1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Đàn reo rắt khúc Tuơng Tư
    Điệu Nam Ai oán giọng hò ngân xa
    Vui tươi nhạc bắc Lưu Trường
    Rung dây nhấn nhá ra hồn quê hương
    Nước non tình Việt trong tim
    Cung trầm da diết cùng ta tỏ bày

    [nick] [/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 16/01/2005
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tôi và...rượu!
    Khi vui rượu nhấp thêm nồng
    Chạm ly nâng cốc , cuộc đời là thơ
    Sơ giao như thể hoá gần
    Người quen, bằng hữu thêm hồng tình sâu
    Bạn thân cũng có lúc hờn
    Cùng nâng ly nhé ta là đàn ông
    Những khi tâm trí rối bời
    Rượu kia chợt giúp tạm quên cuộc đời
    Chỉ trong một thoáng nhất thời
    Để khi mình tỉnh cuộc đời còn say?.
    Rượu không phản chủ lừa thầy
    Liệu chừng mà uống mà say tình người!

    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 19/01/2005
  3. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sao lòng nặng nề thế ko biết,làm sao cho nhẹ bớt đây,chẳng thể nào trút vào ai được cả...ước gì mình được như họ,ước gì mình là người vô cảm,ước gì mọi thứ ko là như thế...và ước gì........
  4. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sao lòng nặng nề thế ko biết,làm sao cho nhẹ bớt đây,chẳng thể nào trút vào ai được cả...ước gì mình được như họ,ước gì mình là người vô cảm,ước gì mọi thứ ko là như thế...và ước gì........
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Dấu lặng sân khấu?.
    Bài vọng cổ tôi đệm cùng em năm ấy,
    buổi tốt nghiệp sót lại mỗi chúng ta.
    Giọng em hát ru người trong lặng lẽ
    quyện đàn tôi cô độc trước cánh gà.
    Thầy âu yếm nhìn ta rưng khoé mắt,
    đặt bông hồng lên sân khấu quạnh hiu.
    Đời nhạc công thăng trầm bao thế hệ,
    sân khấu sáng đèn ta lại thắp tình yêu.

    [nick] [/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 18/01/2005
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Dấu lặng sân khấu?.
    Bài vọng cổ tôi đệm cùng em năm ấy,
    buổi tốt nghiệp sót lại mỗi chúng ta.
    Giọng em hát ru người trong lặng lẽ
    quyện đàn tôi cô độc trước cánh gà.
    Thầy âu yếm nhìn ta rưng khoé mắt,
    đặt bông hồng lên sân khấu quạnh hiu.
    Đời nhạc công thăng trầm bao thế hệ,
    sân khấu sáng đèn ta lại thắp tình yêu.

    [nick] [/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 18/01/2005
  7. biennghinthuolai

    biennghinthuolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Chợt muốn khóc trên một bờ vai...
  8. biennghinthuolai

    biennghinthuolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Chợt muốn khóc trên một bờ vai...
  9. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Không biết sau này khi có gia đình rồi mình có yêu thương gia đình của mình giống như mẹ không nhỉ? Không biết mình có thể hy sinh hạnh phúc riêng của mình vì con của mình không nhỉ? khó mà biết trước được nhưng mình sẽ cố gắng. Thấy mẹ chăm sóc ngoại mà mình lại chạnh lòng. Không biết sau này mình có chăm sóc mẹ đựợc như mẹ đang chăm sóc ngọai không? Mẹ bảo con gái là con người ta mà sao mẹ lại thương mình thế nhỉ? Mẹ có thể hy sinh cả hạnh phúc để mình được hạnh phúc. Thế thì mình là con của mẹ chứ sao lại con của người ta. Lần này mẹ lại nói sai rồi.
    Lâu lắm rồi con chưa được nghe chương trình ca nhạc làn sóng xanh của mẹ. Ở nhà cứ mỗi lần con làm sai điều gì là mẹ lại cho con nghe chương trình ca nhạc chọn lọc. Con hay nói để con thâu băng lại rồi đến khi con có lỗi con sẽ mở lại, mẹ khỏi phải nói lại nữa thế là mẹ cười và hết giận con. Từ khi con đi học xa nhà cứ mỗi lần con làm gì có lỗi con lại muốn được nghe chương trình ca nhạc làn sóng xanh của mẹ đấy. Hôm nay con thấy chị kế bên ru em bé con lại nhớ mẹ quá trời luôn. Thời gian này con hay nhớ mẹ thật đấy.

  10. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Không biết sau này khi có gia đình rồi mình có yêu thương gia đình của mình giống như mẹ không nhỉ? Không biết mình có thể hy sinh hạnh phúc riêng của mình vì con của mình không nhỉ? khó mà biết trước được nhưng mình sẽ cố gắng. Thấy mẹ chăm sóc ngoại mà mình lại chạnh lòng. Không biết sau này mình có chăm sóc mẹ đựợc như mẹ đang chăm sóc ngọai không? Mẹ bảo con gái là con người ta mà sao mẹ lại thương mình thế nhỉ? Mẹ có thể hy sinh cả hạnh phúc để mình được hạnh phúc. Thế thì mình là con của mẹ chứ sao lại con của người ta. Lần này mẹ lại nói sai rồi.
    Lâu lắm rồi con chưa được nghe chương trình ca nhạc làn sóng xanh của mẹ. Ở nhà cứ mỗi lần con làm sai điều gì là mẹ lại cho con nghe chương trình ca nhạc chọn lọc. Con hay nói để con thâu băng lại rồi đến khi con có lỗi con sẽ mở lại, mẹ khỏi phải nói lại nữa thế là mẹ cười và hết giận con. Từ khi con đi học xa nhà cứ mỗi lần con làm gì có lỗi con lại muốn được nghe chương trình ca nhạc làn sóng xanh của mẹ đấy. Hôm nay con thấy chị kế bên ru em bé con lại nhớ mẹ quá trời luôn. Thời gian này con hay nhớ mẹ thật đấy.

Chia sẻ trang này