1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi vẫn đoc thân

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tranghaykhoc, 04/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đoc thân

    Tuổi đầu hai vẫn chưa cảm một ai
    Thì đành vậy sống mình ta đơn đọc
    Đời miệng rộng coi thường ta ...mặc kệ
    Không quan tâm ta vẫn sống như ai



    ....Xin lỗi mấy bồ chẳng qua Am viết sai lỗi chính tả nên phải xửa một chút ....Bye ...

    Được tranghaykhoc sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 05/05/2004
  2. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Các bạn của tôi ơi ,những ai còn độc thân ,còn một mình hãy vào đây cùng tôi .Chúng ta cùng giao lưu cùng viết về cuộc sống

    Cuôc sống chứa trong ta
    Đã đôi lần ta yêu ,ta tưởng..
    Kiếp độc thân chán chường ta bỏ
    Nhưng tự do vẫn cần thiết cho ta
    Bất cập về học hành , buồn vì mình ví xọm ...tất cả và tất cả. Như thế ta đã sẵn sàng để yêu chưa .Hãy vào đây các ban chúng ta cùng viết tiếp nha.....
    Tranghaykhoc <Từng học tai trường PTTH Lam Sơn>
    Thân!!!
  3. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chủ đề này trùng lặp quá mà sao k thấy anh Green sát nhập lại nhỉ ???
  4. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    không em ạ !
    kia là hội những kẻ muốn độc thân suốt đời !
    còn đây là hội những người '' ĐĂNG BÁO'' tìm người yêu !
    ta có thể làm mọi việc trừ những điều không thể !
  5. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi đừng hiểu hơi bị chút nhầm .Tôi mới lên nên có đôi điều xin các bồ bỏ qua giùm được ko
    Thực sự thì tôi cũng chỉ là một người bình thường như tất cả mọi người mà thôi .Tôi không gét con gái <xin nhắc lại con trai không gét con gái > Nhưng chẳng qua tôi đang muốn tìm những cái chung đôi khi vẫn tồn tại ....và tôi cũng có thể hiểu được nếu điều ngược lại ...xảy ra

    Các bạn thân ,là sinh viên nam thứ ba ĐHBK ,mùa thi cũng đã đến gần có lẽ tôi có cố cũng chỉ gặp lại các you tuần một lần nên thâm tâm tôi cũng rất buỗn
    Xin viết tặng các bạn một bài thơ của tôi.Mong các bồ bỏ qua chút lỗi
    Cuộc sống ơi cho ta hỏi một câu
    Tình mộng mơ em có rủ về tìm
    Vì ta biết vẫn còn điều không thể
    Công danh và em .....
    .....ta sẽ chọn ai đây
    Trót sinh ra số của ta đơn độc
    Chỉ mong chờ yêu dấu ấy về đây
    Sưởi ấm ta tan trong tim giá lạnh
    Cho ta gần kề ..giấc mộng đơn sơ
    Bye & hẹn găp lại các bạn !!! Thân

  6. docokhatcai

    docokhatcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra pác này học BK à. con trai BK ế là đúng roài...kêu khóc gì nữa.
  7. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn đi nhưng lòng vẫn còn nán lại .....
    Các ơi đừng đùa nhé ,thơ con cóc tôi có cả núi ..
    Xin ngẫu hứng đề vui mọt bài ...ngen !!!

    H...ạnh phúc đó nhỏ tròn như viên kẹo
    T...a lớn rùi chê kẹo ngọt hổng ăn
    Lao vào cuộc chơi nào rượu bia ,nào thuốc
    Cho thâm quầng ... những đôi mắt âuvơ <overnight>
    Sáng đến dậy uể oải lúc mười giờ
    Ra ngõ phố tìm quán ăn phở nguội
    Rúc vào hàng Game lúc mười hai giờ rưỡi
    Cứ thế ậm ừ bỏ tiết 1..2..3..
    Rồi mỏi rã lê gót lên lớp học
    Chỉ ngẩng đầu ngóc đậy lúc điểm danh
    Tiếng ~có ạ~ ù ù trong gió quạt
    Tiếp đến bắt đầu mở sách đếm 1...2
    Lớp tan học bạn lo về nhà cả
    Giảng đường đông mấy chóc đã vắng hoe
    Lặng lẽ tính con đề may rủi
    Rồi trở ra gi lẹ và chờ
    Bẩy rưỡi tối túm bụm với đám bè
    Bắn thuốc lào và soi tờ kết quả
    Trúng hay trượt thì cũng đều say khướt
    Đến quá đêm lặng lẽ lối ta về
    Bấm gót chân tìm cảm giác chân rung
    Bứt chiếc lá ướm chiều cao cơ thể
    Và cứ thế về đến nhà mỏi rã
    Biết ngày mai vận có đến sông nhà
    Bye!!!
  8. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hơ...cho hỏi cái... học LS ... năm nay năm thứ 3 BK ... Bạn học khoá 98-2001 à... Lớp nào vậy....
    Hỏi thăm chút...để còn nhận nhau ....
  9. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    To : bac Doccokhatcai
    Bậy nào ,bác nói cứ như đúng rồi ý, thế bác có phải dân BK ko mà bác biết ,thành phần như em ( độc thân ,vui tính... ) ở BK bi giờ là hơi hiếm đấy, Nhân tiện quảng cáo luôn :
    Có em nào máu thì nhào vô ,anh tiếp hết
  10. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0

    Chẳng bao giờ tôi ...mượn lối vô duyên
    Nếu chẳng thể nói lên một lời ...tôi không thể

    Các bạn a! Tôi từng học LAM SƠN ,thật đấy tôi nói sạo làm gì
    ....thế Bạn GREEN BAMBOO hình như học lớp Hoá thầy Giang_Farađây thì phải ....
    Các bạn sống ảo , Online và viết cho nhau lạ thật ....không như tôi nghĩ .Nếu có thể các bạn hãy viết nhiều hơn về cảm xúc của minh có hay không .Hì
    Emgái ca nhà à ! Tôi không vô duyên như em mô tả<xin lỗi nếu xưng hô sai> Nếu phải về tôi vẫn thường đi bộ ...hay bắt một cái ....xeBuyt .Còn nếu muộn quá vỉa hè tôi vẫn có thể ngồi đợi đến sáng cũng chẳng sao!!!!
    Thôi nhé nếu các bạn muốn nói nhìu nhìu chuyện khác hãy viết thư cho tôi ! tôi sẽ nói nhiều hơn ,còn giờ tôi ...lượn đây
    Bye!!!!!

Chia sẻ trang này