1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi vẫn đoc thân

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tranghaykhoc, 04/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Bác Tranghaykhoc, chấp nhận là đến phút cuối...em không ngờ ... bác lại là Boy, lại là bậc anh chị của mình.
    Bùi Anh Văn thì quá biết, hà ..phai nói em biết ông ấy từ khi em biết hoà nhập vào đời, nhà ông ấy là hàng xóm nhà em mừ...... đúng là học trò Thầy quang Thật, nhưng...cả lớp em..hì hì... trước mặt thì làm gì nói, nhưng mà sau lưng thầy, cho đến đứa ngoan hiền nhất lớp cũng gọi thầy bằng câu thân yêu " Quang nghiện" ...
    Bây giờ thầy không còn dạy nữa, LS mất đi một lực lượng lớn!
  2. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tôi cũng muốn chuyện nhỏ bỏ qua
    Bây giờ chia nửa để viết cho Box Thanh tôi cũng vui chứ !! hi hi
    Ai ơi ....cho tôi hỏi một câu
    Rằng tình yêu kia nó là ...cái gì nhỉ
    Nó có mỏng manh như bông hoa hồng thắm
    Hay là xù xì như quả Sầu Riêng
  3. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hây hây thế tranghaykhoc là thằng mô rứa hả? Mà này, chơi với thằng Yên mà không biết thằng ấy là chúa hay nói xỏ hả. Chán cậu nầy quá. Cậu bị nó nói đểu rồi. Cái lớp toán thầy Tình ấy chỉ có thằng Mai với thằng Yên là đáng đi thi QT thôi. Ngày xưa học cùng lớp, 2 thằng đấy nó xỏ cả thầy giáo, vì chúng nó học siêu mà lại. Không nhớ cái thằng Lân được giải nhất toán QG năm lớp 9 chuyên bị mấy thằng trong đó có cả thằng Yên, thằng Trung, thằng Mai nó trêu hả. Chơi với mấy chú ấy, cẩn thận...
    Mà giỏi ở phổ thông là chuyện ngày xửa ngày xưa rồi. Thằng nào giữ được phong độ đến giờ mới đáng phục. Cứ nhìn thằng Mai ấy mà học tập. Là giảng viên năm 22 tuổi. Thạc sĩ ở Pháp năm 23 tuổi. Hoặc là làm như thằng Yên hay mấy Bác giải nhất nhì QT ấy. Tiếng tăm sáng láng khắp cả nước cho cái xứ Thanh nhà mình nó rạng rỡ. Chứ cái tầm cỡ thi QG thì ở trường mình, he he nhiều, đếm phát chán.
    Có mấy câu không phải. Xin lượng thứ.
  4. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ... ông trời bất công !
    tại sao một thiên tài như mình giờ này vẫn độc thân ?
    số phận ?
    ăn nói _tán kém ?
    .....
    nói gì thì nói tại sao những thiên tài như box mình phần nhiều đều độc thân?
    văn hay _ thi sĩ nhw trang hay khóc . râu ấn tượng như bin . .... tại sao cũng độc thân ?
    zola thì xấu như khỉ golia _ còm thì độc thân là phải đạo . nhưng tại sao đẹp trai như mình _ảnh _ thông minh _ arixtot_ mà vẫn độc thân ?
    fải chăng thiên tài thường thế ?
    .... ngay cả bác trang _ đen trong lô thì fải đỏ tình chứ nhỉ ?
    fải chăng đời luôn bất công _ ghen ghét tài năng?
  5. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    He he he , Ko có gì đáng phải bận tâm cả ,nhìn anh em mình độc thân mà khối kẻ thèm nhỏ rãi ấy chứ, tự do muôn năm. Nhưng mà ...hic hic ,ui
    Có bến nào cho thuyền ta neo đậu
    Cho đời này ta bớt nỗi cô đơn
  6. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Các bạn a!
    Đúng là Bo....x Thanh nhà ta toàn .... thiên tai cả nhỉ.
    Chân bước đi có ngoảnh lại bao giờ
    Để trôi qua nhớ thương đau lòng vợi
    Chặng đường dài ... có ta ...có bạn
    Vẫn không em , không học ...tại ai đâu !!!

    Tôi biết bạn là ai ... còn bạn sao lại hỏi tôi điều tương tự
  7. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bỏ qua chuyện về cái Trường LS đi thôi nhỉ... quay lại cái chủ đề chính đi nào ...
    Chẹp...bác Tranghaykhoc... bác hỏi cái chi mà lạ rứa...hôm gặp, bác tuyên bố là có đối tượng rồi, vậy bác chưa nhìn ra ... tình yêu là kon Chi chi à... chẹp ... em nghĩ chả là cái gì cả trong mấy thứ đó....nó là ác mộng !
    ... em chánh xa roài ...
  8. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Green ơi chúc mừng nha ... tự hoạ tự thân ... để viết thôi
    Đa tình tự khổ không nên hận
    Tình hận liên miên ... kiếm lụi phiền !!!!
    Hì ... ? Chúc Green thi tốt nha ... & các bạn khác nữa
    Bye!!!
  9. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    trời ạnếu anh em mình phần nhiều đều độc thân => cần một giáo trình để chúng ta học tán hoặc ....hay lý giải vì sao anh em ta ko có người yêu tới tận giờ phút nước sôi lửa bỏng như lúc này :::::::::::::(* bác ....inlove thích nhá , giao bác làm vụ này , bác mở màn như ý nguyện há !*)   1. vì anh em ta (* trừ em *) đều xấu trai ! (* ko tin à _ post thử coi *)   2. vì trình độ văn của anh em mình (* lại vẫn phải trừ em *) đều rất dở (* wên trừ cả bác trang*)   3. vì học trường kĩ thuật => ít con gái mà tiếp xúc !   4. vì .......(* ha há ! sỡ dĩ em còn độc thân vì em thích , em còn trẻ _các bác già rồi mà chưa nơi nương tựa ! gay !*)   thôi các bác tiếp đi nào !          [​IMG] mời các bác ta tiếp tục giáo trình ! mời các cô nương nào vô tình lướt qua , ở lại dạy dỗ các bác chút !   các bác này chắc chắn ế cả đời ! he he he he he he he he ![​IMG]          
    Được duongthanh85 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 20/05/2004
  10. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    hô hô !
    Chú nói thế nào ấy chứ .
    Cái khả năng tán gái thì có thừa roài , chú thử nhìn thằng ktt mờ coi , không biết có bao nhiêu em fải nhỏ lệ vì nó roài , khổ thân .

Chia sẻ trang này