1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi van co don

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi godmother, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    còn cháu thì ngược lại 16 quên học để yêu vậy mà bây giờ cũng cô đơn .bắt tay cô phát
  2. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    BÁC TIN EM ĐI...
    BỎ NHẠC TRỊNH ĐI...
    NGHE NHẠC TRẺ SẼ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI TRẺ... NÓI CHUNG KHI YÊU THÌ KHÔNG NÊN NGHE NHẠC TRỊNH
    To PoPo: Có nhất thiết là thế ko nhỉ ? Đấy là đam mê ko thể bỏ của mình nữa rùi, hôm nào ngủ mà ko có nhạc Trịnh thì giấc ngủ thật trằn trọc và nặng nề. Và mình đã từng tuyên bố với bạn bè: người yêu có thể xa nhưng nhạc Trịnh, never !
    ai mách giùm ta lẽ đúng sai
    mình ta suy ngẫm giữa cuộc đờiư
  3. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    to Winter_of: Bạn có bạn gái chưa mà hiểu tâm lí người khác phái vậy ? Mẫu người như bạn chị em rất thích đấy.
    To Tuanc25: Bạn ơi, con gái bi giờ nhiều lắm, đừng chọn những người như tôi, khuyên thật đó !
    ai mách giùm ta lẽ đúng sai
    mình ta suy ngẫm giữa cuộc đờiư
  4. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    nè bạn ơi sao lại như vậy hả. godmother sao vậy?
    mình thì thích nhạc Trịnh trong khi đó thì khuyên người khác không nên nghe.
    buồn cười quá.

Chia sẻ trang này