1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và box 82 SG ....... Tình cảm các gâu dành cho chị Chuột!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi miah, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    híchíc...huhu...hihi...hehe chưa ăn với tui bữa thịt chó nào đã đi rồi là sao híchíc...hehe
    Nè các bạn, trước khi chuột đi, chúng ta dẫn bả đi ăn thịt chó một lần cho biết, chứ không qua đó người ta hỏi về đặc sản VN mà không biết trả lời thì quê chết.... OK không... trả lời lẹ đi, gập lắm rồi
    ---------
    to các girl: coi chừng thằng HTung nha nó có bồ rồi kìa, đừng có ai dại gì mà theo nó nhá, theo tui nè hì hì
    Nothing impossible
  2. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Bài này của cokhonganh:
    Một ngày kia bạn rồi sẽ ra đi .....còn lại trong tôi là 1 khoảng trống...im lặng ...nhớ bạn.......
    Tôi biết nỗi nhớ sẽ không dài không ngắn ,.....nhưng sẽ làm tôi mất ngủ .....để biết rằng bạn đã đi xa ....
    Biết nói làm sao cho những tháng ngày qua ...tôi đã xây đắp 1 tình bạn ...vượt trên cả mọi tình bạn ....để bây giờ xót xa.....
    Tôi biết rồi mọi người sẽ quên ....có thể bạn cũng sẽ quên ...nhưng trong tôi ...vẫn còn mãi ....hình ảnh bạn....giọng cười trong trẻo.....mãi hồn nhiên bạn nhé.....
    Dù cuộc đời nhiều chông gai ...hãy vững tin bạn hỡi ...vẫn sẽ có 1 tình bạn sau lưng....là tôi ....
    Lần đầu tiên gặp Miah...ấn tượng của tôi như thế nào nhỉ ...lạ lắm ...nghe 19 nói là Miah để tóc tém ...nhưng cột ...( sao thế nhỉ ...tóc tém mà còn cột lên được à ???? lạ à nhe ...)...
    Uh Miah xuất hiện ....đúng thế nhỉ...đúng là " cún tóc tém .." hìhì....nhìn năng động và dễ thương ra fết ...nhưng thấy quen quen làm sao ấy nhỉ ....uh đúng rùi ...dân Bùi Thị ,,, đây muh.....trùi ui...đi đâu cũng gặp hết ...
    Không hiểu sao mới gặp lần đầu mà tôi và Miah đã thân như là rất lâu rồi vậy...2 đứa nói chuyện tíu ta tíu tít ....muh hình như dư sứ nói shock mọi người luôn ( ha Miah ha ....)....đi coi đá banh nữa chứ ...2 đứa cùng la, cùng nhảy ...cìng tức...vui dễ sợ...mới gặp lần đầu mà sao cảm thấy thân quá đỗi ....
    Những ngày tháng tiếp theo ( hìhì...nghe ghê quá ha )...2 đứa cứ như là 1 ...đi en cháo gà ...chạy dưới cơn mưa...hát nào " Nhé anh ...yêu em mãi luôn nhé anh....yêu em mãi luôn trong đời .....Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em ....cơn gió mát luôn hiền hoà...".....sao mà trùng tư tưởng thế nhỉ ...nhớ mãi nhé Miah ......
    Và điều kì diệu nhất của tình bạn là gì ? bạn biết không ?...."Là khi ta buồn ...có một người ngồi với ta ...lắng nghe ta nói...chia sẻ cùng ta....đó là tình bạn ".....Khi tôi buồn ...Miah đã đi kiếm tôi ....đã lắng nghe tôi tâm sự ....2 đứa ngồi rất lâu trên bờ sông Nhiêu Lộc ....mà Miah gọi đó là dòng sông tuổi thơ của mình ....nơi mà khi buồn lúc vui...Miah lại một mình ra đó..tâm sự cùng dòng sông ...." Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng chua xót ....Khi ánh mắt của em vương vấn dòng lệ buồn ...."...con sông tuổi thơ sẽ xoa dịi nỗi đau cho Miah .....
    Tôi mong Miah dù có đi đâu xa ..vẫn có 1 nơi để hướng về....vẫn có 1 con sông chở che...vẫn có 1 mái nhà để dừng chân.....vẫn có những người bạn giúp Miah vượt qua những nỗi đau....và vẫn có 1 người ...thầm lặng...đứng đợi Miah ....dưới những cơn mưa....
    Gửi tặng đến Miah nỗi lòng của CKA...người bạn thân và mãi mãi không thay đổi .....
    Nhớ mãi nơi đây nhé Miah ...ngôi nhà của Miah ...
    CKA
    Được HTung sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 20:58
  3. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Silvermoon:
    Hi vọng sẽ có ngày chúng ta được gặp nhau!
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  4. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Bài này của shogun82vn:
    Đi rồi lại về , ra đi để rùi đến một ngày nào đó lại về mà . TTVNonline cho tôi và cho bạn , cho tất cả chúng ta mà , vẫn còn một Miah cùng với chúng ta ở trên box82 đấy thôi.
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

    Được HTung sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 20:56
  5. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Bài này của javel:
    trời ơi, cái bà CKA này đừng nói nữa, nói nữa là tui khóc đó, tui cũng muốn viết lắm chứ bộ, nhưng mà cái này bà biết rồi đó...
    Nothing impossible
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
  6. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Bài này của lemonsweet:
    à tui cũng vậy các bạn à, rất ấn tượng với miah cớ là như thế này khi ra mắt các bác cún ( đi 1 mình mà hơi bị hồi hộp 1 tí), vừa tới nơi thì gặp ngay Ninh (tên cún miah), lại thêm 1 đồng minh bên BTX nữa chứ. Cún miah vẫn xinh xắn như ngày nào , loắc choắc , & rất ư là giỏi ........ và lại đụơc mọi người gọi với cái tên rất ư là dễ thương chứ " CHUỘT" ( tên này chắc là sẽ thuộc về ta khi miah ra đi tìm đường cứu các cún nữ )
    Thế là lại thêm 1 người bạn của tui xuất ngoại rồi , nhưng không sao miah bên đó (hình như singapore thì fải) cũng chẳng # gì saigon mình đâu (ăn uống ,...... mà còn là 1 tp sạch sành xanh luôn , chắc cái này u cũng biết mà tui giới thiệu dùm họ ) , bây giờ thì không thể gâu gâu hay ẳng ẳng gì với N đc ? ( hỏng chịu đâu , tui đi học quân sự ấy mà chắc vẫn còn nhớ )
    Qua đó miah liên lạc với lem này , miah là người không bao giờ bỏ rơi bạn bè nhất là các cún , thôi chúc cún miah lên đuờng bình an , chắc fải hò bài : Tiễn bạn lên đường "quá
  7. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Bài này của thongxanh:
    Miah ơi, tôi luôn mong ước bạn sẽ đạt được những gì bạn mong ước, chúc bạn luôn gặp được những gì tốt đẹp nhất. Tôi cũng rất qúy bạn Miah ạ.
    Autumn Moonlight
  8. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Bài này của chaucassano:
    í í í ..chưa biết mặt miah gì hết...í kô chưa tiếp xúc với miah gì hết ..mặt thì thấy rồi .....thiệt là thiếu xót....nhưng thấy nhiều nguời khóc quá cho tui khóc kế với ...huhuhuhuhu..tính tui ăn theo lắm..huhuhuh..............hihihi...vọng có ngày gặp Miah....
  9. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thông cảm nhé. HTung thấy topic "Tặng miah......" của cokhonganh hơi giống topic này, vì thế gộp hai topic lại thành 1 để các bạn dễ nói lên suy nghĩ của mình về cô Chuột và cũng tránh làm loãng chủ đề này.
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hic...........Miah ơi!Em có nhớ anh là ai không?

    YMI :nhom_r_phuc_vu_cho_dieu_ac

Chia sẻ trang này