1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi và truyện Kiếm hiệp.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi darknight, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tôi và truyện Kiếm hiệp.

    Tôi đã có một bài viết khá dài nói về bộ phim Võ Lâm Ngoại sử cũng trong mục này.Tôi chưa từng ca ngợi đây là một bộ phim hay tuyệt vời cũng như lên tiếng chê bai gì Cổ Long. Xin nhắc lại là phim này so với cốt truyện của Cổ Long thì khác nhau xa. Bản thân tôi thì cũng không hứng thú gì với lối hành văn và mô típ nhân vật của Cổ Long. Có lẽ bộ phim này lôi cuốn tôi chính ở dàn diễn viên, nó phần nào vực lại cách phát triển tình tiết củ chuối của đạo diễn.

    Tôi rất thích truyện của Kim Dung, có lẽ đó là người gây ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất trong các tác giả mà tôi đã từng đọc qua. Tôi còn nhớ, khi tôi mới học lớp 6, bạn của tôi đã mang đến lớp một cuốn truyện in rô nê ô nhàu nát, chữ to và ngô nghê trên nền giấy ố vàng, mủn nát.., Vốn là một người thích đọc truyện từ nhỏ, tôi không khỏi tò mò để bước vào thế giới mới. Đêm đó, trong ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi say sưa , mê mẩn đọc Cô gái Đồ Long, dường như cái chất văn kiếm hiệp kỳ tình nó đã ngấm dần vào tôi từ lúc đó. Tôi vẫn còn nhớ như in vẻ hào hoa, mạnh mẽ nam tính của Trương Thuý Sơn cũng như sự thông minh sắc sảo và có phần tàn nhẫn của Hân Tố Tố.. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi tìm hàng t huê truyện để bắt đầu dấn thân vào cuộc phiêu lưu kỳ thú trong thế giới truyện chưởng... May mắn cho tôi là cách nhà tôi không xa, có một quán nước kiêm cho thuê truyện ở đó.. Quán này lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhạo, hầu hết là sinh viên và học sinh... Sân nhà khá rộng, người ngồi la liệt, gốc cây, trên hiên nhà, thậm chí trong nhà... Vào cái thời đó, những trò vui chơi giải trí còn khá là hiếm hoi, mà nếu có thì giá cả của nó cũng không phải là dễ chịu với học sinh chúng tôi... Chỉ có thuê truyện là rẻ nhất, 400 đồng 1 quyển 1 ngày.... Tôi dành tất cả số tiền có được để thuê truyện. Tôi đọc khá nhanh , trung bình một ngày hết 3 quyển là thường, tất nhiên tôi vẫn phải hoàn thành bài tập và công việc nhà chu đáo. Chẳng mấy chốc, tôi đã đọc được k há nhiều bộ, ngày đó nào tôi đã biết có đến 1 Kim Dung nổi tiếng lẫy lừng. Tôi cứ vớ được quyển nào là đọc quyển đó, cái nhà sách đó hấp dẫn tôi vô cùng, 2 gian phòng với những giá sách ken kín truyện. Dần dà tôi tôi cũng thấy chán những truyện vô bổ mà phần nhiều là những chuyện tình tay ba tay tư... dễ dãi hay những trận sát phạt thanh trừng đẫm máu... Tôi đã biết tìm đến với Kim Dung qua những tác phẩm nổi tiếng như là Thần Điêu Đại Hiệp, Lục Mạch Thần Kiếm, Anh Hùng Xạ Điêu, Tiếu Ngạo Giang Hồ....

    Sau Cô Gái Đồ Long, có lẽ chỉ có truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ là gây cho tôi cái cảm xúc rung động đến như vậy. Vốn là một người rất nhạy cảm, tôi dường như không thể chịu nổi khi nhân vật tôi yêu thích gặp tai ương hay cùng lắm là chết. Chính vì vậy tôi đã cố hết sức nhưng chưa lần nào đọc được trọn bộ Thần Điêu Đại Hiệp hay Lục Mạch Thần Kiếm... Đơn giản là tôi không hề thích Tiểu Long Nữ, tôi vốn không thích tuýp người ngơ ngơ như vậy.. Đã 3 lần tôi cố thử mà vẫn cứ khi đến đoạn Quách Phù chặt tay của Dương Quả là tôi lại ngừng lại, tôi lại khá thú vị với Quách Phù.. Còn về Lục Mạch Thần Kiếm, Mộc Uyển Thanh đã chiếm được cảm tình của tôi ngay từ đầu nên khi Đoàn Dự gặp Vương Ngọc Yến là tôi không thể đọc được nữa, tôi chỉ xem một vài tập phim bập bõm mà không hứng thú.. Có lẽ vì cách suy nghĩ tiêu cực như vậy nên tôi bỏ qua khá nhiều phim, truyện hay... Titanic, chưa bao giờ tôi xem tập 2 cả.
    Cuốn theo chiều gió, tôi cũng nhất định xem lại không bao giờ xem đoạn kết.....

    Riêng truyện Cô gái Đồ Long và Tiếu ngạo giang hồ, tôi xem truyện và phim không biết bao nhiêu lần, chính xác mà nói thì cứ bất cứ lúc nào rảnh rang là tôi lại thuê truyện và băng về xem lại. Mỗi lần xem lại tôi vẫn thấy xúc động như thuở ban đầu, tôi khóc và cười cùng với nhân vật trong truyện.... Họ vui tôi cũng khóc vì cảm động, họ buồn thì tôi cũng cảm thấy như chính tôi đang chịu đựng nỗi buồn đó.
    Cuối cùng tôi đã đặt cọc tiền ở hàng thuê truyện với giá 20000 /1 cuốn truyện photô sờn gáy, chữ đã bay đi ít nhiều để đem về nhà cho thoả lòng mong ước. Tất nhiên là tôi không đem trả và vĩnh viễn không bao giờ bước chân vào tiệm đó nữa. Khi có được những quyển truyện quý giá đó, tôi hì hục đi mua bìa, ni lông về đóng lại cẩn thận. Có những trang bị rách hay mờ chữ, tôi cẩn thận đi thuê lại truyện về chép tay lại theo đúng kiểu chữ in thật kỳ công. Tôi gần như không xa rời những cuốn truyện này, chúng luôn ở đầu giường tôi, tôi nâng niu vuốt ve từng trang sách nhàu nát cho thật phẳng phiu..
    Nhưng mọi chuyện đều không diễn ra suôn sẻ như vậy, càng ngày tôi càng xa cách với thế giới hiện thực, tôi lúc nào cũng mơ màng đến một thế giới toàn những anh hùng hảo hán, những cô tiểu thư xinh đẹp , thông minh giỏi võ, những hành động trượng nghĩa, nơi võ công được coi là tiêu chí đánh giá nhân vật anh hùng... Tôi mơ mình cũng là một nhân vật lừng danh trong thế giới đó, cũng đem thân đi hành hiệp trượng nghĩa, cũng mơ đến những mối tình êm đẹp thầm kín... Tuy tôi đã được đọc những dòng bình luận và tái bút của Kim Dung, rằng ông cũng cố đưa vào đó những cảnh giết chóc, thảm sát đẫm máu vì sợ người đọc rồi cũng mơ về một thế giới không có thực mà quên đi hiện tại... Biết là vậy mà sao tôi không sao thoát bỏ được. Tôi xem nhiều bộ phim Cô Gái Đồ Long nhưng không bộ phim nào để lại cho tôi ấn tượng bằng bộ phim do Lương Triều Vỹ và Lê Mỹ Nhàn đóng.. Cái cảnh lúc hoàng hôn trên biển cuối phim ấy, có bao giờ trở lại, có những giây phút thần tiên đã đi xa mãi.

    Rồi dần dần , công việc học hành bận bịu cũng khiến tôi nguôi ngoai đi phần nào những cảm xúc đó, tôi ít đọc lại truyện hơn, không còn đi thuê truyện chưởng nữa... Tôi cũng đã mừng vì mình dần dần trở lại bình thường.. Bất ngờ khi xem bộ phim Võ Lâm Ngoại Sử này, kỷ niệm cũ bỗng ùa về, tôi lại như người lên cơn nghiện, xem đi xem lại bộ phim này 4 , 5 lần mà mãi không chán. Mỗi khi đài Hà Tây chiếu dù buổi sáng hay tối tôi cũng không thể bỏ sót. Nhiều bạn chắc tự hỏi phim đó có gì hay mà sao tôi lại hâm mộ đến thế? Vâng, phim không có gì suất sắc nhưng 3 nhân vật chính trong phim làm tôi nhớ đến những gì ngày xưa tôi đã từng yêu thích. Có lẽ vì lâu lắm rồi, 4 hay 5năm gì đó tôi không xem một bộ phim cũng như đọc một quyển truyện chưởng nào nên tái nghiện cũng là lẽ thường. Tuy yêu thích Cô Gái Đồ Long và Tiếu ngạo giang hồ nhưng tôi cứ phải ngậm đắng nuốt cay mỗi khi đọc lại.. Bởi vì bên cạnh Triệu Minh, Trương Vô Kỵ còn có Chu Chỉ Nhược. Bên trong tâm hồn sâu thẳm của Lệnh Hồ Xung, Nhạc Linh San còn đó như nỗi đau nhức nhối, chẳng có cái gì trên đời là trọn vẹn cả. Yêu mến Triệu Minh cũng như Nhâm Doanh Doanh, làm sao tôi có thể chế ngự được cái tình cảm ích kỷ độc chiếm của mình....
    Lại nói về võ lâm ngoại sử, tôi thấy đạo diễn phim này dương như ảnh hưởng hơi nhiều bởi văn phong của Kim Dung.
    Thứ nhất, cũng là một cuộc tình không chỉ có 2 người. Nếu tinh ý sẽ nhận thấy, Chu Thất Thất hao hao giống Triệu Minh tuy mọi sự so sánh là khập khiễng, còn Bạch Phi pHi cũng từa tựa như Chu Chỉ Nhược. Một bên thì có bà mẹ nuôi , một bên thì Diệt Tuyệt sư thái, cả hai đều căm hận đàn ông, họ đã truyền cho những cô nương này thù hận,sự độc ác... Ban đầu, Chu Chỉ Nhược và Bạch Phi Phi đều là những cô gái giàu tình cảm và tốt bụng... Nhưng rồi sau đó, Chu Chỉ Nhược thì rạch mặt Hân Ly, Phi Phi thì rạch mặt Thất Thất cũng chỉ vì người mình yêu. Thái độ của các anh chàng nhân vật chính thì sao? Biết là cô ta độc ác nhưng mỗi khi gặp lại thì cứ nhũn như con chi chi, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để cứu giúp, không bao giờ dám mạo phạm.. ấy thế mà mồm cứ leo lẻo là " trong lòng tôi chỉ có Triệu MInh ( Thất Thất)" nguyên văn. Cô Hân Ly chết thì Vô Kỵ cũng khắc lên bia mộ nào những thê với thiếp, cô Phi Phi chết thì Thẩm Lãng cũng khắc bia mộ là Ái phi chi mộ.
    Trong phim cô gái Đồ Long thi Chu Chỉ Nhược cũng lăn vào ăn một tên hộ Triệu MInh, cũng may cô ta không chết chứ không Vô Kỵ dứt khoát có thêm một bà vợ hờ... Còn Phi phi thì nhảy ra hứng một tên của Vương Liên Hoa để được hấp hối trong lòng Thẩm Lãng. . Y chang...Cuối phim, 2 anh chị Thất Thất và Thẩm Lãng cũng dắt nhau đi về phía cuối rừng.....

    Thứ 2, cô Thất Thất này cũng giống như Nhâm Doanh Doanh là người đến sau, nên xử sự rất chi là cao thượng, luôn đối tốt với tình địch, mục đích là tránh cho chàng phải thương cảm vì nàng kia. Cuối phim, Nhạc LInh San chết, Lệnh Hồ Xung cũng đau đớn một thời gian rất lâu mới hồi phục, và 2 người từ đó yên vui hưởng hạnh phúc. Còn Võ Lâm Ngoại Sử, anh giai Thẩm Lãng cũng mất nửa năm để tang người yêu cũ, nay đã lên chức ái thê. Chỉ tội cho Tống Ly, ngày ngày vẫn đến lẩm bẩm trước mộ vợ người khác...

    Tôi không hiểu vì sao mình lại mê phim này đến thế, phân tích kỹ ra thì do đó là thói quen, những tình tiết đã ăn sâu vào tôi, đã khiến tôi mê muội, khi gặp lại hơi hướm của nó thì tôi lại không thể không lầm đường lạc lối mà bước theo nó. Bộ phim này cũng ảnh hưởng đến tôi ít nhất là ba tuần, cho đến giờ thì sức tàn phá của nó mới giảm đi phân nửa. Tôi hy vọng sau khi viết xong bài này thì tôi sẽ nguôi ngoai đi ít nhiều....

    Giờ đây những giây phút bồng bột đã qua đi...Tôi chẳng còn
    gì để nói nữa. Những câu chữ đã nức nở ngủ yên...

    Ta đang như đi trong giấc mộng hồ điệp
    Dù tỉnh hay mơ nào có khác nhau......

    A butterfly invaded my dream

    I'm admitted the dream of a butterfly

    What's the difference between

    Being awake or asleep?


    The dancing dust in the wind

    Moving through time and space

    Who's right, who's wrong

    Who's to decide ?



    Được sửa chữa bởi - darknight vào 25/05/2002 02:33
  2. zuzu

    zuzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chào bác "Hoàng tử của những giấc mơ", iem đã đọc kỹ bài của bác rùi. Em cũng giống bác thui, đọc gần hết các bộ truyện của Kim Dung rùi, cũng có những mơ mộng, lạc vào một thế giới như KD miêu tả. Phần trên thì iem hoàn toàn đồng ý với bác, chỉ có một điều là: iem đọc hết các tác phẩm của KD mà iem gặp chả bỏ dở tác phẩm nào cả => có một bất đồng:
    Ví dụ : truyện bác bỏ dở không đọc Lục Mạch Thần Kiếm chẳng hạn. chả lẽ chỉ vì có thế mà bác bỏ dở cả một bộ truyện hay thế sao, thế còn Kiều Phong, Hư Trúc, còn cuộc tao ngộ của 3 anh em trên thiếu lâm tự, quá đỉnh cao. Khi đọc truyện cũng như khi xem phim, iem xem tới xem lui đoạn này mà không chán. Nhất là trong bộ phim "Lục Mạch thần kiếm " 96 của TVB. Tuyệt vời, iem xem băng có khi đến gần chục lần, xem kênh hà tây 2 lần.
    Còn truyện Thần điêu đại hiệp, bác khoái QPhù à, trời ạ, còn iem thì iem ghét cay ghét đắng cái kiểu người như thế. Xem phim cũng như đọc truyện, iem chỉ ước là mình có thể bước vào trong phim mà giáng cho cô ta mấy cái tát cho hả giận, đỡ ngứa mắt (he he sorry hơi holigan một tẹo)
    Thực ra, iem cũng khá giống bác, khi xem một bộ phim hay đọc một cuốn truyện, nếu ngay từ đâu iem đã thích một nhân vật nào thì iem sẽ giữ cái niềm yêu thích giành cho nhân vật ấy cho đến hết dù nhân vật đó có trở nên xấu xa, độc ác như thế nào. Tuy nhiên, không giống như bác, iem vẫn cứ xem hết dù nhân vật mà mình yêu thích không đúng như mình mong đợi. Tiêu biểu như cái phim VLNS mà bác nói dưới kia, iem khoái Phi Phi hơn Chu Thất Thất và iem đã xem hết cái phim này rùi.
    Phần sau, nói về phim VLNS (he he, trái ngược đây).
    Thứ nhất, khi đọc bài viết bác so sánh Chu Thất thất với Triệu Minh và Nhậm Doanh Doanh, iem tức nổ cả con mắt. Đây là 2 nhân vật mà iem yêu thích nhất, xin lỗi bác, sự so sánh này quả là một sự xúc phạm đối với Triệu Minh và NDD. => Tức không thể chịu nổi.
    Thứ hai: iem sẽ phân tích lại suy nghĩ của iem về cái phim VLNS (lại trái ngược với bác đấy), nói thật là iem chả khoái gì cái phim này, hơi bất hợp lý.
    (Cái phần này xin hẹn bác hôm sau nhá, bi giừ iem bận). See you soon
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    To darknight: Tiền bối viết hay đến phát khóc lên được! Thế mới biết không chỉ mình mình cảm thấy phê phê mơ mơ khi đọc Kim Dung. Cung kính gửi tới tiền bối 5 *.
    Muối iốt muôn năm
  4. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ..... Ngày xưa hồi còn đi học, tôi không hề nghĩ mình sẽ thích thú với việc viết lách. Tôi vốn là dân tự nhiên, học trong những lớp toàn con trai và nếu có mấy mống con gái thì nữ tính cũng bay đi ít nhiều. Nhưng cuộc sống đã khiến con người ta thích nghi và tạo ra nhiều thói quen cũng như niềm ham thích mới. Tôi đã quen giấu kín cảm xúc cũng như tình cảm của mình từ thuở nhỏ, nên nhiều khi có những vấn đề không thể giải quyết được, tôi cứ âm thầm, miên man trong những dòng suy nghĩ tưởng chừng như bất tận, có khi lại đặc quánh, vón cục. Tôi tìm câu trả lời cho bản thân mình ở trong sách báo, phim ảnh và thực tế... Mà thực tế thì nhiều khi lắm phũ phàng. Nhiều câu hỏi tại sao cứ ám ảnh tôi và theo dòng thời gian, tôi học được cách chấp nhận. Tôi hay đem tâm sự của mình vào trang viết, viết mãi rồi nó cũng trơn tru, bây giờ thường mỗi khi tôi viết thì cảm xúc liền mạch, tay viết theo dòng suy nghĩ, cũng hiếm khi chỉnh sửa lại. Nhưng ở con người tôi, mọi cảm xúc đều có thể thay đổi một cách nhanh chóng, nên nhiều khi viết xong, đọc lại tôi cũng không hiểu tại sao mình lại viết thế, trống rỗng vô cảm. Và sau đó, tôi xe' hoặc đốt hết. Lần này đây, tôi post bài lên TTVN để thỉnh thoảng tôi có thể vào đọc lại, và để hiểu mình hơn...
    Tôi không rõ có ai cùng suy nghĩ như tôi không? Ngày xưa, tôi thường đọc truyện trước khi xem phim nên vào phim là tôi sẽ thích ngay diễn viên thủ vai nhân vật tôi ưa thích. Bất kể cô(anh ấy) không được xinh đẹp hay diễn xuất hay như trong truyện... Cũng như các em cấp 2 bây giờ, tôi có rất nhiều quyển sổ dán đề can diễn viên tôi thích, bao nhiêu tiền dành dụm được nướng hết vào ảnh. Thậm chí tôi còn bỏ tiền ra ôm hẳn một cái poster phim Cô gái Đồ Long do Lương Triều Vỹ và Lê Mỹ Nhàn đóng về nhà, ngày đêm ngắm nghía cho thoả lòng hâm mộ. Tôi chăm chỉ mua báo Điện ảnh kịch trường, màn ảnh sân khấu để săn tìm thông tin về diễn viên tôi yêu thích. Cũng đau khổ khi nghe tin thần tượng của mình có người yêu... Ngày xưa ấy, tôi còn có một ước mơ điên cuồng là học tiếng Trung Quốc, sang Hồng Kông gặp mặt thần tượng và sang Đài Loan gặp Kim Dung... Cho đến năm ngoái, tôi mới gỡ tấm ảnh của Lương Triều Vỹ ra khỏi khung ảnh, nơi mà bao nhiêu năm qua nó vẫn ở vị trí bất di bất dịch trên bàn học của tôi. Tôi cảm thấy t hanh thản khi làm việc này và tự nhủ thầm, thế là mình đã lớn. Tôi vẫn còn nhớ, tôi có mấy người bạn rất thân cũng rất mê xem phim. Trong phim cô gái Đồ Long, bạn tôi lại thích Chu Chỉ Nhược ( Đặng Thúy Vân) thủ vai, lý do là cô ta đóng vai Đinh Đang rất hay trong Hiệp Khách Hành...Tôi và bạn tôi hồi ấy cãi nhau giận hờn không biết bao nhiêu lần vì tôi thích Lê Mỹ Nhàn. Bọn tôi đi tìm mua những tấm ảnh đẹp nhất của diễn viên đó về, đọ với nhau, thậm chí còn mời trọng tài phân xử xem ai xinh hơn. Buồn cười nhất là tôi còn dán một cái ảnh Đặng Thuý Văn bị tôi rạch mặt bằng dao lam vào trong hộp bút cho bạn tôi đau lòng. Còn nó thì khoe là ở nhà vẫn nhổ phì phì vào Lê Mỹ Nhàn.
    Tôi rất thích nhân vật Trương Vô Kỵ, có lẽ bới vẻ hiền lành chất phác và giỏi võ công. Nếu hỏi rằng con trai đa tình con gái có thích không? Rất nhiều bạn gái nói rằng không bao giờ, ấy thế mà khi rơi vào ma trận tình cảm rồi thì chẳng thể lý giải được. Con trai mà càng được các cô gái yêu thì càng có giá, người được anh ta yêu thì vừa tự hào, sung sướng lại xen lẫn niềm lo sợ mất người yêu. Còn Lệnh Hồ Xung thì tôi cũng thích vì sự hào sảng, phóng khoáng và cái duyên ăn nói, nhưng tôi lại chê anh ta ở một điểm là quá bi luỵ với Nhạc Linh San, như vậy giữa anh ta và Doanh Doanh bao giờ cũng có hình bóng người thứ 3 ở giữa.
    Còn về phần Đoàn Dự thì tôi không ghét cũng chẳng thích, không ghét vì anh ta chẳng phải người xấu. Còn không thích vì anh ta quá si mê Vương Ngọc yến, làm mất đi cái khí phách của một đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất.
    Nếu kể đến Quách Tỉnh, tính cách anh này thì cũng có nhiều điểm tương đồng với trương Vô Kỵ, mỗi tội xí trai hơn và ngốc nghếch hơn, tuy về sau có khôn ra nhiều nhưng cũng làm tôi đôi chút mất hứng thú.....
    Chắc nhiều bạn ở đây cũng đã xem phim Sở Lưu Hương do Miêu Kiều Vỹ và Ông Mỹ Linh đóng rồi nhỉ? Tôi xem phim này rất nhiều lần mà không biết chán. Có lẽ tôi bị hấp dẫn bởi vẻ hào hoa phong độ, tài tử của Sở Lưu Hương cũng như của cô công chúa bé nhỏ trong phim...
    Ngày nay tôi không còn hứng thú xem phim chưởng nữa, một phần vì kịch bản không được hay lắm, thêm vào là những diễn viên mới, đóng không đạt bằng những diễn viên cũ, và vẻ ngoài của họ cũng đã thay đổi. Cái thời Ngũ hổ tướng còn hoành hành đã xa lắm rồi. Bây giờ những diễn viên nam mới ngoài vẻ superbabe, hay sporty thì chất hào hoa phong nhã không còn nữa. Về phần diễn viên nữ tôi thấy vẻ đẹp của họ không còn mặn mà mà thiên về hiện đại. Trang phục của diễn viên cũng xấu hơn và rườm rà hơn...
    Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như con người mang trái tim cũ đi trong thành phố mới. Tôi hoài niệm về ngày xưa và đem cả vào trong thực tại... Vẫn biết rằng nghĩ suy nhiều thì cuộc sống làm sao thanh thản được, nhưng làm sao có thể không nhớ . Thời gian trôi qua, con người cũng thay đổi, vậy mà sao tôi không thể thích nghi? Đã có nhiều lúc tôi lo sợ, Kim Dung rồi sẽ mất đi, mang theo cả những bí mật về những pho truyện tuyệt tác..Nhưng những tác phẩm của ông thì còn được lưu truyền mãi.. Còn tôi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, liệu tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình không? Nhiều người bảo tôi rằng mơ ước viển vông qúa, ước mơ cũng cần phải học, tôi nghĩ rồi nghĩ mà cũng chẳng biết đúng hay sai.
    Chỉ biết rằng, mỗi khi tôi buồn, tôi lại tìm đến với Kim Dung, để thả mình trong thế giới của sự tưởng tượng, nơi mà tôi được sống thật với mình.
    Ngày xưa ơi có bao giờ trở lại??
    A butterfly invaded my dream
    I'm admitted the dream of a butterfly
    What's the difference between
    Being awake or asleep?
    The dancing dust in the wind
    Moving through time and space
    Who's right, who's wrong
    Who's to decide ?
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Darknight điện hạ quả là xứng đáng ở trong Hồ Điệp Cốc.
    Si l'amour existe encore
  6. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hic, dài quá khó đọc
    Em đọc truyện kiếm hiệp từ năm lớp 4: đầu tiên em đọc là Võ Lâm Ngũ Bá, sau đó là Thiếu Hiệp Hành nói về Vương Trùng Dương, tiếp theo là Lệnh Xé Xác => cực hay
    14 bộ truyện Kim Dung em bỏ 1 bộ là Lộc Đỉnh Ký em ko đọc.
    Các bộ cũ như Võ lâm bát tiên có bác nào đọc chưa ?
    Quỷ Bảo cũng khá hay nhỉ, Lưu Hương Đạo Soái ko hiểu em đọc bao nhiêu rồi, nói chung là nhiều lắm. Mà bây giờ em ko thể đọc được mới sợ chứ, cầm quyển truyện lên tay nó cứ như là bị Paskinson ý, chắc là bị ám ảnh do trận đòn nhừ tử vì đọc truyện nhiều quá dẫn đến HK 1 năm lớp 4 em xếp thứ 35 trong lớp có 36 đứa
    Càn Khôn Đại Nã Di Thần Công - Chiêu thứ 6.
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    darknight <-- gã này viết hay nhưng lại sai bét!
    truyện Kim Dung thì khác hẳn Cổ Long làm sao mà so sánh hả Cụ! có chăng cụ mang ra để thêm muối vào mắm muối và thêm iode vào muối cho thêm phần măn mà.
    1) cổ Long không bao giờ sánh nổi với Kim Dung về mặt thủ pháp tiểu thuyết, xây dựng nhân vật thì làm sao so sánh Chu chỉ Nhược với Bạch Phi Phi, triệu Minh và Chu Thất Thất.
    2) Kim Dung chả thể sánh được Cổ long riêng trong thể loại Kiếm thuyết.Truyện Kim Dung Là truyện của Gã con ních múa nhặng xị và hét to những ngôn từ hay ho như "kiến long tại Điền, Càn Khôn, Hà Mô...."
    Nhưng nói chung hai gã cũng chả khá gì mấy.
    Nhưng tôi thích Kiếm thuyết chỉ Một điểm: sự mơ mộng!.
    Mơ mộng lắm chứ! Người mà cứ như là tiên là thánh ấy , mà truyện nào cũng có rưou ngon, gái xinh nữa,các nhân vật chính thì thường là tiền bạc ê hề, chả lo cái khoản công ăn việc làm... đi đâu cũng được chào được hỏi, được đón được rưóc... thế thì ai chả ham ai chả khoái. Khoái đến nhỏ dãi ấy chứ
    Thế có phải không!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  8. TLN

    TLN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    TRong các nhân vật của Kim Dung, nếu ai thích người nào thì cũng đừng nên chê người mà mình ko thích nhé
    tôi chỉ mong là đừng ai chê Tiểu Long Nữ và Dương Quá nhé
    cám ơn nhiều
    --------------------------------
    yeu mai Tieu Long Nu
  9. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    tu truoc den gio, minh hay bi moi nguoi noi:sao con gai ma lai thich truyen kiem hiep, rat nhieu nguoi nghi rang do chi la nhung chuen "danh dam". minh doc het cac bo cua kim dung chi trong nam hoc lop 5 (thi cuoi cap van 19 diem dang hoang nhe!) , nhung chi khi doc duoc tap sach"kim dung giua doi toi" cua chu vu duc sao bien va tham gia TTVNONLINE, minh moi thuc su tim duoc nhung nguoi dong cam voi minh, nhat la ban darknight voi cam giac" lang lang khi doc truyen hay vua xem phim xong" . minh rat vui.
    cac ban co dong y la doc truyen thich hon xem phim khong?
    trong phim, nhieu khi tinh cach nhan vat bi meo mo di , nhieu hanh dong qua lo, lam nguoi xem neu chua doc truyen co the hieu sai. hon nua , cac phim cang ve sau cang do so voi nhung ban lam luc dau, nhi?
    minh cung thich vo thuat va xem bieu dien vo thuat nua, co ai cung so thich khong?
    [red]
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện KD quả thật rất hay , làm cho ta thường phải tưởng tượng , đúng là đọc truyện hay hơn xem phim , thoả sức mà tưởng tượng theo ý của mình , không bị gò bó !
    Thú thật khi xem phim , tại hạ thường thấy thất vọng vì các nhà đạo diễn hay cắt bớt khá nhiều tình tiết hay trong phim .

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này