1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi van co don

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi godmother, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    25 tuoi, 16 nam quen yeu de hoc, 3 nam met mai lam viec ko co 1 ngay thu 7. Ban be goi tui la "phat song", con toi doi khi nghi minh la mot cai may. Cung co nguoi bao toi co tam hon qua nhay cam boi toi co the khoc ngon lanh khi xem 1 bo phim tam ly, thich tho ca va am nhac, dac biet la nhac Trinh Cong Son. Toi ko den noi qua xau xi, song vo tu va hoa dong, tuy ko co nhieu ban lam vi doi khi ko du time cho ban be. Toi duoc cho la con nguoi cua cong viec, nhung toi van la 1 con nguoi, van co 1 trai tim, vi the cung nhu bao nguoi toi them nghe vo cung 1 loi au yem tu nguoi ban khac gioi....


    Ai mach gium ta le dung sai
    Minh ta suy ngam giua cuoc doi
  2. diseased_official

    diseased_official Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    T hieu va muon chia se nhung suy nghi va tinh cam voi ban.
    Tang ban mot bai hat ma toi rat thich:
    Khi anh ngắm nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu ...
    Đêm nay, dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở bên, nơi tim anh tình yêu bất tận ...
    Phút giây anh nghẹn lời vì biết ... em yêu anh.
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ...
    Vì yêu em ngày mai anh sẽ vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng ?!
    Anh nhớ em ! Anh nhớ em ...
    Miên man bên trang thư tình gửi đến em ...
    Bạn đời ơi !
    Anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc
    Mắt anh kiếm tìm
    Tai anh lắng nghe
    Môi anh cất tiếng gọi
    Và vòng tay anh rộng mở, đón em vào lòng.
    Được diseased_official sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 30/06/2003
  3. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ...Với những điều bạn nói ,đúng là bạn là một mẫu người của công việc ,chính bạn đã tạo ra điều đó ,những điều bạn lựa chọn là không sai ,nhưng còn thiếu xót ..bạn nghĩ sao về điều này .
    Bạn thành công nhưng ở thành công đó bạn đã tìm cho mình nơi chia sẻ chưa ? Dẫu là bạn bè hay người thân ,bạn đã bao giờ tìm được cảm giác vui vẻ mõi khi thành công ,và bên một ai đó để chia sẻ điều này ? Bạn đã bao giờ đặt câu hỏi vì sao bạn lại có cảm giác thèm khát như thế ?
    Có nhiều câu hỏi tôi muốn đặt ra cho bạn ,và tôi cũng chắc chắn rằng bạn có thể trả lời những điều này .
    Tôi là một người có thể nói là đàn em của bạn ,nhưng cũng có thể là một người bạn ,bởi tuổi đời của tôi và bạn cũng không cách xa bao nhiêu cả ...Tôi cũng như bạn ,thèm khát có được điều đó ,mỗi người có một lý do riêng để tạo ra điều đó ,nhưng chúng ta có một điểm chung đó chính là nỗi niềm của bạn và của tôi .
    Với tôi ,tôi thèm khát những điều đó ,nhưng khi có được điều đó thì tôi lại phải dời xa ,đó cũng chính là điều tôi hiểu và không hiểu tại sao lại thế ,đến và lại đi cuối cùng ta được cái gì ? Ta đã có những gì ?
    Bạn và tôi cùng cố gắng để tạo cho mình những điều mong muốn ,thời gian đó là một điều mà thật sự chúng ta thiếu ,nhưng nếu coi đó là lý do để nói ta không có thì sẽ là không đủ ? Bạn nghĩ sao về điều này ? Tại sao lại thế ? bạn đã bao giờ trả lời cho câu hỏi này ,hay chỉ mãi với câu trả lời :No free time ...Nếu như thế thì quả là không được ,lý do đó sẽ không phải là lý do mà đơn thuần đó chỉ là điều ta cố viện minh với mọi người ,với chính bạn mà thôi .
    Tôi là một người thích đọc chuyện tranh lắm ,23 t _bây giờ tôi vẫn thích đọc chuyện tranh ,tôi đã tìm thấy cho mình những điều lý thú qua những câu truyện ,ở đó không chỉ có sự cố gắng mà còn có cả sự sẻ chia ,sẻ chia niềm vui nỗi buồn ...Có một câu nói tôi rất tâm đắc : Mỗi con người đều chọn cho mình một con đường riêng ,đó là điều tất nhiên của cuộc sống .Cuộc sống sẽ không thể toàn vẹn khi chỉ riêng ta ,không ai sống đơn độc mãi mãi ,hãy tìm cho mình người đồng hành cuộc đời của ta mới có thể toàn vẹn được .
    Bạn nghĩ sao về điều này ?
    Tôi và bạn vẫn là nhưng con người đầy sức trẻ đừng quá tạo cho mình sự mệt mỏi dẫu trong ta thật sự mệt mỏi ,hãy chan hoà tất cả để tạo cho mình ít nhất một sự cân bằng ,hãy sống không chỉ để phấn đấu cho một điều mà ta cố gắng ,bạn hiểu ý tôi chứ .Hãy tạo cho mình niềm vui khi bên mọi người hơn là riêng mình với niềm vui đó .Rồi một ngày nào đó bạn sẽ bất chợt nhận ra điều mà mình mong muốn .
    Rất mong bạn sẽ sớm tìm cho mình điều mong muốn đó ,nhưng cũng mong bạn đừng quá đè nặng bởi điều đó nhé ,thường những điều ta quá mong sẽ không tốt ,hãy để tất cả có được sự tự nhiên vốn có ....
    ...sau con mua troi lai sang ..
  4. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    " Hay song nhu chua tung duoc song,hay yeu nhu chua tung biet yeu,hay mo ca long minh cho het thay ....Trai tinh yeu chin giua vo tinh...."
    Tui chang nho da co thang ban nao doc cho tui nghe may cai cau nay.Khong the goi la tho,nhung tui nghi ,trong truong hop nay,co the tang cho GODMOTHER.Tui kem tuoi chi_do la chac chan,boi tui sinh nam 86...nhung tui nghi la tui co chut gi do hieu chi,boi co le tui tung o trong hoan canh giong nhu chi..
    "Neu met moi hay ngu di mot giac....
    Sang mai thoi nguoi se het vo tinh
    Sang mai thoi troi se trong sang lai...
    Boi sang mai la mot sang lung linh..."
    Cai gi phai den thi se den...tui tin chi se co mot tinh yeu chan chinh...Biet dau day...no lai dang dung canh chi kia kia...Ngoanh mat,quay dau,ngo quanh xem chico thay anh nao dang nhin chi tu xa khong???
    some where i belong
    éu?c telenoleus_clappika s?a ch?a / chuy?n vo 10:13 ngy 01/07/2003
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì mà đã tán rồi, nhanh chân thế ????
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đấy you nói đấy nhé, vẫn là một con người, vẫn có một trái tim, vậy hãy nghe lời trái tim mách bảo đi, nhìn around xem, lại chẳng có bao nhiêu vệ tinh để ý bạn mà bạn không cho người ta cơ hội đấy chứ, hãy dành một chút thời gian cho con tim mình, công việc thật quan trọng nhưng đừng vì thế mà bỏ qua cơ hội của chính bản thân mình, ok ? Như tôi suốt ngày rong chơi, tôi không bận bịu vì công việc như bạn nhưng tôi vẫn thích đi uống cafê một mình, tại sao thế nhỉ ? Cái khái niệm cô đơn nó trìu tượng lắm đó
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  7. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bác có biết vì sao không ?
    Vì em có một cậu bạn bị một cô gái theo đuổi suốt nên buồn quá hỏi em là làm thế nào để cô ấy không yêu cậu ấy nữa...
    BÁC BIẾT SAO KHÔNG ?
    EM BẢO MUA ĐĨA NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN CHO NÀNG NGHE THÌ NÀNG SẼ CHÁN CẬU NGAY...
    KẾT QUẢ THÌ
    BÁC TIN EM ĐI...
    BỎ NHẠC TRỊNH ĐI...
    NGHE NHẠC TRẺ SẼ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI TRẺ... NÓI CHUNG KHI YÊU THÌ KHÔNG NÊN NGHE NHẠC TRỊNH

    NOTHING ELSE MATTER

  8. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ôi thật cảm động khi có những lời động viên nhắn gửi của các bạn. Mình cũng đã tìm thấy 1 chút ấm áp của cuộc sống rùi. Chính bạn bè là chỗ dựa tuyệt vời nhất với mình. Xin cám ơn tất cả các bạn.
    ai mách giùm ta lẽ đúng sai
    mình ta suy ngẫm giữa cuộc đờiư
  9. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, đây là diễn đàn để mọi người chia sẻ với nhau mà , nếu chúng ta giúp được nhau thì không những bạn vui tôi vui mà mọi người đều vui cả, chúc bạn tìm thấy partner như ý nhé
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  10. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    vào đây tôi mới biết tại sao tôi không gặp bạn nhỉ.
    biết đâu trên đường đời tấp nập
    ta vô tình lỡ bước qua nhau.
    Thế nên giờ bạn cô đơn mà tôi cũng chẳng hơn gì.

Chia sẻ trang này