1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi vẫn nhớ về em !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Protege, 13/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Protege

    Protege Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ về em !

    Đêm qua tôi lại mơ về cô ấy...
    Trong suốt quãng thời gian đi học, không cấp nào để lại nhiều kỷ niệm cho tôi như thời tiểu học. Tôi là một thằng bé con từ quê nghèo lên thành phố học. Tuổi thơ gắn liền với đồng lúa, với con sông, với những trò chơi tinh nghịch mà trẻ em thành phố sẽ không có cơ hội để tham gia. Bố tôi - một người nông dân nghèo khổ nhưng mang trong mình phẩm chất người lính, cùng với bao thanh niên trai tráng trong làng lên thành phố mưu sinh. Cuộc đời bố tôi có thể ví như một cuốn tiểu thuyết dài, mà mỗi khi tôi hỏi ký ức trong ông lại tuôn trào mạnh mẽ.
    Không lâu sau, tôi và mẹ tôi cũng lên thành phố, cũng đúng vào cái tuổi tôi đi học lớp 1. Tôi được bố mẹ xin cho học một trường tiểu học gần nhà. Tính tình rụt rè, lầm lì ít nói cho nên mãi tôi vẫn không có bạn. Ra chơi tôi chỉ tha thẩn một mình một góc sân trường.
    Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy vào năm lớp 3. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một ngày cô giáo xếp tôi ngồi cạnh cô ấy. Cô muốn một bạn học sinh giỏi cặp một bạn học sinh dở. Nếu có ai để cám ơn ngay lúc đó thì tôi phải cám ơn cô giáo và bố mẹ cô ấy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái thật thật xinh đẹp. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác mặt đỏ, trống ngực đánh ầm ầm khi được cô xếp ngồi chung với một bạn nữ. Cuối buổi học tôi rụt rè hỏi tên cô ấy. Có những người mới nói tên xong tôi đã quên ngay còn có những người chỉ một lần thôi mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Từ ngày đó tôi bỗng dưng trở thành một người hoàn toàn khác, năng nổ hay nói nhiều, diễn trò trong lớp. Từ trong lớp, ra chơi, giờ ăn trưa, ngủ trưa lúc nào tôi cũng muốn được ngồi gần cô ấy. Cơ mà không những khuôn mặt mà còn giọng nói đều toát lên vẻ nhân hậu, hiền từ.
    Tôi nhớ có lần suýt đánh nhau với bạn chỉ vì tranh nhau cái bàn. Cái bàn mà tôi và cô ấy vẫn ngồi. Và lúc đó tôi đoan chắc rằng cái bàn đó thuộc sở hữu của tôi và chỉ mình tôi được nằm trên đó ngủ. Tôi không ngủ, hoặc ít nhất là tôi chỉ giả vờ nhắm mắt cho đến khi cô giáo ngủ. Tôi quay người đưa mắt qua lại tìm đúng mục đích , ngắm nhìn nhiều giờ đồng hồ và tôi ước có ngày được cưới cô ấy về làm vợ. Giống như bố mẹ vẫn ngủ với nhau, tôi và cô ấy sẽ ôm nhau ngủ mãi mà không thấy chán.
    Một năm học trôi qua thật nhanh với biết bao kỷ niệm. Lên lớp 4, thật cám ơn thầy giáo vì vẫn giữ nguyên chỗ ngồi hồi lớp 3. Nhưng chẳng may mắn thay khi tôi phát hiện ra hoặc ít nhất là bằng linh cảm tôi đoán ra có 2 thằng cũng thích cô ấy. Một thằng ngồi trên bàn tôi 1 bàn, chức tổ phó, cũng hay nói nhiều, gia đình khá giả, học hành cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu. Thằng kia là lớp trưởng, chân thật mà nói thì cũng đẹp trai, học tập thì siêu rồi. Mà khổ nhất là 2 thằng đều cao hơn cô ấy, trong khi tôi lại lùn hơn cô ấy nửa cái đầu. Ít nhất trong một khoảng thời gian dài tôi vẫn mặc cảm về chuyện này.
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Em phục bác! Đọc tâm sự của bác lại tự hỏi"người yêu hồi học lớp mẫu giáo nhớn của mình giờ ra sao? Có hay khóc nhè như trước ko?".
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Ôi ước gì một lần nữa tôi được gặp lại em. Một người con gái thật ngây thơ trong sáng và thánh thiện. Giờ này em ở đâu Trang "Vinh" của anh. Mối tình đầu của tôi, một thiếu nữ học cùng tôi ở lớp mẫu giáo. Mẹ nàng và mẹ tôi là hai người bạn nhưng từ hồi chuyển nhà tôi đã không còn nhận được thông tin từ nàng nữa. Mòng rằng em đọc được những dòng này của anh và hãy quay lại với anh em nhé. Anh nhớ em rất nhiều em có biết không.
  4. No.1

    No.1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Tôi....vẫn nhớ.....về....em....
    Nhớ những lúc tôi và em bên nhau....
  5. nouvelespoir

    nouvelespoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ước gì được gặp lại người yêu hồi mẫu giáo và người yêu (thầm) hồi cấp 1. Giờ mà gặp rủ nhau đi uống cà phê nói chuyện mẫu giáo thì cứ gọi là chao ôi là tình, nhỉ.
  6. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Mới biết tình ban sơ ko dễ gì phai, ta đã cố quên nàng, cố gạt bỏ nàng ra khỏi cuộc đời mình...Có phải đó là sai lầm?
    Dẫu thế nào, không thể tự lừa dối long fmình được, ta vẫn nhớ nàng, nỗi nhớ da diết, mơ hồ, lặng lẽ, bền bỉ....
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Mp1BV7slc7MWI.xCG7fpRKx7YjyhLPWmANQ-?cq=1&l=6&u=9&mx=9&lmt=5
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    em vẫn nhớ anh............
    nhưng không phải anh đâu
    kaka
  8. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Ôi, phục bác, bác spam đỉnh quá
  9. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nhớ về em,nhưng không phải lúc nào cũng nhớ,một ngày chỉ có 24 tiếng,tôi cũng chỉ có 1 nỗi nhớ mà thôi nên phải nhớ một vài em khác nữa ^_^
  10. kienvangox

    kienvangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đọc mà buồn cả nguời .........

Chia sẻ trang này