1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và chồng tôi ai đúng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huounon, 22/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cũng ghét thật đấy. Nhưng mà TTVN khó cai lắm, chắc chồng em cũng thế!
    Kệ người ta em ạ, ghen làm quái gì, tức làm quái gì cho tổn sắc. Em cũng lập vài cái nick, vào đây viết cho hay vào. Ha ha, thế là chẳng biết ai phải chạy đi giữ ai...
  2. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là vô học, vô văn hoá... ăn nói thô bỉ hết sức... đạo đức thấp bằng con gián.. Kinh! Khinh!
  3. huounon

    huounon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình tán thành với cái người bảo cái đứa post bài thơ đó là vô học. Đúng là không có người dạy thật, cái người này gặp ngoài đường chắc chắn sẽ thấy đầy sẹo nhô lên. Vì cái cách ăn nói thô tục đó thì chắc chắn đã dính nhiều guốc dép lia vào mặt rồi.
  4. huounon

    huounon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Uah! nếu chỉ có những chi tiết trên thì có lẽ lên " mũ phớt" ấy ah. Nhưng thế này các Bác ah:
    Thời đại thông tin bùng nổ, nên cái cách chọc ngoáy phá quấy gia đình người khác nó cũng hiện đại và tân tiến theo. Cái con người kia luôn tìm cách xuất hiện trong cuộc sống vợ chồng em. Khi thì bằng những cái Blog bẩn ( gọi là bẩn vì nó viết ra nhằm mục đích cho em xem, với những câu chuyện mà chồng em dám khẳng định trước mặt nó là bịa đặt). Khi thì bằng những bài viết Ướt sũng nước mắt khiến chồng em phải rơi lệ.
    Được cái chồng em vốn tính tò mò; khi gặp bài viết Open xem ngay. (hi`hi`, xin lỗi tác giả bài Nói xấu vợ nhé).
    Mà khi đã xem rồi thì chắc chắn sẽ phân tán tư tưởng. Chồng em, em hiểu. Anh ấy là người rất mềm yếu trong chuyện tình cảm. Mặc dù mọi chuyện đã kết thúc nhưng anh ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cái người kia cho dù người đó đã dùng nhiều thủ đoạn để phá quấy gia đình em. Em không muốn anh ấy tiếp cận với bất cứ một cái gì có liên quan tới con người đó. Nên chuyện có nick mới trong này mà em không kiểm soát được là em không yên tâm.
    hihi! Vì HP gia đình, mình có thể bị mang tiếng là người khắt khe như vậy cũng đáng lắm chứ nhỉ.
  5. huounon

    huounon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc lại những gì đã viết và những câu trả lời, thấy không muốn bàn luận tiếp về chuyện này nữa. Mình cũng khắt khe thật, còn chồng mình cũng lắm chuyện nghê. Nhưng dù sao thì cũng vẫn yêu chồng, nếu thuyết phục được anh ấy không nên nhòm ngó gì tới bất kỳ bài viết nào của cái con bé kia thì Ok rồi.
    Bye, every body. Mình vốn không có hứng thú post bài kiểu này. Sory bà con nhé.
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    cả 2 đều sai
  7. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Nội công thâm hậu thật
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    thâm hậu thế mà vẫn chưa bắt được ma đi đêm lần nào ,vẫn ngồi cả đêm chat chít cười khi khí ,thi thoang thấy vợ động đậy lại quay sang nhìn xem có tỉnh ko để out .chết nhục . vợ dậy nhìn thì giả vờ ngáp ngủ ,ôi anh làm xong rồi ,buồn ngủ quá thế là nó chuồn mất ,tức điên cả đêm ko ngủ được
  9. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Cái này sang bên TVTY hoặc HPGĐ chứ vào đây tâm sự cái nỗi j.
  10. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: Tớ thấy bạn dùng từ có vẻ k đc thiện í lắm nhỉ? Nói thật tớ chẳng thấy có tí cảm tình nào với bạn cả. Định khuyên bạn mấy câu hưng mà cụt hết cả cảm xúc.
    Dù thế nào soi mói quá vào đời tư của chồng, tớ thấy chả hay ho j, quan trọng bạn có cách nào để chồng mình luôn coi mình là số 1 trong mắt của anh í mới là giỏi chứ dò xét thế này, tớ thấy cứ thế nào í

    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 28/11/2007

Chia sẻ trang này