1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi về đâu giữa dòng đời sôi động?????????????????????

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi BORING_ROOM, 30/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BORING_ROOM

    BORING_ROOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tôi về đâu giữa dòng đời sôi động?????????????????????

    Tết đến rồi, buồn wá
  2. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ, biết về đâu giữa dòng đời sôi động. Vẫn biết có một mái nhà yên ấm, vẫn biết có mẹ có cha yêu thương. Thỉnh thoảng vẫn ngơ ngác thế đấy những con người trẻ tuổi. Lại nhớ đến một bài hát của Trịnh Công Sơn mà quên mất tên rồi. "Đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng, giấc mơ đời xa vắng dấu chân không chờ ai đón. Một đời em mãi lãng thang, lòng lạnh băng giữa cô đơn. EM về đâu hỡi em hãy lau khô dòng nước mắt. Đời gọi em biết bao lần..." Về nhà nhé boring room, nơi duy nhất luôn đón chào mỗi khi ta cần ai đó.
  3. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    về HL du lịch 1 trận hết buồn ngay ý mà ^_^
  4. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    đó là bài
    ĐỜI GỌI EM BIẾT BAO LẦN
    Khánh Ly: http://ngothuymien.bennhac.com/music/64/solo/K/Khanh%20Ly/Doi%20Goi%20Em%20Biet%20Bao%20Lan.wma
    Cẩm Vân: http://ngothuymien.bennhac.com/music/64/solo/C/Cam%20Van/Doi%20Goi%20Em%20Biet%20Bao%20Lan.wma
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Đi về đâu hỡi em?
    Khi trong lòng không chút nắng
    Giấc mơ đời xa vắng
    Bước chân không chờ ai đón
    Một đời em mãi lang thang
    Lòng lạnh băng giữa đau thương
    Em về đâu hỡi em
    Hãy lau khô dòng nước mắt
    Đời gọi em biết bao lần
    Đời gọi em về giữa yêu thương
    Để trả em ngày tháng êm đềm
    Trả lại nắng trong tim
    Trả lại thoáng hương thơm
    Em về đâu hỡi em
    Có nghe tình yêu lên tiếng
    Hãy chôn vào quên lãng
    Nỗi đau hay niềm cay đắng
    Đời nhẹ nâng bước chân em
    Về lại trong phố thênh thang
    Bao buồn xưa sẽ quên
    Hãy yêu khi đời mang đến
    Một cành hoa giữa tâm hồn.
    Được mori sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 30/01/2007
  5. BORING_ROOM

    BORING_ROOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    I want to say ''''Thanks you!''''
    Cảm ơn các bác đã quan tâm chia sẻ một phút lãng đãng của tui
    Nhạc Trịnh luôn tràn đầy cảm xúc và lãng mạn

    *********************************************************************************************************************
    Uh nhỉ, biết về đâu giữa dòng đời sôi động. Vẫn biết có một mái nhà yên ấm, vẫn biết có mẹ có cha yêu thương. Thỉnh thoảng vẫn ngơ ngác thế đấy những con người trẻ tuổi. Lại nhớ đến một bài hát của Trịnh Công Sơn mà quên mất tên rồi. "Đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng, giấc mơ đời xa vắng dấu chân không chờ ai đón. Một đời em mãi lãng thang, lòng lạnh băng giữa cô đơn. EM về đâu hỡi em hãy lau khô dòng nước mắt. Đời gọi em biết bao lần..." Về nhà nhé boring room, nơi duy nhất luôn đón chào mỗi khi ta cần ai đó.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Dịu dàng và sâu sắc quá!!!

    Được boring_room sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 31/01/2007
  6. noname_8x

    noname_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    15h ngày 27 tết.
    Một mình tôi trên căn phòng gác hai của dẫy nhà trọ.cả dãy nhà vắng teo ko một bóng người,trời ko một chút nắng,thi thoảng một vài cơn gió nhẹ thổi làm bay những chiếc lá của cây trứng cá trước của phòng.tôi co ngươi lại kéo cái khoá áo lên cho ấm.căn phòng trống trải đến thê thảm.trong suy nghĩ miên man tôi chợt bắt gặp những giai điệu nhẹ nhàng và quen thuộc của bài hát "Happy new year".ôi.!!!!!! tôi nhớ nhà vô cùng........................
    Được noname_8x sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 13/02/2007
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Tôi về nhà rồi...
  8. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi h mới dc về đây này :((
  9. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mai tôi cũng về Quảng Ninh thôi!
  10. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    về xông đất đi thôi

Chia sẻ trang này