1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI VÀ MỸ THUẬT

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi tidenbz, 03/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    THường trong trường Mỹ thuật, con gái xinh thì vẽ xấu, con gái vẽ ko xấu thì thường ko xinh (Trừ em Tidenbz vừa xinh vừa vẽ đẹp ). Năm nay các em mới thi đỗ phần nhiều là nhan sắc rất khá khẩm, một phần là nhờ công nghệ đấm đá được cải thiện. No mắt mình nhưng mà ko biết các em vẽ có hay ko?
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Nhục vật!!!!!!
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới vào trường ông chú tôi cũng bảo như vậy,trường chú bọn con gái xinh lắm nhưng mà vẽ banana quá,lúc đó tôi rất tự ái nhưng mà sau khi chơi thân với nhóm bạn bên MT bên trường chú mới thấy điều đó không sai.Chẳng hiểu tại sao trên đời lại có nhiều nghịch lý đến như vậy,Nhưng nghịh lý ấy chỉ đúng có 67% mà thôi!
  4. alltheriversrun

    alltheriversrun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Đã có Tài mệnh tương đố
    giờ lại có cả Tài sắc tương đố sao
    all the rivers run ...
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    Chị Tí với chị Pa ơi xem "bầy quạ đen" lớp iem này .Xin trân trọng giới thiệu quả áo đồng phục"chống fá cm"Còn đằng sau"bầy quạ " là quả trại "tiền vào nhà khó như gió ? "đc dựng theo ý tưởng về một cái gì đó tiêu điều ,khốn khó,hoang vu cũ kĩ (cộng với khẩu hiệu We need freedom và h/a thần tự do bị xiềng bởi quả tạ $ trên đồng phục -để phần nào tỏ ý bất mãn vì đủ các khoản tiền vô lý trút lên đầu bọn học sinh nghèo như chúng iem).Vì ảnh hơi mờ nên iem xin diễn thuyết thêm một tẹo :Cổng là hai cái cọc tre cũ cũ bẩn bẩn ,biển cũng là hai mảnh gỗ cũ cũ bẩn bẩn,tất cả đc trang trí thêm = lá ,cỏ khô ,hoa bất tử &rơm phất phơ.Thêm 2 cây chuối (chặt trộm)cho đúng kiểu ,đường vào đc xếp hai hàng khoai & sắn(sau để nướng)2 bên bạt trại đc đính lên hai cái mạng nhện và lá khô ,trên đỉnh trại là một con nhện to làm = 1 cái thúng và một cái rổ đang treo mình trên cái mạng nhện to đùng đc chống - 6 cái cọc tre ngất ngưởng ,từ đó dẫn ra 6 mạng nhện nhỏ hơn ở xung quanh ,rào trại là nhũng cành cây và dây leo linh tinh chăng lên,tuyệt nhiên ko có tí giấy màu giấy mè,tràng hoa xúc xích, nói chung là ấn tượng đủ gây sốc với những cái đầu cũ kĩ,đủ fê với bọn khác .Các bác cao nhưn ở đây nhìn thì chắc chả thấy gì nhưng hồi đấy đối với bọn iem -những đứa trẻ trâu lớp 11thì đó quả là một "kiệt tác of thiên tài "Cô chủ nhiệm ko thích & tỏ thái độ lắm nhưng mà cóc làm gì đc nên đành kệ vì bọn iem làm chứ cô có làm đâu? .. iem là loại "bất mãn ko thể để đc trong lòng "chuyên cầm đầu các vụ "sìcăngđan-cãi đài bật tivi thế cho nên cô "quý "iem lắm liệt iem vào phần tử "bất trị"trù dập tơi bời,may mà trời có mắt , cô chả làm gì được iem , cô ko thể đánh tụt đạo đức của một đứa con ngoan trò giỏi (cãi) mà đầu năm chính cô đã làm bọn bạn rú lên ,cười như nắc nẻ khi cô nhận xét vào sổ liên lạc của iem hai chữ "ngoan ,hiền "(nguyên văn) cô cũng ko thể đánh tụt điểm số của iem vì cô chả dạy môn nào keke, ko thì đời iem toi .Thi thoảng giở lại những xưa cũ lại vẫn thấy hay hay....
    SoS ​
    -----><----- ​

Chia sẻ trang này