1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và cao nguyên

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    ( Đây là phần bị lổi font ở trên )
    Khi tôi đã gần như quá quen thuộc nơi này , bứơc chân tôi vào rừng đã tự tin hơn . Cả người Kinh và người đồng bào ở đây đều sông bằng nguôn thu từ cây cafe là chính . Nhịp sống của họ phụ thuộc vào giá cả của mỗi phiên giao dịch hạt cafe hàng ngày . họ đốn rừng vô tội vạ ,mổi cánh rừng mất đi thì một rẩy cafe khác lại mọc lên . Người dan ở đây cũng hình thành một luật lệ về đất . Một cánh rừng ngẩu nhiên nào đấy đuọc dọn dẹp p , phát quang , thì ngẩu nhiên nó thuộc về tài sản của họ . Và tài sản ấy được chuyển nhượng hay mua bán như thể rất hợp pháp .
    Đôi khi tôi thay đôổ không khí bằng những chuyến đi rừng theo cánh thợ cưa hay người làm rẩy . Cứ 1 km đường rừng thì nhiên liệu cho xe bằng 10 lần đi trên đường trường . Vào mùa mưa những chiếc xe tải 3 cầu phải dùng đến áo giáp ( một loại lưới được đan bằng xích thép có ngắn những móc câu ở mắc gút và tròng bên ngoài lốp xe ) đặc chủng mới hòng leo qua những ụ đất trơn trượt ẩm ướt . Bọn lơ xe thì luôn trong tư thế sẵng sàng nhảy xuống khi xe trượt dốc hay gãy láp xe .Vào rừng trong mùa khô đở nhọc hơn nhưng phải chịu một cái nắng khắc nghiệt của vùng cao nguyên này thì cung không hề là chuyện đơn giản. Sau mổi chuyến đi có vài ba người say nắng đến vầt vờ là chuyện thường . Xe chạy đến rừng rậm khi trời đang nắng làm tôi có cảm giác như vào ôc đảo khi đi trên sa mạc ( tất nhiên tôi chưa đi trên sa mạc bao giờ ). Cái mát lạnh của rừng đến bất ngờ như thể ta đang đứng ngay phút chuyển giao của hai mùa lạnh và khô . Cứ vài chục met trên đường là bắt gặp khe suối nhỏ trong vắt chảy ngang . Tuy nhiên những hình ảnh tươi đẹp trong đầu mà tôi có được về rừng chạy đi đâu mất khi đang đi giữa rừng thât . Cảm giác sợ sệt còn lại duy nhất . Áp suất không khí thay đổi , những bụi rậm rạp đen ngòm như luôn tiềm tàng một mối đe doạ . Vài tiếng chim hay những nhánh lan nở hoa trong lúc này trở nên là điều tươi đẹp thật sự . Ông tài xế có cái thú chơi lan luôn dừng lại trước những nhánh lan đẹp . Hoa đẹp luôn nằm trên những đọt cây cao , thường là ngay những chạng ba hình ná ? những cây có vài năm tuổi . Lập tức tiếng cưa máy nổ lên , cái cây địu nhánh lan đang nỏ hoa kia đổ xuống , nhánh lan được lấy đi còn thân cây kia thì kết thúc một đời ngắn ngủi ở rừng .
    Xe đến con suối lớn , Nơi có những đồi cafe xanh tốt và tập trung vài căn nhà gổ của dân rẩy . Đây là nơi tập kết lương thực và ngủ lại của đoàn người chúng tôi . Lão tài xế đóng cửa xe nhảy xuống và gọi với vào cái láng gần đấy
    _ chuẩn bị cơm chiều cho anh em bác ba ơi ...!
    Người gác láng chừng năm mươi tuổi bước ra , bước chân to vững chải trên một thân hình đen sậm rắn chắc lập bât điếu thuốc cuốn trên môi và nhoẽn miệng cười với lão chủ xe
    _ có mua thuốc cho tao không mầy ..! ông noí bằng giọng miền nam khàn khàn vui vẻ
    _yên tâm bác ba ! hút cả tháng luôn đấy . Bao thút lá có là là thứ ông mong nhất mổi khi có người từ xóm chợ lên đây . CHúng tôi có khoảng mười lăm người ào xuống suối . Tất cả đều trần truồng , thằng thanh niên bằng tuổi tôi la í ới khi thấy tôi hào hứng vẩy vùng trogn con nước mát
    _ coi chừng sẩy chân uống nước sôt rét chết mẹ đó thằng kia !
    Tôi tót chạy lên bờ nhưng cung chưa hiểu vì sao . Ông ba gác láng cầm mấy nhánh cây vừa bẻ ven suối, đập nát và thả xuống một ục nước đọng , ông nhảy xuống dùng chân đảo cho bùn nổi đen ngòm , vài con cá lờ đờ nổi lên . Ông chụp lẹ và ném lên cỏ cung khoảng năm con to bằng bắp tay . Ông làm cá sạch , hả hê nói khi thấy tôi quan sát .
    _Chú mày lính mới hả ? Hôm nay tao đãi chú mày bửa canh rừng ăn cho biết .
    Ông đặt cái xoong duy nhất trong láng lên bếp và đi ra suối . Đoạn quay về vơi một ôm lá giang rừng hái được . Cá làm sạch ruột thả nguyên con vào nồi nước đang sôi , ông ngắt lá giang vào và cho thêm ít muối . Ông lại đào một hố đất nhỏ sâu khoảng bốn phân , đong gạo vào cái bao vải thô và cột kín miệng . Lại cho vào một bao tải được may bằng sơ dừa và cho xuống hô đất , khoả sơ lớp đất lại và bắt đầu nhóm lửa lên đấy .
    Hôm đấy tôi được ăn bửa cơm để đời của ông Ba gác láng . Có lẻ đến bây giờ nó vẩn là bửa cơm nhất trong đời tôi . Lá giang chua cùng vị ngọt của nước suối , của cá tươi nấu trên cái bếp dã chiến bốc khói thơm lựng , cơm sốt nóng xới ra từ cái bao vải được nấu chín bằng hơi nước trong đất . Tôi vét đến không ngại ngùng những hạt cuối cùng trong cái bao ấy mà vẩn còn thấy cồn cào bởi một buổi sáng nhảy lên nhảy xuống xe tải và chạy bở hơi qua những con dốc dài ....

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    ( Thằng kia thiếu nghiêm túc thì thằng này viết vậy )
    Đám cưới cô trưởng lớp ! tôi bước đi như bước đi trên đường về . Trong đầu cứ luẩn quẩn câu nói của Ylan
    _ ngày mai em cưới chồng thầy ạ ! thầy đến đám cưới em uống rượu ... Nụ cười hồn nhiên vẩn cười , nụ cười tuổi mười bốn của em tròn trĩnh ấy bổng bị méo xệt trong đầu tôi bởi cái đám cưới kia . Em muốn đi học , nhưng chỉ đơn giãn là cái ước muốn của riêng em và nó cũng không mạnh mẻ to lớn gì để có thể vượt qua bao lề thói nơi em được sinh ra . Chồng em 17 tuổi . kém tôi một tuổi nhưng thân hình vạm vở đen láy . Những miếng thịt rừng còn rướm máu dù đã được cho vào lửa nằm nhỏ bé trên mấy cái lá chuối , ruồi bu trên đầu và kiến dưới chổ ngồi , rượu cần chua lét chả say được tí nào . Tôi đến đám cưới em cùng với chú tôi . Ngồi như tượng trong cái đám cưới lạ kì ấy . Bọn người kia biến thành mọi rợ thật sự trong mắt tôi . Chúng nhảy múa , cười cợt và lè nhè cái thứ tiếng như giun dế . Tôi đã thấy chán ghét bọn họ ...
    Tôi không thể ra về trước dù rất muốn thoát khỏi chốn này và về T/P ngay bây giờ . Những cặp mắt của những người đàn bà ngu xuẩn kia nhìn tôi , những nụ cười đần độn của bọn đàn ông chúc tụng . Tôi muốn tự lừa lòng mình an ủi . Tôi xót cho Ylan vì thấy em bị biến thành rẻ tiền và lố bich trogn cái đám người kia chăng . Duy nhất mình tôi cảm thấy nó . Vì tôi không thuộc về nơi khác , nơi những đám cưới đươc tính lổ lãi trên những phong bì tiền . Nơi mà con người bảo rằng cưới nhau vì yêu nhau và ra toà khi bảo là hết yêu nhau . Nơi tiến bộ ấy lên áng những hủ tục nơi này , nơi thuộc về những con người tiến bộ là nơi của tôi . Nực cười thật ! có lẻ người ở nơi tôi sống sẽ không bao giờ hình dung được cái đám cưới mà không có phong bì . Nhưng tôi thì đang thấy nó . Không phong bì , không tình yêu và không li dị !
    Ylan xấu hổ với tôi , hai mắt nó nghẹn ngùng nhìn tôi rồi cúi xuống sàn nhà . Chồng nó đang hát vu vơ với bọn đàn ông đóng khố trong làng ... lửa cháy đến 3 đêm sau đấy . Đám cưới to cho một người con gái nhỏ thó trong cặp mắt mở to đen láy . Em nhìn thấy gì qua con mắt ấy nhĩ ? Thấy tôi , thấy mọi người và thấy cuộc đời ...Em sẽ thấy mình làm mẹ sau những ngày tung tăng trên rẩy . Em sẽ thấy mình chơi nhảy dây với con gái mình . Em thấy chồng em la gà say , em thấy mình gùi đứa con nhỏ trên lưng , dắt theo hai đứa khác xuống đồi , qua những căn nhà bay khói bếp , khói rẩy . Có thể em sẽ thấy cay xè và khóc vì khói . Vì khói thôi chứ không phải khổ cực đâu . Nơi này em đâu biết đến tiếng " khổ " , tất cả những người đan bà xung quanh em cũng chỉ biết khóc vì khói như em thôi mà ...
    Sau đám cưới Ylan , tôi không còn hăng hái đến trường như trước nữa . Vài tuần sau có giáo viên từ xuôi lên nên tôi xin thôi đến trường ...Và dành phần lớn thời gian đi theo xe thợ cưa vào rừng mong tìm những cái mới khác .
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngày thế đêm thức làm gì? Viết tiếp đê.
    Hay là hết rồi, tính tình chú mày thích dài dòng văn tự, nói năng lằng nhằng chày cối. Hết rồi thì bảo là hết để anh em còn biết, không lại cứ chờ

    Tequila Sunrise
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ ! có chút thời gian nào đâu mà viết lách ! thôi ..! cứ xem như là hết vậy

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

Chia sẻ trang này