1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và những mối tình

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi HuongSoai, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tôi và những mối tình

    Tôi muốn bắt đầu kể với các bạn về những mối tình của tôi, những mối tình mà đến nay tôi vẫn chưa thể dứt bỏ, vẫn gắn bó, và có chúng hàng ngày như cần Oxi và bánh mì vậy

    1) Cô nàng Thuốc Lá .

    Tại sao Tôi lại đến với thuốc lá ?? chẳng hiểu được - đó là chuyên ngày xưa rồi; Tôi đến với thuốc không phải như một mối tình đẹp; có lẽ ngày đó Tôi nhỏ bé và xấu xí nên muốn có chút gì gọi là "người lớn" để bọn chúng không dám bắt nạt. Mối tình không đẹp này hoá ra lại bền lâu hơn ối những cái tình khác,.
    Với những buổi đầu dấm dúi, vụng trộm, bỏ nàng ra khỏi áo (ngày trước nàng không mặc những bộ áo sặc sỡ như bây giờ, và cũng không được đóng vào bao hẳn hoi- nên Tôi thường phải cất nàng trong túi áo); nhìn ngắm, qua lại với cảm giác thích thú tò mò, vân vê cho thuốc cứng lại và cái cảm giác ngất ngây khi lần đầu tiên dám "đi tới cùng" !! rít một hơi dài..sâu cho luông khói ấm vào sâu vùng phổi, tận hưởng cảm giác "phê" rồi từ từ nhả từng cụm khói qua con đường khứi giác, lại rít sâu lại phê, cứ thế cho đến khi nóng rát ở tay (ngày xưa cô nàng chưa diêm dúa như bây giờ, mà cũng chẳng có đầu lọc), cái tiếc ngẩn khi phải rời bỏ phần còn lại.. và nhanh chóng giải quyết chiến trường (ngày ấy còn học sinh chưa đủ tuổi vị thành niên nên chuyện ấy kỵ zơ các cụ lắm).
    Rồi thì cũng có lúc được dùng nàng một cách thoải mái và tự do - đó là cái thời sinh viên. Sinh viên tụi tôi ngày ấy 5,6 chú cùng phòng thì đều dính cả. Nhớ những đầu tháng "lĩnh lương" mỗi thằng một gói, những buổi cuối tháng - bắt tóp.
    Sáng dậy thuốc và trà đặc là 2 thứ khó thiếu, cơm trưa không không thể không có nàng..rồi những buổi tối, chuyện phiếm, cờ bài...và tất nhiên là cả khi đi ngủ.Kỹ nghệ hút thuốc thì cũng nhiều kiểu lắm, từ cách chọn thuốc ngon, cách bóc thuốc, lấy thuốc cho đến khi châm là cả một quy trình và chắc chẳng có ai giống ai. nhiều khi cách châm thuốc, đồ nghề đốt hay cách ngậm cũng trở thành phong cách của từng người, rồi đến khi tận hưởng nó, cũng có kẻ rít đẫy thật nhanh thật sâu, cũng có người bình tĩnh, trầm ngâm hưởng thụ. Những kỹ thuật bật lửa cũng hình thành nhiều chiêu thức, cách đưa điếu thuốc lên môi chậm dãi hay bay thẳng từ tay lên miệng, hay di chuyển điếu thuốc từ bên này sang bên kia mà không dùng tay.. rồi cách nhả khói, chứ O, hình trái tim hay gì gì tuỳ cáchnghĩ.
    Nhớ gầm giường đầy tóp thuốc và diêm; chẳng phải không muốn dọn mà đây là ngồn cấp cứu khi nguy cấp., đến nay tôi còn nhớ cách châm lửa bằng bàn là và ổ điện.
    Thế là đã gắn bó với nàng được nhiều năm rồi đằm thắm trong những bữa tiệc rượu, trầm ngâm suy tư, tính toán những lúc chắn phỏm, ấm lòng khi mùa đông giá lạnh và nhớ nhung bứt rứt khi vằng nàng...
    Bạn hỏi thế có lần nào Tôi có ý định từ bỏ nàng chưa ??
    Câu trả lời là: Yes!!
    lúc đầu là vài ngày, vài tuần và thời điểm dài nhất là 3 tháng 13 + 1/2 ngày
    đó là vào những đợt thiếu đói, những ngày giáp hạn từ bỏ vì lý do kinh tế.
    Rồi vài girl friend lắc đầu - vì lý do tình cảm.
    Những lúc ốm, gầy - vì sức khoẻ .. nhưng lạ thay Tôi lại quay lại với nàng như câu : "Tình cũ không rủ cũng tới" điều kiện lịch sử và nguyên nhân khách quan thì nhiều lắm, nhưng cái sâu xa vẫn là chưa lý do nào, chưa mối tình nào đủ mạnh mẽ để bỏ nàng - và chắc nếu có cũng không phải là dễ dàng gì!!!
    Các bạn có hay không một lý do thuyết phục tôi ???
    (trên quan điểm biết thế nào là thuốc lá nhé, Tôi không bàn với ai chưa từng)


    Hương Soái !

Chia sẻ trang này