1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và Chip thật tâm đầu ý hợp nhưng quyết cô đơn đến cùng

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi YeuChippie, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi và Chip thật tâm đầu ý hợp nhưng quyết cô đơn đến cùng

    Thế mới vui, tôi thì quyết thi lại kiểu gì cũng qua, còn Chip thì thế nào cũng qua, kiểu gì cũng chẳng cần thi lại.
    Tôi mà nóng thì Chip lại rất nhún còn tôi mà lo thì Chip lại alêphớt... cuối cùng là chúng tôi chẳng to tiếng hay lên đài đôi co.

    Nhưng đến giờ, tâm lý chung là chúng mình muốn vì học tập, vui chơi... à quên chơi ít học nhiều. Vì thế chẳng muốn nói lời yêu trong lòng ra thành lời làm quái gì. Dù kiểu gì thì thời gian để dành cho tích lũy tình cảm có sướng không?!

    Bác nào thấy nó có buồn cười thì vào cười tôi cái nhá.

    Mãi mãi Yêu Chippie
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    này
    cho tò mò 1 chút
    chippie ở đây có phải chippie166 ko nhỉ?

    Have you ever really loved a woman?
  3. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mấy chip kia, ChipChip, ChipChipChip. Nhưng yêu nhất lại là 166
    Mãi mãi Yêu Chippie
  4. chippie

    chippie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chết chết...em xin lỗi đã làm phiền bác Yeuchippie ạ. Hic...em đã hỏi bác rõ ràng rồi thì phải ạ. Cũng có thể đây là một sự trùng hợp tình cờ. Em là em vô can trong vụ này đấy nhé. Xin bác làm ơn nói rõ ko mọi người lại hiểu nhầm em. Cả đời em từ bé đến lớn chỉ yêu ông bà, bố mẹ, bạn bè....chứ chưa biết đến tình yêu lứa đôi là gì đâu ạ.
    Hehe...cám ơn bác nhiều.
    Chúc bạn luôn vui vẻ.
    .
  5. quang_quac_new

    quang_quac_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hịhị. Tưởng chippie nào hoá ra cháu gái iu quá. Vô can là vô can thế nào hả cháu. Anh này có phải cái anh đợt trước hay chat không thí? Nếu phải thì okie đê. Bao nhiu tiền net với tình cảm bạn bè bỏ hết còn giề
    to YeuChippie: ra chào một tiếng chú đi tôi hậu thuẫn cho.
    Madcat ở đây
    Killing u killing me killing all we have
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    thế là thế nào
    anh thì bảo yêu 166 lắm
    chị thì bảo ko phải
    thế là thế nào thế?
    tình yêu có gì xấu đâu mà phải giấu giếm làm gì

    Have you ever really loved a woman?
  7. chippie

    chippie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa anh "Khải mo" thân mến (cho em được gọi tên anh như một số người yêu quý anh vẫn thường gọi anh... )
    Thật ra thì em thì em cũng chả muốn giấu giếm gì đâu ạ, chỉ có điều em ko dám nhận bừa. Em mà dược như người nào đấy thì thật là quý hóa quá. Chỉ phải cái có nhiều điều mình muốn, mình mong chờ mãi mà nó có thèm đến cho đâu. Hichic...càng nghĩ lại càng thấy tủi thân. Mà thôi, mình như thế nào thì chấp nhận nó như thế vậy.
    Tình hình là ko biết "công cuộc chinh phục" của anh đến đâu rồi, lâu lắm ko được nói chuyện với anh, các bạn em vẫn hỏi về anh thường xuyên đấy ạ. Hichic...thần tượng bao nhiêu lâu rồi mà chẳng có dịp được gặp, ko biết anh có còn đi học nhảy gì đó nữa ko???
  8. chippie

    chippie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    hehe...ko ngờ chú lại có nhiều nick mới và ấn tượng thế. May mà chú đã chú thích rõ ràng nếu ko lại mang tiếng cháu hư, cố tình ko ra nhận họ nhận hàng. Hic.. cháu ko phải đứa bạc tình nhưng mà hình như họ nhà chú đông quá, cháu e rằng sẽ sớm bị loại mất. hehe...
    Thôi, chú ko phải lo cho cháu đâu. Bố mẹ cháu đã xếp đặt rõ ràng rồi ạ, đe^n tuổi thì sẽ hô biến...hihi... Cháu là con ngoan nên chắc sẽ nghe lời thôi. Mà chú lại nhầm cháu với ai rồi, cháu chú mà chú ko hiểu tâm tư, tình cảm gì sao? Cháu ko biết đến công nghệ chat chit gì đâu, chú nói thế thì oan cho cháu quá đi. Còn về khoản bạn bè thì tuyệt đối ko bao giờ cháu bỏ đâu ạ.
    Mong chú sớm tìm được cảm giác lạc quan ngày xưa nhé. Sự thật luôn tuyệt vời hơn những lời nói nhiều.
  9. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    A, em đây rồi, đúng là mừng vui kể không xiết... có khi có nhầm lẫn, chuyện thường ngày thường. Lại cũng có khi nhầm đôi ba lần... Bỏ qua cho mình nhé.
    Mọi người ơi, mình yêu một người giống như thế này, dễ nhầm lắm lắm. Bạn mình thường nói chuyện là chỉ yêu có gia đình, hàng xóm, bạn học... mà thôi.
    Thôi chuyện online chỉ thế thôi, xin lỗi bạn mình chẳng thanh minh gì, ngượng lắm, chỉ biết là thi xong sẽ gặp người mình yêu. Vụ này Chippie166 vô can ạ, nhưng tòng phạm là chính
    Mãi mãi Yêu Chippie
  10. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    em bảo công cuộc chinh phục nào cơ? anh chinh phục cái gì đâu
    mà các bạn em là em nào thế? cứ dắt vào đây, có gì giới thiệu cho các anh khác, ở đây còn nhiều gà cô đơn lắm ( hình như chú của em cũng thế hay sao í nhỉ? )
    chú yeuchippie kia ko phải thì thôi cứ ỡm ờ trêu em í suốt thế? nhỡ mà chippie thật nhà chú mà đọc được thì lại hỏng hết cơm cháo bây giờ [8d]

    Have you ever really loved a woman?

Chia sẻ trang này