1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi vẫn nhớ về em !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Protege, 13/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mippie

    Mippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Kiếm người khác cho khuây khỏa đi bạn, yêu một mình thế hại sức khỏe lém.
  2. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần uống nhiều là mỗi lần nhớ kinh khủng...càng uống càng nhớ, nhưng càngnhớ lại càng phải cố uống để cố quên đi,...như đêm nay...ngồi một mình, đầu óc cứ ngất ngây vì hơi men, nhưng nỗi nhớ thì lại chỉ trực trào ra thành những tiếng hét...
  3. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    bác này diễn tả như là người hàn quốc ý
  4. Protege

    Protege Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sợ ảnh hưởng của 2 ku kia, tôi tăng cường tần số hoạt động trước mắt cô ấy. Tôi nhớ có lần đùa kéo áo cô ấy, thế nào mà đứt nút áo trên hở cả cái yếm ra... Cô giáo phạt thì không nói, buồn nhất là cô ấy giận tôi cả tháng trời. Tôi cũng chẳng nhớ làm sao mà 2 đứa làm lành. Có lần tôi hỏi mẹ khi nào thì lấy vợ được. Mẹ tôi bảo khi nào không sờ tí nữa thì cho cưới vợ. Thế là từ đó tôi bỏ hẳn.
    Lên lớp 5, tôi không còn may mắn được ngồi kế cô ấy, thay vào đó là thằng tổ phó lớp 4. Năm nay là năm đầu tiên tôi ko còn là dân đen nữa, cô giáo cho tôi chức bàn trưởng. Ngồi sau cô ấy 2 bàn. Ngồi cạnh tôi là một con nhỏ đen ơi là đen nói giọng Huế, phải khó khăn lắm tôi mới hiểu được. Ấy nhưng mà sau khi được nửa năm tôi thấy nó cũng nói chuyện dễ thương lắm. Tôi bất đắc dĩ trở thành người phiên dịch giọng Huế cho tổ. Không biết có được cộng điểm nào trong mắt nàng ko nữa, nhưng ít nhất tôi cũng thấy thích thú vì việc này. Mỗi lần cô giáo nhắc nhở cái thằng ngồi cạnh nàng vì cái tội nói chuyện , tôi thấy sướng và cảm ơn cô lắm.
    Có lần đang hỳ hụi khắc chữ cái đầu cái tên tôi và nàng lên bàn thì bị thằng bạn nó phát hiện thế là ầm cả lên cũng may trong lớp nhiều người có chữ cái đầu giống tên cô ấy cho nên không ai đoán ra được. Nhưng lúc đoán đúng tên nàng khiến tôi cũng phải giật thót. Cũng nhiều lúc cô ấy giận dỗi vu vơ, cả tuần ko nói chuyện mặt lạnh ngắt, tôi thấy tôi chẳng có tội tình gì. Không biết ở tuổi đó con gái đã dậy thì chưa.
    Được Protege sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 17/11/2008
  5. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu có hứng ca cải lương thôi ^^
  6. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi chơi bóng gặp lại người yêu hồi cũ hồi cấp 1...vãi chưởng,hỏi ra là người yêu của thằng bạn cùng đội bóng... Ngày xưa mình cao 1m50 nó cao 1m65 bâyh mình cao hơn nó rồi haha
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    minh làm thế nào mà cao nhah thế?
  8. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hồi đấy là hoc. lớp 5 mà,giờ 21 tuổi rồi
  9. smartnmanly

    smartnmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em có ngờ đâu trong nhwngx đêm
    Trăng ngà dãi bóng mặt hồ êm
    Anh đi thơ thẩn nhw ngây dại
    Hwngs lấy hương nồng trong áo em...
    (HMT)
    Ủa, đi một minh fmà sao lại hứng "hương nồng trong áo em" đwợc nhỉ? Em có ở bên đâu mà có áo? Ke ke!
  10. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    bác này nói phét rồi, lớp 5 cô kia cao những 1.65m hở bác
    em vẫn nhớ cô bạn ngồi cùng bàn năm lớp 4, lúc ấy nhỏ quá nên có nhiều chuyện vui thật , vô tư nữa, em nhớ có 1 lần GV bắt cầm tay hát, em ko dám cầm tay cô ấy thì cô ấy lại dám cầm tay em em nhớ như in chuyện này bây giờ cô ấy đi học xa rồi nhưng mỗi khi đi qua nhà cô ấy em lại thấy buồn cười vì chuyện cũ này. cũng đã gần 10 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật.

Chia sẻ trang này