1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi - Part 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dichvu1080TN

    dichvu1080TN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao đây?Mai lại nghỉ làm ở tổ để đi Tràng Xá giao lưu,bán hàng và giới thiệu các dich vụ Viễn thông Thái Nguyên.6h sáng đã đi và 22h mới suất phát về.Tháng 3 vừa rùi doanh thu đã thấp nhất tổ rùi,mà cứ đi sớm về muộn chứ có nhàn rỗi gì đâu.Cứ như thế này thì không ổn chút nào.Trời ạ!
  2. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    chờ đợi! ghét chờ đợi! ghét lắm cơ! làm j cho hết những tháng ngày nhàm chán này! mai lại nghỉ! chán ghê! lang thang đâu đây! Zai vừa gọi! vừa về TN! e hèm! nghĩ ra chỗ nào để chơi đây!????thui! tối ngồi làm bài vậy! um! ....nhưng zai.....
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Không đi chơi thì phí.Thế mà!
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    có đi đếy chứ! Zai gọi cơ mà! k đi hơi phí! hô hô!
  5. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thix nghe nhạc Phú Quang đến lạ, nghe hoài không chán, chắc bởi nhạc Phú Quang buồn mà lãng mạn nữa, Cuộc sống vẫn lạng lẽ trôi, ngày càng nhanh lắm lúc nghĩ sao mà một tuần trôi đi nhanh thế, còn chưa là m được j . Bao nhiêu ý tưởng bao nhiêu sáng tạo nhưng không có thời gian để làm, toàn dành thời gian cho những việc vô bổ , lắm hôm thức đến tần 2 h sáng mà chả biết để làm j, sáng hôm sau đi làm lại cay hết mắt, buôn ngủ nữa . TRời ơi số mình khổ quá
    ..............................." Chiều hoang cho bài ca, cho ta và em nơi ấy, cho mỗi cuộc đời, cho mỗi nhành hoa . .. cho cuộc tình lia xa, giấc mơ giờ phô phai". Nghe mà buốn não nề, Một mình ngồi trước công ty nghe nhạc và post bài, hoho , kể ra cũng thú vị. Mọi ngày thì tạt ngay qua TRiệu Việ Vương làm ly cafe rồi. Nhưng mà hok hiểu hôm nay lại không thix, chắc tại mình vẫn thix cái cảm giác nghe nhạc một mình ..
  6. dichvu1080TN

    dichvu1080TN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao giờ kết thúc chuỗi ngày dài này.Rồi cũng không biết mình sẽ phải làm gì va ra sao nữa.Mình yêu công việc và sẽ cố gắng vì nó.nhưng ôi trời biết bao điều đang dình rập mình phía trước.mình biết phải làm sao đây????
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Quên..mãi mãi !!!!
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, nhầm, vô nhầm, viết nhầm, nhầm nhầm và nhầm. Chỉ thế thôi
    Được thongoc7 sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 09/04/2009
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    k được phép dừng lại....cố lên!
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn ghét điều đó cơ mà, vốn rất ghét cơ mà.......mỗi lần thấy lại khjó chịu, tại sao thế? ko biết đâu, ko chấp.
    Kệ đi, ko chấp làm gì, trẻ con làm gì, mình lớn rồi mà

Chia sẻ trang này