1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi và em. 1 chuyện tình ko bao giờ kết thúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Guildcongtu, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guildcongtu

    Guildcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tôi và em. 1 chuyện tình ko bao giờ kết thúc

    tôi xẽ kể từ đầu câu chuyện cho các bạn nghe về chuyện tình của tôi nhá.
    ngày xưa , cái ngày mà tôi và em mới quen nhau, cái ngày mà tuổi học trò còn đang cắp sách đến trường . khi tôi còn đang học lơp 9 thì bỗng dưng có 1 ngày tôi vừa đi học về thì gặp thằng bạ tên Tuấn nó gọi tôi . T ơi tao bảo nè , hic hic tưởng thằng bạn gọi gì vừa lúc tôi đi lại chỗ thăng Tuấn thì có 1 cô gái đi qua tôi với 1 dáng người thon thả , mái tóc ngang vai , đăc biêt là tôi đã kịp nhìn thấy cặp mất to và sắc sảo của em làm cho lòng tôi lúc tưởng chừng như muốn có em là của riêng tôi .
    trong lúc tâm trạng đang hướng về 1 cô gái tôi bỗng nghe thấy 1 tiếng nói như tát vào mặt người khác " thằng điên này " hichic tôi đã giật mình rồi quay mặt lại đối diện với thằng bạn vừa gọi tôi . tôi đáp chuyện gì thế , thằng bạn tôi nói ngay . mày ko biết ai hả. tôi nói . ko , nó nói tiếp ,đấy là đứa cháu nhà bác bên cạnh nhà tao . lúc đó đầu tôi đã bật lên 1 suy nghĩ thầm kín, sao mình lạiko biết cô bé này nhỉ giá như mình có thể yêu dc em ...tối hôm đó tôi về nhà ăn cơm rất sớm , sớm hơn những ngày thường ăn xong tôi ngồi đợi thời gian trôi cho đến khoảng 7h tối tôi đi bộ sang nhà bác THU ( bác của cô bé mà tôi nhìn thấy hồi chiều) thế là từ buổi tối nay tôi đã quen dc em ( chuyển từ cô bé sang em dc ko các bác)
    buổi đầu tiên làm quen với em đã thuận lợi vui vẻ . coi như tôi bước đầu đã hoàn thành , ngày thứ 2 ngày thứ3 , rồi đến ngày thư6 đã trôi qua .
    hôm đó là buổi tối thú 7 tôi cũng như mấy ngày trước kia , tôi đã đến nói chuyện với em , thời gian hôm đó sao mà nó trôi nhanh thế ?hay là do tôi có 1 linh cảm gì đó xẽ xảy ra, vào khoảng 9h tối lúc đó buổi tối ở quê tôi ko có bóng đèn cao áp như ở thành phố, thi xã, tôi và em đã cùng nhau đi ra ngoài đưòng cùng hóng gió nói chuyện ,khi đi đên 1 bãi cỏ ở giưa cánh đòng lúa đang vào dịp đón đòng, em đã nói với tôi với 1 giọng nói thật trịnh trọng và chứa đầy tình cảm. anh ơi ! mai em phải về thị xã rồi , anh ở lại giữ gìn sức khoẻ nhá .nghe xong câu nói của em mà lòng tôi như thắt lại , lúc đó tôi ko biết nói gì ngoài câu nói theo phản xạ tự nhiên . em đi dường cẩn thận và hãy nhớ đến người bạn quê mùa này nhá .
    đêm hôm đó về trong lòng ngập tràn nỗi buồn vì trong tôi giường như đã có 1 chút tình cảm gì đó giành cho em
    đói quá tôi đi ăn đây . để lần sau tôi kể tiếp câu chuyện dài nay nhá

Chia sẻ trang này