1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và chồng tôi ai đúng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huounon, 22/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Bạn này mới thật sự là cao thủ này,tớ hâm mộ rồi đấy !
    @ huounon :Thông cảm với tâm trạng của bạn nhưng trong gia đình phân định ai đúng ai sai?ai thắng ai thua suy cho cùng cũng chẳng để làm gì đúng ko? Có những chuyện vu vơ chưa đáng để chúng ta phải chuốc những ức chế,bực mình vào người.Cố gắng phớt lờ chuyện này đi khi nó chưa có gì rõ ràng và nghiêm trọng là dễ chịu nhất cho cả bạn và chồng bạn lúc này.
    Được TThu84 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 02/12/2007
  2. playstation_vn

    playstation_vn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    22
    Đúng là vợ chồng trẻ con. Chắc là thuộc thế hệ 9x rùi
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    kệ nó, hơi đâu mà lo thế được
  4. Dung_dth

    Dung_dth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó chiuj thật đó. Chồng mình cũng thích tìm hiểu thông tin về người yêu cũ của anh ấy. Mình không hề hài lòng về chuyện này. Anh ấy biết cô ta có blog sử dụng Mash, ngay lập tức anh ấy vào ttvnol để tìm hiểu nội dung tường tận về cái mảng này để xem được Mash Blog cua cô ta. Nghĩ cũng buồn, nhưng vì chuyện với cô ta mình đã cãi nhau chán rồi. Nên giờ thây mặc, nếu thích mình để cho hai người đó quay lại với nhau luôn, sống với mình mà còn tơ tưởng tới người khác mình không muốn giữ nữa. Đúng là đời, khi theo đuổi thì thấy mình là Thiên Nga quá, vào tay người ta rồi thì giống vịt con xấu xí luôn. Vit xau xi khi khong co duoc thi lai thanh thien nga cac ban ah.Doi, dung la doi.
    Anh thích tìm về cái cũ em cho anh tìm, bạn đừng bạn tâm tới chuyện đó làm gì nữa. Anh ta không biết trân trọng hạnh phúc đang có, tình cảm bạn rành cho anh ta thì bạn cũng đừng vì anh ta mà đau đầu làm gì.
  5. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vợ chồng theo mình thì không nên quá xét nét nhau mà là dựa trên sự chia sẻ. Nếu chồng bạn có nhu cầu relax thì hãy cứ để cho chồng có đc một khoảng trời tự do của mình . Miễn sao đừng để nó phá vỡ hạnh phúc gia đình của bạn mà thôi . Chúc bạn vui vẻ
  6. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    hix mình mà là bạn này mình tương cho 5 cái đơn li dị vào mẹt . nghe bạn kể tưởng tượng đã thấy tức đến cổ roài hứ . mình thấy nhìu bạn nói là ng yêu cũ cũng là 1 thời kỉ niệm của chồng đành rằng là thế nhưng mà trong trường hợp này là chồng mình nó lại khác ý . hức hồi yêu nhau m nghe chuyện ngày xưa của ox cũng bt ghê lắm nhưng đến ngày cưới thì áh tự nhiên nhớ lại chuyện ngày xưa ox mình iu con nào con nào là tức điên lên lôi ra oánh cho 1 trận .=)) thế là sau 1 thời gian bị oánh lão ox mình k bao giờ dám nhắc j liên wan đến ngày xưa nữa . ai mà vô tình nhắc đến lại bị lão ý chửi cho trận =)) đến chết cười
  7. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bạn oánh chồng thế nào mà chồng im thin thít thế hả, chỉ cho tớ với. Chồng tớ thì không nói chuỵên yêu đương j cũ kĩ cả, nhưng mà chồng tớ cứng đầu cứng cổ lắm . Hai vợ chồng giận nhau, chồng đã làm sai thì chớ lại còn giận mình. Cứ như trẻ con, tức lắm.
    Mình thì vẫn học chiêu làm ngơ trước mọi chuyện, coi như chả có chuyện j xảy ra cả, vẫn cứ bình thường, về nhà vẫn vui vẻ với bố mẹ, anh chị, vẫn cười nói với chồng, 2 vợ chồng vẫn nằm chung chăn với nhau xem TV, vẫn ăn vặt cùng nhau. Mỗi tội đêm ngủ mỗi đứa quay 1 hướng, hic .
    Giận nhau đc 2 hôm rồi, tớ thấy chồng cũng mệt mà tớ cũng mệt rùi, hic. Muốn đêm ôm chồng ngủ quá cơ...
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Thế mà sao chịu được chứ
    Dù biết là có khoảng trời riêng nhưng tâm lý con gái không thích đàn ông lên mạng tâm sự lăng nhăng, thời buổi bi giờ nên phòng là tốt hơn, không thể thoáng được, mà đàn ông thì có một số người lại yếu đuối mủi lòng, thương hại có khi cho một cô gái vu vơ nào --> Chán.
    Mà đây lại là nơi anh ta và bạn gái cũ quen nhau và tâm sự, bao nhiêu kỷ niệm sẽ lại ùa về.
    DA mà như chị: nói nhẹ nhàng, thể hiện thái độ của chị là khó chịu, không nghe cắt mạng nếu còn tái diễn.
    (Phù! May người iu mình chỉ thích game online)
  9. Puppy_Piggy

    Puppy_Piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Game online cũng có nhiều em trẻ trung xinh đẹp, cá tính. Mà chơi hay nữa là các anh thích chí ngay, vì môi trường nhiều nam mà!
    Cứ cảnh giác tất cả là hơn! Hì hì!
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    hehe,
    bạn nì đúng là baby wá, giai nào cũng có bí mật, bí mật nhiều khi bạn ko nên biết đó ! vấn đề là chồng bạn có léng phéng 100% ko ! chứ có lên đây nhí nha nhí nhố thì có gì lạ đâu ! pu cũng ậy mừh. lo giề. bạn bỉu chồng bạn làm cái avatar là cái mẹt bạn là xong ! còn nếu như chồng bạn tư duy phức tạp thì tốt nhất là bạn cũng gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình thì ông xã lỡ có léng phép cũng sẽ biết dừng lại đúng lúc thôi. chúc bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này