1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi vẫn còn rất sợ.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi memberbatdacnhi, 15/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn còn rất sợ.............

    - Em sẽ ko lấy anh đâu. Anh đừng dành tình cảm cho em, anh hãy cứ cỡi mở lòng mình với các cô gái xung quanh đi. Em vẫn sẽ ở bên anh đến khi anh có bạn mới rồi em sẽ rời xa anh. Nghĩ đến anh, đến bố mẹ anh, họ hàng anh, em ko thể....chắc chắn họ sẽ ko chấp nhận em.
    - Anh đang chờ em ra để chúng ta cùng làm "giàu" đấy, em vẫn thích làm "giàu" mà. Hãy ra với anh nhe!
    Cách đây 2 ngày, tôi vẫn nói ra những điều ấy với anh dù rất đau. Thật sự đến hôm nay, tôi vẫn sợ mọi thứ.......
    Tôi sợ- một phụ nữ như tôi đã từng "qua một lần đò" dù ko chính thức kết hôn nhưng vẫn bị tiếng như thế thì ko còn xứng đáng với anh nữa.
    Anh- một người rất nam tính, hấp dẫn, cs ổn định, cv khá tốt, tình cảm, có ý chí và rất ý thức- lại chọn và yêu tôi.
    Vì tính tò mò và hiếu thắng mà tôi đã xin bạn anh số đt của anh rồi chủ động "tán tĩnh", ko ngờ chỉ sau 3 ngày anh đã "bị gục ngã" trước tôi. Lâu lắm rồi, tôi đánh thức cảm xúc trong anh trỗi dậy như thế. Anh nói " vì cả 2 đều tin cậu bạn anh và cả 2 khá hợp nhau nên cảm xúc đến sớm như thế"...
    Hôm ấy là lần đầu tiên tôi chat với anh, tôi ko muốn anh yêu người phụ nữ như tôi ( người ko còn virgin nữa) nên tôi đã kể hết sự thật với anh và nói thẳng tôi ko xứng đáng với anh. Nhưng ko ngờ anh lại hiểu và đồng cảm với tôi hơn, anh thấy thương tôi hơn. Điều đầu tiên anh thích tôi là sự hồn nhiên và trong sáng của tôi và giờ anh thương tôi vì tôi sớm trải qua nhiều nổi đau và vất vả như thế. Rồi anh kể hết cho tôi nghe các cuộc tình mà anh đã trải qua và mối tình mới đây nhất xảy ra như thế nào, lẽ ra anh đã kết hôn từ năm ngoái...
  2. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Khi còn sv, anh từng yêu chị P, hơn anh 2 tuổi, chị P từng có chồng ở Ucraina, sau đó chia tay và về VN học ĐH, nhưng vì chuyện qk ấy mà anh và chị P đã tự làm khổ nhau, rồi anh và chị ấy chia tay bởi anh đã ko vượt qua được chuyện ấy. Mãi mấy năm sau anh mới yêu trở lại, đấy là cô em gái của 1 cậu bạn. Cũng như bao thằng đàn ông khác, anh đã làm cái chuyện ấy với chị này, lúc ấy chị bằng tuổi em bây giờ. Ko hiểu sao sau đó anh thấy chán kinh khủng, anh xa lánh dần, chị ấy ko hiểu tại sao anh lại xa lánh như thế. Thời gian sau, anh trai chị ấy giới thiệu cho 1 anh 39t và họ đã lấy nhau...Cách đây 2 năm, anh đã yêu HP, trước khi yêu HP, anh có quen biết 1 cô bạn, có đi chơi với cô ta vài lần nhưng vì ko thấy hợp nên anh ko yêu, cô này là bạn của HP. Vì ghen tuông quá, vì tin lời phá rối của cô bạn mà HP đã xúc phạm đến anh, anh đã giải thích, đã cho HP cơ hội, anh đã chờ đợi HP nhưng HP vẫn ko tin anh, ko thay đổi cách cư xử. Giờ anh chỉ cần một người hiểu biết, biết sống, biết cư xử, trải đời.........chuyện qk của em ko ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh dành cho em.
    - Còn bố mẹ anh, họ hàng của anh nữa?
    - Anh đã lớn rồi, cs của anh, hạnh phúc của anh do chính anh quyết định, bố mẹ sẽ hiểu tại sao anh chọn em
  3. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sau đó, anh gọi điện cho tôi liên tiếp...vì ở xa nên anh chụp ảnh ngôi nhà anh đang sống, căn phòng làm việc của anh, phòng ngủ của anh cho tôi dể hình dung. Rồi chưa đến 2 tháng, anh cũng vào thăm tôi. Bởi vì tôi ko còn virgin nữa và anh cho tôi cảm xúc rất mãnh liệt nên khi gặp nhau, chúng tôi gần gủi với nhau ko e dè, suy nghĩ gì. Với tôi và anh lúc này đều hiểu hạnh phúc là sự hoà hợp nhau về tâm hồn, tin và tôn trọng nhau chứ ko phải là xxx. Chúng tôi ko xem nặng xxx nên ko giữ khoảng cách gì hết. Nhưng vì bao năm rồi anh kiềm chế cảm xúc, giờ gặp tôi anh nhào vô ngay nên chuyện ấy ko diễn ra đúng như ý anh muốn, thế nên anh rất buồn và trở nên khó tính. Rồi anh quay về với tâm trạng ko vui. Tôi hiểu anh, đồng cảm với anh, tôi tỏ ra quan tâm anh hơn, yêu anh hơn dù anh ko còn thắm thiết với tôi như trước nữa. Lúc ấy, gia đình anh có chuyện buồn, anh trở nên cách biệt hơn,rất ít nói nhưng tối nào trước khi đến giờ tôi đi ngủ anh đều nhắn tin cho tôi. Rồi tôi bảo anh "hãy chờ em nhé, em sẽ ra thăm anh!", anh cười nói "anh ở đây chứ có đi đâu mà em sợ chứ". Kỳ nghĩ cũng đến, tôi ra thăm anh 3 ngày. Anh có nhà riêng và sống 1 mình nên tôi về sống với anh. Gặp nhau chúng tôi lại lao vào nhau vì xa nhau gần 2 tháng rồi mà...Rồi anh kể cho tôi nghe thời gian qua, gia đình anh gặp những chuyện gì, lúc ấy tôi hiểu anh hơn và yêu anh hơn. Ở gần anh, tôi mới biết anh là người như thế nào, anh ko khó tính như tôi từng nghĩ, anh ko gia trưởng như tôi vẫn lo sợ. Anh rất hài hước, rất biết cách làm tôi cười, anh rất hiểu biết...và khá ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng. Vì thế mà ở bên anh, tôi thoải mái và vui vô cùng. Tôi ko bao giờ xem VTV2, chưa bao giờ nghe những loại nhạc khác ngoài nhạc trẻ, vậy mà tôi đã xem VTV2 cùng anh, nghe các loại nhạc Phú Quang, TCS...cùng anh. Cùng xem TV với anh, cùng nghe nhạc với anh, thỉnh thoảng anh cất giọng hát theo, hát xong, tôi vỗ tay khen "anh hát hay quá", anh cười hả hê. Khi tôi nấu cơm, anh quét nhà, lau nhà. Anh giành rửa bát với tôi, tôi ko cho rữa thì anh đứng bên cạnh nhìn tôi làm. Tôi lại đùa anh "định làm mặt để lừa lấy vợ đấy hả". 3 ngày tuy ko dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được anh là người đàn ông rất "good" về cả mọi mặt, anh cho tôi cảm giác an toàn và rất vui. Ngay cả khi chúng tôi nằm bên nhau, anh cũng làm tôi cười rất nhiều, chúng tôi khá hoà hợp nhau về mọi chuyện, kể cả chuyện ấy...
  4. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trước khi quyết định giới thiệu tôi cho anh, cậu bạn anh cũng có tình cảm với tôi nhưng vì anh ấy đã có vợ nên ko thể. Và tôi cũng ko thích dính vào người đã có vợ. Vì muốn tôi hạnh phúc nên anh ấy giới thiệu anh bởi anh ấy tin anh, rất tin anh. Ko ngờ sau này, bà xã anh ấy có pass email, rồi vào đọc thư của chồng, cô ta đã đọc được những email của anh ấy từng gửi cho tôi. Và đêm hôm ấy, cô ta đã ko giữ được bình tĩnh, gửi email cho tôi, gọi điện cho tôi và gọi cả cho anh. Anh đã nghe và đã bảo vệ tôi. Ngày hôm sau, cô ta cũng cho anh đọc email mà tôi đã giải thích và bảo vệ chồng cô ta bởi vì tôi phải có trách nhiệm giải thích để cô ta ko hiểu nhầm chồng nhưng cô ta đã gửi cho anh đọc. Ko những anh ko ghét tôi, ko nghĩ xấu về tôi mà anh còn bảo vệ tôi trước cô ấy.........
    Bây giờ tôi quyết định chuyển công tác ra TP nơi anh đang sống. Quyết định ra đi lúc này thật sự khiến các sếp ngỡ ngàng và thất vọng về tôi nhưng ko ai biết lý do thật sự mà tôi muốn chuyển là vì anh, tôi ko muốn mất anh...và anh đang chờ tôi.
    Tôi rất sợ "tôi sợ ko biết rồi bố mẹ anh có chấp nhận tôi ko?, tôi sợ phải đối mặt với sự thật tôi và ex đã chia tay, tôi sẽ lấy anh với gia đình và họ hàng của tôi như thế nào bởi đến bây giờ vẫn ko ai biết tôi và ex đã chia tay?Trước khi giới thiệu anh cho gđ tôi, tôi có nên bảo ex phải về VN thưa chuyện với bố mẹ tôi và nói rõ mọi chuyện với bố mẹ tôi hay ko? bởi tôi và ex xa nhau ngay sau wedding và cho đến hôm nay vẫn chưa gặp lại nhau"
    Tôi còn sợ mọi chuyện dù anh luôn cho tôi cảm giác an toàn nhưng tôi sợ tôi ko đủ can đảm để đối mặt với mọi người nên nhiều lúc tôi ko muốn anh lấy tôi mà chỉ xem tôi là "người tình" thôi và tôi ko muốn nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa, tôi sợ lắm! dù thực tế tôi còn trẻ, nhìn tôi còn rất "ngon", còn rất con gái, còn hồn nhiên và trong sáng nhưng thực tế cái đầu tôi đã nhuốm "bụi" rồi
  5. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    bài của bạn dài quá nên mình cũng đọc lượt qua thôi...chỉ xin nói 1 câu : " giữa 2 con đường nếu ko chọn 1 thì chẳng đi đến đâu. trên đời này ko có đúng và sai tuyệt đôi ! "
  6. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Theo bản thân mình, nếu bạn và ex đã chia tay mà gđ bạn vẫn chưa biết thì nên hẹn dịp nào đó kêu ex bạn fone về nói chuyện với gia đình bạn, để thời gian thêm 1,2 tháng bạn đề cập vấn đề sống chung với anh kia xem thái độ thế nào, nếu anh ấy đồng ý thì đưa anh ấy về ra mắt gia đình và chẳng cần fải cưới hỏi gì to lớn ( việc này tuỳ thoả thuận 2 người)
    Fía gia đình bạn tôi nghĩ họ ko fản đối đâu, fía gđình anh ấy miễn sao chuyện wá khứ của bạn thì chỉ anh ấy biết, ko ai trong gđình anh ấy biết nữa thì wá tốt.
    Cứ làm điều gì mình mong muốn nhất và chưa làm thì cũng đừng ngồi suy nghĩ rồi lại ko dám làm. cơ hội chỉ đến 1 lần, nếu đánh mất thì ko thể lấy lại được đâu.
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đòng chí kia kinh nghiệm tình trường cũng phong phú đấy, chẳng hiền lành đâu, yêu đương chóng hết cả mặt.
    Mà bạn ko nói rõ qua 1 lần đò ko chính thức là thế nào? Có con riêng nhưng chưa cưới à
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: Chóang!
    Được kecungdauso1 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 16/09/2007
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bạn tham khảo tâm sự này nhé. Tất nhiên đây là một trường hợp thôi.
    Chúc bạn có được quyết định đúng đắn nhé.
    Tìm bạn gái cho chồng
    Mình đang muốn tìm người chồng mình quen qua mạng. Tên cô ấy là Hương Nam. Yêu chồng mình thật lòng, cô ấy bỏ cả sự nghiệp gây dựng mấy năm ở Sài Gòn để ra Hà Nội tìm gặp anh ấy, mặc dù cô biết là sẽ đau khổ và rằng chúng mình sắp cưới.

    From: Phan Thi Nha Trang
    Sent: Sunday, May 20, 2007 11:24 AM
    To: tamsu@vnexpress.net
    Subject: Tim Ban Gai Cho Chong

    Chào các bạn!
    Mình đã đọc nhiều mục Tâm sự và rất thích mục này. Hôm nay mình hy vọng các bạn có thể giúp mình một việc đó là tìm lại bạn gái cho chồng mình.
    Các bạn đừng hiểu lầm. Mình đang có cuộc sống sung túc nhưng chồng mình chưa một ngày yên tâm vì cảm giác tội lỗi của anh ấy đã gây ra với người bạn gái mà anh ấy cảm thấy có lỗi nhất. Chẳng là mình đến với anh ấy đúng lúc anh đang cần một gia đình và chúng mình đã lấy nhau, có một mặt con gái rất dễ thương và giống cả hai người.
    Còn người bạn mình đang muốn tìm đó là người anh ấy quen qua mạng và không ngờ cô ấy yêu anh thật lòng, bỏ cả sự nghiệp đã gây dựng mấy năm ở Sài Gòn để ra Hà Nội tìm gặp anh ấy, mặc dù cô ấy biết là sẽ đau khổ và rằng chúng mình sắp cưới. Lỗi tại chồng mình. Anh không nghĩ rằng cô ấy dám bỏ Sài Gòn ra đây tìm nên đã nói lời yêu đương trong khi không thật lòng lắm và anh ấy rất hối hận vì điều đó.
    Nhưng cuộc sống thật không đơn giản. Anh ấy đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm để quyết định chọn mình hay là cô ấy. Cuối cùng anh ấy chọn mình để cưới, nhưng mà tình cảm của Hương Nam (tên cô ấy) dành cho anh lớn quá. Ngay khi biết mình đang mang thai, cô ấy đã bỏ đi Trung Quốc. Vì tình yêu mà cô ấy bỏ tất cả để ra Hà Nội và cũng vì tình yêu mà cô ấy phải ra đi tha phương nơi đất khách quê người.
    Đường dây liên hệ duy nhất giữa hai người là cái nick chat Yahoo mà cô ấy nhờ anh giữ lại bởi nơi cô ấy đến không có Internet. Nhưng vì quá yêu anh và ghen tuông mình đã truy cập vào nick cô ấy và đổi mật khẩu rồi bẵng đi một thời gian bận rộn với lo toan cuộc sống mình không còn nhớ nổi mật khẩu là gì nữa.
    Từ khi anh không vào được nick của Hương Nam, anh đã hiểu ra mọi chuyện. Anh trở nên coi thường và xa lánh mình, nhưng anh cũng chịu đựng một mình không nói gì hết. Cho tới hôm nay sinh nhật anh thì mình mới được nghe anh nói thật và mình rất ân hận vì tính khí ghen tuông, trẻ con của mình.
    Anh ấy vẫn yêu mình và rất quan tâm tới gia đình. Anh là người chồng tốt và là người cha tốt. Mình không muốn mất anh ấy và mình quyết định phải làm điều này cho dù tim mình thấy nhói đau vì ghen tức. Anh ấy là người đào hoa. Con gái chạy theo anh không biết là bao nhiêu nữa, nhưng anh nói thẳng với mình rằng với anh anh gia đình là duy nhất. Cho dù anh có đi đâu, làm gì với ai thì cuối cùng anh cũng sẽ về với mình thôi.
    Mình tin điều này bởi thực tế đã chứng minh điều anh nói. Mình muốn chuộc lỗi với anh mà khó quá, không biết làm sao để có thể liên hệ được với cô gái mang tên Hương Nam ấy. Mình thực sự ghen với cô ấy, nhưng dẫu sao mình cũng đã là người chiến thắng. Mình là vợ anh.
    Hương Nam à, giờ này em đang ở đau trên đất nước Trung Quốc bao la ấy? Em gọi điện về nhà cho anh ấy đi. Chị đã hỏi và anh ấy đã khẳng định sau này gặp lại em hai người sẽ mãi là bạn. Trước kia anh ấy đã chọn em làm bạn thì mãi sau này vẫn vậy thôi, mặc dù anh ấy không ngớt mặc cảm tội lỗi đã gây ra với em. Xin em hãy tha thứ cho sự bồng bột của chị và chúng mình là bạn bè được không em?
    Chị hứa sẽ không ghen với em nữa bởi chị đã rõ lòng anh ấy rồi. Chị phải xứng đáng với tình yêu của anh ấy dành cho chị. Xin em hãy giúp chị như một người bạn, hãy liên hệ và cho anh ấy biết về tình hình của em. Anh ấy cần được biết về sự an toàn và tồn tại của em, em à. Em hãy về Việt Nam đi em! Dẫu gì ở đây em còn có gia đình và bạn bè, người thân, cả chị nữa. Nếu được em coi là bạn chị sẽ rất hạnh phúc.
    Chị mong ông trời sẽ anh minh để em đọc được những dòng này của chị và liên hệ với anh Nam. Em sẽ không quên số cố định nhà chị chứ. Hãy gọi về cho anh chị được không em? Chị xin lỗi vì đã làm mất hòm thư của em. Chị đã lập một hòm thư mới là huongnam_842002@yahoo.com.vn và password vẫn giống như password cũ của em.
    Em hãy dùng nó để liên lạc với anh Nam nhé! Chị cầu chúc em gặp được người xứng với tình cảm bao la của em, bởi chị tin là thế giới này còn nhiều người tốt lắm em à. Hãy vững tin vào ngày mai tươi sáng và coi vợ chồng chị là bạn em nhé. Dù em có tha thứ hay không chị cũng cảm ơn em nếu em liên lạc lại với anh Nam nhà chị.
    Nếu các bạn vô tình đọc được tin nhắn này làm ơn hãy chuyền tay nhau về nó và mình hy vọng người thứ bao nhiêu, bao nhiêu... đó sẽ biết về Hương Nam và cho Hương Nam biết về thiện ý của mình. Mình mong tâm sự của VnExpress sẽ nối mọi người gần nhau hơn và cầu chúc cho các bạn luôn được hạnh phúc. Hy vọng sự thành tâm của mình sẽ có kết quả trong một ngày bất ngờ nào đó. Các bạn hãy chúc cho mình may mắn nhé!
    Cảm ơn các bạn nhiều vì đã đọc tin của mình và hy vọng Tâm sự sẽ cho bài của mình ở vị trí dễ thấy và đừng xóa đi của mình nhé. Bởi lời hứa sẽ quay về gặp chồng mình của Hương Nam là 10 năm cơ và đến 2015 mới tới hẹn. Cảm ơn Tâm sự, cảm ơn VnExpress.
    Nha Trang
    Source: http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/05/3B9F6358/
  10. memberbatdacnhi

    memberbatdacnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người phụ nữ đã có 2 con mà vẫn còn rất hồn nhiên, hồn nhiên tức nói về phong cách vui vẻ, thoải mái, vô tư của người ấy. Còn trong sáng tức nói về "tâm hồn" chứ ko liên quan gì đến chuyện xxx, nhiều người cứ nghĩ ai mà xxx là ko còn trong sáng nữa. Nhưng ở đây ý nói trong sáng là tôi ko hề thù ghét ai, oán hận ai, ko nghĩ gì hết, luôn lạc quan và tươi vui...
    Mọi người có vẻ hiểu nhầm ý của tôi thì phải. Tôi vẫn còn sợ bởi ko biết phải đối mặt với mọi người như thế nào khi nói cho họ biết sự thật về cuộc đời mình. Bởi gần 1 năm rồi, tôi vẫn ko cho ai biết (ngoại trừ vài người bạn thân)
    Tôi chuyển ra TP ấy bởi tôi từng sống ở đó 5 năm, tôi thích nó hơn TP hiện tại. Ở đấy, tôi có bạn bè, người thân và tôi có kế hoạch về cv của mình. Và giờ đây có anh nên tôi quyết định chuyển sớm hơn. Tôi ko có ý định lấy anh ngay, ko sống với anh ngay mà ít nhất phải đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện ( cuối năm sau)
    Tôi từng có wedding nhưng chưa đăng ký kết hôn, tôi chưa có baby. Bạn bè ở tuổi tôi bắt đầu kết hôn cả rồi
    Vì qk cả 2 đều ko tốt nhưng đều là người biết sữa sai để sống tốt hơn, đó là điểm cả 2 hiểu và thông cảm được.
    Tôi sợ rồi bố mẹ anh ấy ko chấp nhận người như tôi
    Tôi sợ và ko biết khi người thân tôi biết thì sẽ thế nào..........

Chia sẻ trang này