tôi không nghĩ trong cuộc sống lại có sự tình cờ như vậy ! tôi ngạc nhiên sự tình cờ , mà người ta thường gọi nó là cái "duyên '' nhưng mà nó đã xảy ra với tôi .ngày hôm đó tôi bán hàng ở ngoài chợ đêm sg có một cô gái tuổi chừng 19/20 tới sạp của tôi hỏi mua cái bóp . cô ấy bước vào sạp và coi cái bóp hỏi tôi cái này bao nhiêu . nhưng trong lúc đó thì tôi lại đang đứng sững người nhìn cô ấy ! tôi không hiểu tại sao tôi lại nhìn cô ấy như một người mất hồn ! cô ấy hỏi hai ba câu thì tôi mới trả lời . nhưng tôi không nói tới chuyện cái bóp bao nhiêu . mà tôi hỏi pé ở đâu vậy " liệu tôi có vô duyên quá không " nhưng cô ấy không nói cho tôi biết mà chỉ nhìn lại tôi cười . một nụ cười mà tôi không thể nào quên . tôi lại đứng sững người ra nhìn cô ấy . nhìn khuôn mặt dễ thương mà tôi không thể nào nói lên lời " sao pé dễ thương vậy . hihihi" nhưng tôi nhìn quay sang bên tai của pé thấy pé đeo bông tai rất nhiều và đẹp . tôi nói pé đeo nhiều bông tai quá ha ! mua ở đâu mà đẹp vậy chỉ tôi với . pé không nói mua ở đâu . mà pé nói anh thích không tặng anh 2 chiếc nè . vậy là pé đưa tay lên tai của mình rút ra đưa tặng tôi 2 chiếc bông . tôi chẳng biết nói ghì với pé . nhìn pé mà cười thôi , quay sang chuyện cái bóp . tôi nói giá với pé và pé lắc đầu quay ra lên xe đi . tôi không hiểu sao pé không mua nữa . thoáng chốc mà pé đã đi rồi tôi chưa kịp nói lời cảm ơn pé đã tặng tôi 2 chiếc bông tai . . . . . . . . tôi viết lên câu chuyện tình cờ này chỉ muốn gửi tới pé lời cảm ơn pé rất nhiều đã tặng tôi 2 chiếc bông rất đẹp "thank's " pé" không biết pé có đọc được những lời tâm sự này của tôi không . nếu đọc được mong pé hãy pm lại cho tôi nhé . tôi sẽ tặng lại pé cái bóp mà pé hỏi tôi mua : socklove_dk : email :socklove_@yahoo.com :sdt 0975540844 : pé đọc đượchãy pm lại cho tôi nhé *** nhox ***
oh cung hay day nhi -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- ko biet luc nao thi nguoi ay moi doc dc nhung loi tam su nay nhi