1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi - Part 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    ngã xe, trời mưa, nghe bài love you and love me, ...lặng sóng hay bão lòng...
  2. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Có chăng là tình yêu?
    H mình chả hiểu ngay chính cả kái bản thân đáng ghét của mình nữa rồi! bao nhiêu chuyến to có, nhỏ có. mà mình cũng đều để nó ở Status: PHÌNH PHƯỜNG NHƯ CÂN ĐƯỜNG HỘP SỮA!! điên mất.......mình chả hiểu. yêu hay k thì cứ nói thẳng ra! mà hình như mình cũng đã nói! mình k nghĩ minh ngộ nhận! nếu là ngộ nhận thì đã k có chuyện j` đáng nói kả! mình thấy mệt mỏi về kái chuyện chả ra đâu vào đâu này quá đi thôi! .........khó hiểu! khó hiểu chết đi được! đến bao h...em mới được rõ................anh là thế nào?
    - Em k quan trong anh là ai, em chỉ cần biết em là ai khi ở bên anh!
  3. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Sau 17 năm học hành ... giờ đang relax 1 năm.
    BK 5 năm + 1 năm chơi bời, mình đang đúp 2 năm. He he.
    Đến bao giờ mới đc có (nhiều) $... đến bao giờ thấy đc tiền ,.
  4. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Xét cho cùng thì với mình, mọi thứ đều bình thường. Dạo này phởn, lúc nào thấy đời cũng phơi phới cả, chả buồn lúc nào. Ngày thì đi làm, ko thì ngủ, tối đi xách xe lê la quán ốc, quán cafe... rồi về nhà ôm PC chat chit tới khuya, rồi lại đi ngủ, cơ mà mình chẳng thấy buồn. Mình đang tận hưởng cái cảm xúc thật là thoải mái, chẳng vướng bận điều gì. Những ngày cuối tuần thì tới lớp buôn dưa lê với các anh chị cùng lớp, vui ghê, ngồi trong lớp thấy lại cái cảm giác làm học sinh :D rồi là lúc rảnh thì đi mua đồ này, mình có cái tật cứ hứng lên là đi mua 1 đống đồ về dù sau đó chỉ mặc có 1,2 lần. Hôm trước đi mua những 4 cái áo 1 lúc T_T về mẹ nhìn thấy gào ầm lên :)) cơ mà mình mặc cái nào mọi người cũng khen đẹp, thế thì sao phải áy náy nhỉ. Mấy hôm nay mình đi qua cái shop gần nhà thấy có mấy cái áo đẹp lắm, nhưng chưa có thời gian rẽ vào, đang bảo lúc nào vào khênh thêm mấy cái nữa về :-< cơ mà sắp mùa đông rồi, mặc lắm chỉ tổ... lười giặt. MÀ mình cũng chẳng thấy buồn nhiều 1 vài chuyện, ví dụ như hôm qua cái Hà Queen đi xem ca nhạc, trước khi đi mình đã phải dặn đi dặn lại là nó phải nhìn kỹ lên sân khấu xem có thấy không, nó về chỉ bảo là ko thấy, oaaaaa, mình buồn nhé, ko biết là người ta đã vứt đi đâu nữa. Nhưng ko buồn nhiều, vì người ta vẫn nhớ tới mình là được òi, bằng chứng là tin nhắn chúc mừng đầu tiên mình nhận được vẫn là của người ta, thế thì việc đêk gì phải buồn, nhề. Đời vui lắm, từ cái ngày anh đi, vui tới mức lại còn tăng cân nữa chứ =)) thế thì có lý do gì mà lại phải BUỒN nhỉ, phù phiếm lắm, hê hê
  5. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng lên tôi ơi
    Cho qua những chuyện nhỏ nhặt đấy đi
    Chấp làm gì
  6. cocacola5

    cocacola5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình không còn buồn,không còn sợ hãi,không còn căng thẳng....Ngày 20/10/08 Sẽ là một ngày không thể quên.Bươc xuống xe mà mình cố kìm nén để không òa lên tiếng khóc!nước mắt cứ lăn dài, Rồi 1bó hoa lan rực rỡ vẫn tươi đến ngày hôm nay !Như tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên dành cho mình,sẽ không ai y minh đến thế! Không biết tâm trạng mình thế nào nữa.
    Buổi tối,một sự chia li ,sự chia li như mình đã dự đoán được ngay từ đầu! Cuộc sống là vậy!Chấp nhận là điều mình cần phải rèn luyện! Và thật sự mình cảm thấy thoải mái!
    Nhưg nên cảnh giác hơn!càng những lúc khủng hoảng tinh thần mình càng là con mồi béo!
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Ấy thế mà có phải là không giọt nước mắt nào đâu. Im lặng đau, im lặng xa nhau. Hơi tiếc những giọt nước mắt ấy. Và có lúc 2 chị em cùng phá lên cười, nghĩ lại 1 ngày đông, mùa valentine trước, cũng vẫn chỉ có 2 chị em. Và 20/10 vẫn thế.
    p/s: bó hoa lan của em bị mẹ em tống ra thùng rác mất rồi, mặc dù nó vẫn còn tươi ý. Tiếc

  8. cocacola5

    cocacola5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày 31 rui.Lại hết 1 tháng nữa.Thời gian đi nhanh quá!MÀ tất cả với mình cứ như vừa ngày hôm qua!Tại sao?Tị sao thế nhỉ?Đã không thể đấu tranh vì t/y thìcũng đừng ân hận hối tiếc điều gì!!Nhưng thật sự cái bóng của anh quá lớn trong em.Vì ty của anh dành cho em là trân thành không toan tính.Có những lúc anh kiên nhẫn thanh minh 1 việc nhỏ vì sợ em hiểu lầm! Những lúc e về quê, Anh đưa em về 24km,rồi lại bắt xe khách về TP hôm sau lại từ TP bắt xe lên đón em,vì ko yên tâm khi để em di một mình.21h ngày 8/3 Anh đi 34km chỉ để tặg Mẹ em bó hoa rùi về!...Em hiểu những điều anh làm..!
  9. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    À ơi, nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi...

  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Mai! Thi rùi! cả nhà cổ vũ em đê!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này