần đến để gặp mặt "Hàng Việt Nam chất lượng cao" thôi.
  4. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá hả: Man Utd + Vn (chấm hết)

Chia sẻ trang này