1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và chồng tôi ai đúng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huounon, 22/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi , làm đơn ly hôn cho nó nhẹ nợ !
  2. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Biết vợ ok thích mà vẫn cố đâm đầu vào,rõ ràng là ko để ý đến cxúc của vợ.
    Bực mình ...
    Chỉ còn cách là fát biểu thẳng thắn cho chồng rùi cố mà lờ đi vậy...
    Đọc bài của bạn mà mình nóng cả mũi...Chắc vì cùng cảnh ngộ nên hỉu đc cgiác của bạn ...
    Đời khốn nạn thật ...
  3. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Thử đặt bạn vào địa vị chồgn bạn xem , liệu có 1 topic như thế này nữa k?m
  4. SaoHomSG

    SaoHomSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy vợ chồng bạn ..............không ai đúng. Bạn gái cũ của chồng cũng 1 thời kỉ niệm của chồng bạn mà & anh ta đã chọn bạn tức là đã giũ bỏ kỉ niệm rồi, cách dùng từ của bạn cho thấy bạn không mấy tôn trọng cô ấy, thì cách nào đó bạn tự hạ thấp mình bằng việc thiếu tự tin của chính mình & cũng không mấy tôn trọng chồng. Chồng bạn có tìm đọc mấy bài viết của cô ấy thì cũng đã sao, chia tay rồi không còn tình cũng còn nghĩa, bài viết của 1 người xa lạ mình còn đọc huống chi ... theo mình điều đó tự nhiên thôi.
    Mình nghĩ bạn không nên bực mình , hỏi cho ra lẽ ai đúng ai sai, như nhiều bạn đã trả lời mỗi người có khoảng trời riêng, nếu anh ta không làm gì quá đáng, vẫn quan tâm bạn, lo lắng thương yêu, thì bạn cũng không nên can thiệp quá sâu. Lựa lúc thuận tiện nói mình không thích......... bày tỏ cảm giác của mình, thì anh ta sẽ dần dần hiểu, hoặc bạn cũng cùng tạo nick vào forum cùng chơi với anh ấy. Nếu như bạn tạo 1 nick & vào đó cố gắng làm quen với anh ta...mình nghĩ là không nên, thứ nhất bạn không tin tưởng & thiếu tôn trọng chồng. Thứ hai nếu anh ta không trả lời, bạn chưa chắc đã thấy yên tâm, nếu trả lời bạn sẽ thấy ........buồn. Tự nhiên sao mình lại làm khổ mình như vậy ? Nếu bạn nhờ ai đó..........thì càng dại dột hơn......
    Chồng bạn không đúng khi giấu bạn, nhưng bạn nên xem lại vì sao anh ta lại xử sự như vậy, có phải vì bạn hơi.....trẻ con hay giận nên anh ta không dám, hoặc anh ta cũng không để ý là bạn quan tâm đến chuyện này nên không chia sẻ với bạn. Tim đàn ông có 4 ngăn, chỉ có 1 ngăn cho bạn mà thui, nên bạn nên thông cảm nếu sự việc chẳng có gì nghiêm trọng. Thay vì làm ầm lên, mình nghĩ nếu bạn sư xự khéo hơn khi phát hiện sự việc, thì có lẽ bạn không cần đến topic này rồi
    Công nhận hôm nay tui ăn cái gì mà nói nhiều dễ sợ.
    Được SaoHomSG sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 29/11/2007
  5. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ng ta đã bye cả nhà rồi, ng ta có thích post bài kiểu này đâu cơ chứ . Các bác cũng phí cả công type ra . Thôi giải tán topic này đi cho nhẹ nợ .
    Cá nhân em chả thích cách ăn nói của nàng chủ topic này tí nào
  6. troublemakerhn

    troublemakerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic dùng từ thiếu thiện ý với bạn gái cũ của chồng cũng là vì khó chịu vì bị người kia nhiều lần tìm cách phá hoại HPGĐ bạn ấy thôi. Bạn ấy giải thích ở mấy bài sau rồi đấy. Lúc đầu đọc mỗi bài đầu tiên thì thấy bạn này cũng hơi khắt khe với chồng quá. Nhưng đọc mấy bài bạn viết thì mới hiểu tại sao bạn lại như thế. Đành bảo thẳng chồng là em không thích thế thôi bạn ạ.
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bạn đúng, lúc nào vợ mà chả đúng
  8. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Với nam giới khi giải quyết vấn đề tình cảm thì thử đấu trí với họ xem. Bạn cứ mặc kệ những việc chồng bạn đang làm nếu bạn tự tin. Bạn để cho chồng biết với bạn đó là chuyện rất nhỏ, thậm chí hơi trẻ con. Bạn cư xử đàng hoàng, không chấp nhặt, làm đủ các bổn phận hàng ngày của người vợ bằng tình yêu thực sự. Nên để cho chồng bạn tự thấy cuộc sống gia đình có nhiều việc cần quan tâm hơn việc lướt web để tâm tình rất nhiều và trước tư cách của bạn thì việc chồng bạn đang làm không ổn. Để chồng bạn tự xử đi.
    Nếu bạn can thiệp trực tiếp, chồng bạn sẽ đổ lỗi rằng bạn hẹp hòi, ích kỷ, thiếu đồng cảm (mặc dù chồng bạn chưa đúng nhưng đa phần đàn ông thường không thích thừa nhận cái sai về mình đâu). Như vậy, bạn sẽ đẩy mình vào thế bất lợi, vừa không giải quyết được sự việc, vừa bị chồng bắt nạt nữa.
    Đi đường vòng mà đánh rắn thì bạn đánh trúng được cái đuôi chứ đập cái đầu chỉ tổ gia đình bất hoà thôi. Chúc sớm vui!
  9. huounon

    huounon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn viết tếp nữa, nhưng vào đọc thấy có khá nhiều ý kiến khác nhau về chuyện này. Người có cùng cảnh ngộ thì bức xúc cùng, người ngoài cuộc thì triết lý những điều mà nói thì nói rất hay.
    Còn việc xưng hô ấy àh? Bạn thử đặt mình vào tình huống này nhé, xem bạn sẽ xưng hô thế nào thì hợp lý nhỉ: Người yêu cũ của chồng bạn dệt lên một câu chuyện mà chắc chắn rằng khi đọc xong bạn sẽ shock ngay lập tức. Nội dung đại loại như này nhé: "Tôi đã nạo hút thai rất nhiều lần và anh là người biết rõ nhất". Chồng bạn rất ngạc nhiên về điều này và đã cùng bạn gặp trực tiếp con người đó và khẳng định những gì cô ta nói là bịa đặt.
    Uah! thế khi đó bạn còn tôn trọng được nữa hả. Nhân phẩm của bản thân còn đem ra trao đổi thì.......
    Nhưng nói tóm lại, mình không muốn bàn cãi thêm về vấn đề này nữa. Khi bực mình chót post cái bài này lên, giờ cũng thấy dại dột. Chòng mình yêu mình và mình cũng yêu chồng mà như vậy là ổn rồi. Mấy cái chuyện kia nhỏ nhặt quá, suy nghĩ chỉ tổ mệt người. Mà Chồng ơi, em yêu chồng rất nhiều. Chồng vào ttvn chắc gì đã phải là đọc thông tin đó cơ chứ.
  10. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo chuyện "dại dột" huounon! Đó là một biện pháp giải toả. Có giá trị với bạn là được.
    Tư tưởng của bạn thế là ổn rồi. Chúc 2 bạn hạnh phúc nhé!

Chia sẻ trang này