1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối Valetine bạn làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi boydidream, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieubt213

    hieubt213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    9h30 tối mua xôi về ăn và online, chat va làm một số việc mà kô giải quyết hết trong buổi chiều đi làm. xôi khô nhưng mà cố gắng nuốt cũng...trôi.
    valentine từ lâu với mình đã kô còn nữa.
    _hieubt213_
  2. m4p

    m4p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vậy mình chúc bạn không còn có những suy nghĩ buồn chán nữa nhé. Valentine của mình trôi qua cũng thật tẻ nhạt, cố tình ở lại cơ quan thật muộn để khỏi phải về nhà sớm, online suốt nhưng toàn invisible để mọi người khỏi biết là mình thế này ...hic ...
    Tự dưng muốn khóc mà không thể khóc ...
    Sad!
    Được m4p sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 14/02/2006
  3. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cậu biết được câu trả lời thì send tui với nha ...Giờ nghe nhạc Rock mới vui Still Loving You ....
  4. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Ngủ, đọc sách chờ mấy chị vịt bầu tặng kẹo . Nghe lỏm tin có người nói kháy tụi vịt.
    Tui yêu nhiều nên cô đơn trong ngày Valetine thì đúng rùi.
    Được neufriend sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 14/02/2006
  5. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi các bác...chưa yêu nên thấy thế chứ yêu vào sướng gì lắm đâu.
    Chiều nay đi tìm Socola, thiếp, hoa mãi chẳng mua được đắt vãi luôn. Tính ra sơ sơ mua SCL và Hoa đã mất 100. Tiền thì kô có!! Mà ko tặng thì nhục!! chẳng ra cái gì cả...cuối cùng quyết định hi sinh 30k để mua cho nàng 1 bông hoa.
    Rồi đi lòng vòng, đi bộ công viên, đi ăn phở, đi sinh nhật bạn rồi về. Chán!! Vì thấy nàng không nhiệt tình lắm. Dường như nàng cũng có mấy tin nhắn nhạy cảm..nhưng ko sao nàng đi chơi cùng mình là yên tâm rồi.
    Tính ra tối nay em mất cỡ 80k, đấy mới chỉ hôm nay thôi đấy. Rồi đợt đi chơi cùng lớp em mua mấy thứ tặng nàng, nàng cũng mua tặng eml...tốn kém lắm. Rồi mấy thứ linh tinh nưa. Yeu vào khó học lắm!!!
    Cảm giác được yêu thì sướng, nhưng trong cái sướng có cái khổ. HIC HIC...
  6. boydidream

    boydidream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Vậy mình chúc bạn không còn có những suy nghĩ buồn chán nữa nhé. Valentine của mình trôi qua cũng thật tẻ nhạt, cố tình ở lại cơ quan thật muộn để khỏi phải về nhà sớm, online suốt nhưng toàn invisible để mọi người khỏi biết là mình thế này ...hic ...
    Tự dưng muốn khóc mà không thể khóc ...
    Sad!
    Cám ơn bạn nhiều. Có vẻ bạn cùng có suy nghĩ của mình lúc này. Muốn chia sẻ mà kô được. Muốn buồn cũng chẳng biết sao mà thể hiện nó ra. Muốn khóc mà chẳng khóc được. Liệu có fải vì mình là con trai kô nhỉ ?
    Được m4p sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 14/02/2006
    [/quote]
  7. ohme_nhocMCMLXXXIV

    ohme_nhocMCMLXXXIV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Béo ú phát :D
    Làm giè mà thảm thế...Tui đã bảo nó không đi vời mình thì đến mà chơi với nó. hihi...Biết thế tối cả hội cafe có fải sướng không nhi...
    hehe..
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Yeah,.....Still loving you...but...Still got the blue....[r10)].
    Lúc này nghe nhạc Rock hay thật,tớ mà biết câu trả lời tớ nói ngay..hehe
  9. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lướt hết topic nọ đến topic kia của ttvnol. Đọc được mấy bài tán gái của các bác trai mà cười quên cả buồn Valentin một mình. Ước là năm sau sẽ không ngồi nhà gõ nét thế này nữa. Tò mò không biết giờ này người ấy có đi chơi không? Có còn nhớ tí nào đến mình không?
  10. gio_va_cat

    gio_va_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều, chat với nàng (vì điều kiện, không thể gặp được hic...). Buổi tối, đi sinh nhật thằng bạn, sau đó là về nhà.. lướt web.

Chia sẻ trang này