1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi - Part 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mình có làm j tội lỗi đâu mà bị mụn thế nhỉ?Mấy cái mụn to vật vã,trông chán hẳn,chẳng muốn đi đâu,nhưng vẫn đi.
    Mấy hôm nay bận quá,chẳng ở nhà dc mấy,.hơn 2 tuần cũng chưa về nhà.Chắc tuần sau j đó.
    Hôm trc đến làng HN,lại có thằng bé làm quen,cả tuần ngaỳ nào cũng mời đi uốg nước,đi chơi.Nói thế rồi mà vẫn cố mà mời mọc.Sao mà mình ghét cái kiểu khoe khoang thế,nghe chẳng lọt tai j cảm,1 số đoạn mình còn ậm ừ cho nó sướng 1 tí,còn đâu mình chặn họng luôn.Vớ vẩn,mình ko thích,ko thích là ko thích.
    Hnay trung thu này,và cũng sn 2 người bạn.Trung thu mình chơi j đây.Đáng lẽ là vào lãng HN nhưng lười đi,xa,vắng,bụi.Ngại.Tóm lại chắc đi với lũ bạn ra MD xem thả đèn.Yêu với đương,mình giống với người ko có ng yêu thì đúng hơn!
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Trung thu là tết thiếu nhi..................................................
    Ước gì mình được trở lại tuổi thơ.....!
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 14/09/2008
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Chắc phải học Dave mất thôi.... Dave đã làm mình phải nghĩ nhiều hơn về bản thân.... Cái cách mà Dave nói chuyện và quan tâm tới người khác; Cái cách mà Dave học hỏi mọi người; Cái cách mà Dave tự tạo riêng cho mình một phong cách; Cái cách mà.......
    Trời ơi, có lẽ mình thần tượng Dave mất rồi.....
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    sáng đi tối về đến ốm mệt gần chết thôi, box mình dạo này vắng tanh, mình lịa đang bị cách li máy nữa chứ. Hôm nay tranh thủ giờ nghỉ trưa ra online lúc, ko ngủ trưa mệt chết....xem có gì mới ko mệt quá................
  5. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box vắng vẻ,ảm đạm quá.Mình cũng bận nhiều việc nên ít vào,Có lẽ thỉnh thoảng phải có vụ chửi nhau boX mới nhộn nhịp,khí thế dc.
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là mình bức xúc,cực kỳ bức xúc.Mình sắp điên lên rồi.Bực mình ko thể chịu dc.
    Mình vắng nhà,nó lại lục tung phòng mình lên rồi,lại thử quần quần áo áo áo,hôi mù lên,lại khổ sở mai mình phải giặt.Đồ đạc nữa,lôi từ cả cái đồng hồ của mình ra rồi vứt linh ta linh tinh,lần thứ 2 nhặt dc ngay ở ghế phòng khách,cứ tưởng nhặt dc của rơi hoá ra của mình!Ôi trời ạ,nó lại còn ăn như mỏ khoét nữa chứ,huhu cái lọ sấu thân yêu mình mới kịp ăn mấy quả,khi về hết sạch!Nản quá!Nhưng mà thôi,ko quan trọng,khổ cho nó,ăn tham nên ho lụ khụ.Ha ha
    Cái phòng mình bụi bặm ko người đã đành,nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp.Còn cái phòng bên cạnh.Ôi trời ạ,ko khác j cái ổ chuột.Con gái con đứa,sao mà ở bẩn thế,1 đứa 12t,1 đứa 17t,sao ko biết dọn dẹp àh?Mình đã dọn dẹp mọi chỗ rồi,tuần nào về mình cũng lau dọn.Còn cái chỗ nó buổi tối sang ngủ cũng ko dọn nổi.Giầy dép tung toé,tất chiếc này kia,quần áo đông hè lẫn sách vở lộn xộn,cốc thìa ăn uống ko rửa.Thật ko chấp nhận nổi.Hồi xưa bằng tuổi nó mình đâu có thế chứ.
    Bật máy lên.ÔI trời,nó lại còn tự do nghịch máy mình.Bức xúc quá!Bao nhiêu bức xúc,,,Thôi ko kể nữa,mình sắp thành bà mẹ chồng khó tính rồi.Hạ hoả nào,về nhà chơi với e tí.2 đứa kia thật trái ngược với đứa e ruột mình.Mỗi tội khó tính hơn chị nó
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 19/09/2008
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 19/09/2008
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Đã cố gắng kìm nén bức xúc,nhưng nó làm mình ko thể,lại càng khó chịu hơn.Chiếc áo thân yêu của mình,treo trong tủ thế rồi mà nó vẫn lôi ra.Trời ạ,ko những hôi mà còn mốc kinh khủng.Sao mà mình ghét cái kiểu quần áo để tồn kho ko thèm giặt,về vứt xó,mốc meo lên.Con cái con đứa,bẩn quá!Sáng mình cho nó 1 bài,ko dọn là mình lẳng hết.Thế mà nó có thèm dọn đâu chứ.Từ sáng giờ mình chẳng có time mà ngó đến nó nữa.Suốt từ 7h sáng ăn uống xong là lau dọn,giặt giũ 1 đống đồ.Cứ mỗi lần về nhà là 1 lần tổng vệ sinh,chẳng có lúc nào dc yên.Lau lau chùi chùi,quét mạng nhện,dọn từ nhà VS,đến chỗ ăn ngủ,đến cả cái cầu thang hàng ngày chị e nó lên lên xuống xuống mình cũng phải lau.Mình đã nói nó thế rồi,ở cạnh ông thì phải đỡ ông,buổi sáng có bộ ấm chén thì phải rửa,quét nhà.Thế mà..chẳng j hết,chỉ bày bừa ra và ..mò ăn,xem nữa.Sao mà tài xem thế chứ.Ôi,thật sự mình điên với nó mất.Ban ngày đã thế,đến đêm ngủ nó cuũg có nằm yên đâu.2 cái quạt đã ra đi với nó,chẳng hiểu nó đấm đá kiểu j mà què ảc 2,hỏng luôn!Sáng tìm cái máy xay sinh tố,rõ là tuần trc để chỗ này,thế mà ko thấy,mình quát um lên,nó chẳng nói j,mặt lì ra như cái thớt,làm mình tức điên,phải tự đi tìm.Thì ra nó nằm lăn lóc,bụi bặm trong...xó bếp củi!Hết chỗ nói!
    Mình biết là mình cũng hơi khó tính.Nhưng những j mình nói là chỉ muốn nó tốt hơn,mình cũng chẳng để bụng hay tức ai dc lâu.Hết quát lớn rồi đến nói nhẹ,nhưng nó cứ lờ đi,chẳng thèm nghe j cả!Nhiều lúc cũng thương nó vì bố mẹ nó cũng chẳng ra j,do bố mẹ ko biết cách dạy bảo nên mới thế,Nó lại kém suy nghĩ,chậm tiêu,Nhưng nhiều lúc mình điên mất.Nó mà ở với mình nửa ngày chắc mình ko chịu nổi.Lười,bẩn,luộm thuộm,lì,gian lận,vô ý...Vậy sao chịu nổi.
    ÔI,mình đúng là 1 bà chị khó tính!
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Em làm như thế, không bao giờ nó nghe được. Một khi nó đã thế, em nóng giận thì chỉ tổ rước họa vào thân thôi nhóc ạ
  9. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Việc của anh à? :o [/]
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay bắt đầu đã có sự thay đổi.... Hi vọng sẽ tốt hơn...

Chia sẻ trang này