1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI VÀ VĂN PHÒNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi menirose, 29/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. menirose

    menirose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    TÔI VÀ VĂN PHÒNG


    Hôm nay, tôi lậo ra cái box này để tôi và mọi người bày tỏ nỗi niềm, kinh nghiệm nơi làm việc. Ngẫm cũng buồn cười, đi làm thì lo di làm, thời giam làm việc không có giờ đâu mà tỏ với bày. Nhưng với một ma mới chân ước chân ráo đi làm như tôi thật là có nhiều cái để nói lắm.
    Mọi người cứ bận rộn mà tôi thì không biết làm gì. Tôi chỉ ước sao cho mình bận rộn hơn một chút nhưng việc minh chỉ có bấy nhiêu làm việc người khác thì không được, làm việc khác có thể bị cho là tài lanh lắm.
  2. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    trùi ui!mình cũng giống bạn đó.nhìn mọi người ai cũng bận rộn mà thấy sốt hết cả ruột.Nhưng mà các tiền bối có chỉ giáo là ai mới vào cũng vậy thôi.thời gian đầu dù sao cũng phải học hỏi nhiều mà!
  3. tota_illusion

    tota_illusion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ai mới bắt đầu đi làm thì cũng thế thôi. lúc đầu thì hăng say học hỏi, đến khi quen việc và biết làm rồi thì lúc đó lại ước được 1 giây phút thảnh thơi
  4. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình gặp nhiều chuyện rắc rối với công việc quá....Stress cứ gọi là mong gặp mình thường xuyên, kiểu này chắc điên mất....Mà dạo này, mình tự thấy cũng hơi nóng tính....
    Đúng là tưởng một ngày làm việc luôn luôn kết thúc vào lúc 17h, nhưng nhầm, vì sau cái giây cuối cùng thay cho hồi kẻng kết thúc giờ làm ý, thì đầu mình vẫn ong ong vì những câu nói, cách tranh luận không muốn kết thúc với đồng nghiệp bởi sự làm ăn không nhất quán.....
    Chiều qua, gân cái cổ lên mà cãi, ừ,có khi người ta cho là mình cãi vì họ tin là mình sai, họ chẳng nhìn thấy cái sai ấy từ hai phía....Cả hai đều đau họng vì " thích làm luật sư " biện hộ cho cái mà mỗi người cho là đúng...Mình còn nhức đầu vì ngoài cái gọi là " cách làm việc linh động " ấy, mình may mắn được sếp nữ ngồi dạy cho một bài về " cách sống ở đời "...Nghe thì cũng hay, nhưng nhàm quá, vì đã không ít hơn một lần, mình được học nó qua sách vở....
    Mệt kinh khủng dù là ngày đã kết thúc ở cái văn phòng lắm chuyện này...!
  5. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    hichíc.hôm nay trên đường đi làm thì gặp trời mưa!đã mặc áo mưa rồi mà sao vẫn bị ướt hết cả quần!lại nhớ hình như tuần trước mình cũng bị mưa,nhưng mà lần ấy bị ướt hết áo!lần sau phải rút kinh nghiệm,mang sơ cua thêm 1 bộ quần áo mới được!ghét nhất trời mưa đúng giờ mình đi làm!(còn lại mưa tầm khác thì vô tư!hehe)
  6. menirose

    menirose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ ngỡ là mình đi làm sớm thế mà vẫn thua a sếp phòng Software, hỏi ra thì mới viết đi sớm để đưa vợ đi làm. Tới giờ làm mà mình vẫn còn free quá việc mà leader của mình giao đã làm xong rùi. Chị nghỉ phép hai ngày hôm nay mà không vô là mình thất nghiệp chắc. Chị cũng vô nhưng lại nói hết tháng này chị nghỉ " Sorry e nha e mới vào !". Mình hơi sốc nhưng chịu thôi, lúc đầu cứ nghĩ sẽ được chị chỉ bảo trong hai tháng. Mình thấy chị giỏi lắm đi làm lâu nên kinh nghiệm nhiều mà cũng không hiểu sao chị lại làm công việc này. Mình cũng không hiểu tại sao chị nghỉ nhưng cái gì cũng có lý do muh.
    Mình biết mình cần kiên nhẫn và phải học hỏi nhiều lắm. Công ty này nhân viên cũng nhiều mà thay đổi hoài mình cũng không biết làm thế nào để có thể hoà đồng hơn . Leader nghỉ rồi chỉ còn director không biết lúc đó mình thế nào đây
  7. caphephonui

    caphephonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  8. menirose

    menirose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , mình được làm việc với sếp mới ở bộ phận khác, cũng vui vì thấy mình có nhiều việc đề làm hơn, ngoài những công việc sếp cũ giao. Nhưng cũng không biết mình kham nổi không, mình vẫn thấy khoảng cách với các bạn đồng nghiệp sao còn xa quá, Chắc tại mình chưa nhiệt tình lắm nên mới vậy , dẫu sao cũng phải mở lòng ra trước để được mọi người đón nhận.
    Đọc tranh tâm sự của hai đứa bạn thân, thấy buồn ghê, mình vẫn tiếp tục im lặng biết nói gì đây suy cho cùng mỗi người một cách nghĩ . Ai cũng bận rộn, ai cũng có chuyện để lo, còn thời gian đâu, thôi kệ tụi nó nghĩ gì cũng được.
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Người Nhật có một câu này, và đó cũng là một trong các phong cách làm việc của họ : "Hãy luôn cố gắng một cách âm thầm". Câu này không có nghĩa là bạn cứ thu mình lại, mà cho dù công việc gì được giao, dù nho hay to thì bạn hãy cứ thật cố gắng, âm thầm cố gắng và những giá trị của bạn sẽ được mọi người xung quanh nhìn nhận một cách xứng đáng.
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì sáng nay đến sếp đã phàn nàn về cái aircon của cái xe của sếp. Hờ hờ, đúng là làm thư kí thì kiêm luôn cả những cái hết sức là private, trong khi vợ sếp thì rõ là ngoài miệng vui cười ở trong thì k biết thế nào. Dù sao thì một ngày văn phòng vắng sếp là một ngày vui

Chia sẻ trang này