1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và box 82 SG ....... Tình cảm các gâu dành cho chị Chuột!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi miah, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, cứ tưởng sắp đi lấy chồng chứ nếu đi Sing thì có gì mà phải bùn... sang bên ấy Internet chạy vù vù, vèo vèo, dùng cả ngày ấy chứ... tha hồ mà găp nhau tán phét.... có thế mà cũng buồn....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Miah ơi .. đọc bài bà mà tôi cảm động quá nè... đừng buồn mà???đâu có ai cho bà đi singapore đâu mà bà dám đi hử???.bà chỉ đuợc gửi thân xác và trí não đi thôi..còn tình yêu và tâm hồn của bà phải để đây cho tụi tui ??????đừng đem đi luôn nha???mà bà đi cũng lâu ..7 năm???đủ để tất cả mọi thứ thay đổi..có thể khi bà đi bà sẽ nghĩ khác..bà cần một tình cảm chân thật hơn chả hạn..ví dụ như..một nguòi yêu quốc tịch Sing chả hạn???.nhưng

    trời đêm nay đầy sao???không biết là ngôi sao có nick là miah đang ở đâu???sáng hay mờ..khỏe mạnh ..lấp lánh ..hay đang le lói ???
    nhưng chác chắn là ngôi sao Miah ốm lắm???..nhiều chuyện nữa..chắc đang tìm mấy ngôi sao nam để gây lộn?????????..
    một ngôi sao là bà miah ..một ngôi sao là thằng eeeee?????????còn ngưòi nắgm sao là tui nè
    mong mah hết bùn.. đi mạnh khỏe???về lành lặn???..
    bảy năm sau mới đuợc nhận thiệp..hơi bị lâu đó nha..cưói lẹ lên đi

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  3. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    híc híc, miah đi rồi thì tui biết lấy ai mà chọc mà gõ đầu đây, còn đâu những ngày nghe cái miệng tía lia của bà lên tiếng đây híc híc... thôi chúc bạn lên đường vui vẻ, sớm có người yêu và lấy chồng (tui thấy thằng mabu cũng được đó, tướng nó cũng như bà muh... lấy nó đại đi)
    Nothing impossible
  4. Nicky82

    Nicky82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    to javel: de tui chi cho 1 nguoi giong miah lam,co' the go~ dau va` mieng thi` no'i lia chia nhu miah: do' la` thay tu, neu ko co' miah thi` ti`m ong choi cho vui di. Phai ko miah?
  5. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú javel đã nói tốt cho tôi .Nếu như Miah nhận tôi làm chồng tôi sẽ hậu tạ chú.Miah đi 7 năm cơ à.Yên tâm ở nhà Mabư sẽ chờ.OK.
    Chúc đi vui vẻ
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Kin kin kin .... Blap blap.......
    Chú mabu được đấy. Cố lên. Dù chỉ là tình yêu vô vọng nhưng tinh thần của chú thật đáng khen. Good.

  7. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Good boy...cố lên Mabu a'...Tình yêu là bất diệt, lòng chung thuỷ sắt son sẽ được ... hậu tạ...
  8. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sao bi h đi Sin lắm thế, thằng lớp trưởng cấp 3 của tôi cũng sắp đi Sin. Cũng 4 năm học + 3 năm làm ( trả nợ) = 7 năm. Dù rằng nghỉ hè nó sẽ cố gắng về nhưng vẫn thấy xa xôi quá.
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  9. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là 1 người bạn của tôi lại ra đi rồi! Buồn thật, ban đầu tôi đón nhận tin này khá là bình thản (cách đây khoảng 1 tháng). Có lẽ là do tôi đã chứng kiến quá nhiều đứa bạn lên đường đi du học, quá nhiều cuộc chia tay ........ tôi tưởng đã chai lỳ trước những chuyến du học của bạn bè ............ thế mà lần này tôi đã buồn, vâng buồn thật sự..........

    miah đã gây cho HTung quá nhiều ấn tượng.
    Thứ nhất, đó là HTung đã phải thay đổi nhận xét chủ quan của HTung về miah hơi bị nhiều (khá hiếm). Đầu tiên, khi gặp miah, nói thật HTung o có thiện cảm gì mấy (chả hỉu tại sao - chắc tại nhìn giống Minnie ), nhưng chỉ sau khi nói chuyện với bạn 1 lần (cụ thể là lúc đi ăn cháo cá) HTung đã có thiện cảm ngay với miah. Sao nhỉ? À, 1 cô bạn khá là dễ thương (từ này trong từ điển của HTung còn cao hơn đẹp nữa đấy!), nói năng hoạt bát, hoà đồng (vậy mới nói chuyện lại với tui ), có vốn XXX kha khá. Và đó chưa phải là nhận xét cuối cùng về miah. Có 1 chuyện xảy ra và nhờ đó HTung đã thấy 1 phần cơ bản nhưng miah cố giấu kín, đó là phần rất nữ tính, rất con gái, rất yếu đuối của mình ........... miah có biết với ba lần HTung phải thay đổi nhận định như vậy thì miah giống ai không? Đó là 3 người : 1 là bạn gái của HTung, 2 là 1 đứa bạn thân và 3 là 1 bạn trên TTVN. Tức là ai mà làm HTung phải thay đổi nhận định luôn như thế thì phần lớn sau này HTung đều phải chịu đựng để sống chung với cọp cả .

    Hồi học PT, HTung là kẻ thường xuyên mất HSG vì môn Văn. Do đó, HTung cũng o biết viết như thế nào để nói hết tình cảm của mình giành cho người khác cả (tình bạn thui, chứ cái vụ kia thì rành lém ). Chỉ hy vọng nói thật lòng mình!.
    Nói vậy thôi, chứ miah còn gặp tụi này hoài mờ. Làm gì mà bà con bi đát thế không bít (chả bít có mình trong đó không?). Javel đừng lo, rồi vẫn gặp cô chuột lí lắc ấy trên TTVN mờ. Bít đâu qua bên ý lại dụ dỗ được chàng chuột Sing nào ý chứ
    Cuối cùng, HTung chỉ biết chúc miah lên máy bay đừng có gặm máy bay của người ta để cho người ta còn đưa được cô nương đến Sing, cố giữ sức khoẻ (bên ý người ta ghét chuột lắm ấy ), rảnh thì lâu lâu về đây thăm lũ cún này cái và học thật giỏi để khi về nước có tiền dẫn bầu đoàn thê tử họ nhà cún đi chơi
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
    Được HTung sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 12:12
  10. Thanh_Hieu_new

    Thanh_Hieu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù tui gặp Maih chỉ có một lần và cũng chỉ nói chuyện vài câu thôi nhưng tui cảm thấy Miah là một người bạn dể mến. Những suy nghĩ của Maih dành cho Box của chúng ta là một tình cảm đáng trân trọng. Nói thật là bây giờ tui không nghĩ ra một chữ nào để chia sẽ cùng Maih cả, những lời tui muốn nói thì các bạn đã nói hết cả rồi. Tui chúc Maih lên đường bình an và ở nơi đất khách đừng quên tụi tui. Chúc cho Maih thành công rực rở nhé. ........

    VHieu

    Được Thanh Hieu sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 14:18
    Được Thanh Hieu sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 14:22

Chia sẻ trang này