1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Cho tôi một ngày ...
    Cho tôi một ngày yên lặng
    Điện thoại ơi xin đừng reo
    Tên tôi xin đừng ai gọi
    Đừng gửi fax , đừng e -mail
    Cho tôi một ngày được nghỉ
    Không bán mua , không lỗ lời
    Không so đo , không toan tính
    Không bon chen cùng cuộc đời
    Cho tôi một ngày mà thôi
    Thoát khỏi quay cuồng phố xá
    Thoát khỏi cuống cuồng vội vã
    Để tìm lại tôi ngày xưa
    Cho tôi một ngày đừng mưa
    Nắng hãy hồng , trời hãy ấm
    Để tôi không còn ướt đẫm
    Loay hoay tìm một mái hiên
    Cho tôi một ngày bình yên
    Nghe lại lời ru của mẹ
    Nhớ lại những ngày thơ bé
    Hát như đã từng ngây ngô
    Cho tôi một ngày không chờ
    Không mong một niềm vui nhỏ
    Không đợi một điều chẳng rõ
    Không chờ bóng dáng nào qua
    Cho tôi một ngày hiền hòa
    Chung quanh tôi là chân thật
    Là những điều bình dị nhất
    Đẹp như chưa hề dối gian
    Cho tôi một ngày đi ngang
    Qua chính tôi đang chìm đắm
    Giữa cuộc đời nhiều vực thẳm
    Để tôi hiểu mình nhiều hơn
    Đòi hỏi một ngày giản đơn
    Tôi hiểu cũng là khó lắm
    Vị đời ngon như trái cấm
    Lỡ ăn đánh mất mình ngay .
    6.8.1999
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Cho tôi một ngày ...
    Cho tôi một ngày yên lặng
    Điện thoại ơi xin đừng reo
    Tên tôi xin đừng ai gọi
    Đừng gửi fax , đừng e -mail
    Cho tôi một ngày được nghỉ
    Không bán mua , không lỗ lời
    Không so đo , không toan tính
    Không bon chen cùng cuộc đời
    Cho tôi một ngày mà thôi
    Thoát khỏi quay cuồng phố xá
    Thoát khỏi cuống cuồng vội vã
    Để tìm lại tôi ngày xưa
    Cho tôi một ngày đừng mưa
    Nắng hãy hồng , trời hãy ấm
    Để tôi không còn ướt đẫm
    Loay hoay tìm một mái hiên
    Cho tôi một ngày bình yên
    Nghe lại lời ru của mẹ
    Nhớ lại những ngày thơ bé
    Hát như đã từng ngây ngô
    Cho tôi một ngày không chờ
    Không mong một niềm vui nhỏ
    Không đợi một điều chẳng rõ
    Không chờ bóng dáng nào qua
    Cho tôi một ngày hiền hòa
    Chung quanh tôi là chân thật
    Là những điều bình dị nhất
    Đẹp như chưa hề dối gian
    Cho tôi một ngày đi ngang
    Qua chính tôi đang chìm đắm
    Giữa cuộc đời nhiều vực thẳm
    Để tôi hiểu mình nhiều hơn
    Đòi hỏi một ngày giản đơn
    Tôi hiểu cũng là khó lắm
    Vị đời ngon như trái cấm
    Lỡ ăn đánh mất mình ngay .
    6.8.1999
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Thi thoảng, không vui và cả không buồn, tôi thường chạy xe một cách vô định trên một con đường dài thật dài......
    Thật ra, tôi không phải đi để đến một nơi xác định nào đó mà tôi đi để cảm nhận cái mênh mông vô tận cùng của con đường trước mặt và thích thú với ý nghĩ kỳ cục cứ đeo bám trong đầu mình: Nếu mình thích thì mình sẽ đi hết con đường này thôi...
    Nhưng chẳng bao giờ tôi đi cho đến hết con đường đó cả vì không muốn tự đánh mất cái cảm giác thú vị và ngộ nghĩnh đó..Ừ thì mình vẫn còn có cơ hội mà, muốn đi khi nào mà không được.....chẳng việc gì phải vội.
    Quan trọng nhất là cái cảm giác là mình thích làm một việc gì và mình biết chắc là nếu muốn thì mình sẽ làm được!
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Thi thoảng, không vui và cả không buồn, tôi thường chạy xe một cách vô định trên một con đường dài thật dài......
    Thật ra, tôi không phải đi để đến một nơi xác định nào đó mà tôi đi để cảm nhận cái mênh mông vô tận cùng của con đường trước mặt và thích thú với ý nghĩ kỳ cục cứ đeo bám trong đầu mình: Nếu mình thích thì mình sẽ đi hết con đường này thôi...
    Nhưng chẳng bao giờ tôi đi cho đến hết con đường đó cả vì không muốn tự đánh mất cái cảm giác thú vị và ngộ nghĩnh đó..Ừ thì mình vẫn còn có cơ hội mà, muốn đi khi nào mà không được.....chẳng việc gì phải vội.
    Quan trọng nhất là cái cảm giác là mình thích làm một việc gì và mình biết chắc là nếu muốn thì mình sẽ làm được!
  5. seventeensaloon

    seventeensaloon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nghe người lớn nói chuyện nợ duyên, cứ nhe răng cười mà chẳng tin gì cả. Chỉ tin rằng hạnh phúc của mỗi người do chính họ tạo ra...
    Vậy mà giờ đây lại thầm cám ơn cái duyên cái nợ đã đưa mình đến với nhau...thầm trách cái duyên cái nợ sao giúp người không thương cho trót, nỡ bắt mình phải canh cánh một nỗi nhớ thương...trằn trọc, thở dài, rúc mình vào chăn, mở đèn, tắt đèn, đi tới đi lui, leo xuống giường rồi lại leo lên giường...vậy mà vẫn cứ nhớ nhớ thương thương người dưng quay quắt...tụi may đừng vội cười tao nhé duyên nhé nợ...cũng do chúng mày mà ra cả đấy...
    Bây giờ gật gà gật gù, ừ, đúng là duyên nợ...

  6. seventeensaloon

    seventeensaloon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nghe người lớn nói chuyện nợ duyên, cứ nhe răng cười mà chẳng tin gì cả. Chỉ tin rằng hạnh phúc của mỗi người do chính họ tạo ra...
    Vậy mà giờ đây lại thầm cám ơn cái duyên cái nợ đã đưa mình đến với nhau...thầm trách cái duyên cái nợ sao giúp người không thương cho trót, nỡ bắt mình phải canh cánh một nỗi nhớ thương...trằn trọc, thở dài, rúc mình vào chăn, mở đèn, tắt đèn, đi tới đi lui, leo xuống giường rồi lại leo lên giường...vậy mà vẫn cứ nhớ nhớ thương thương người dưng quay quắt...tụi may đừng vội cười tao nhé duyên nhé nợ...cũng do chúng mày mà ra cả đấy...
    Bây giờ gật gà gật gù, ừ, đúng là duyên nợ...

  7. quynh_chi

    quynh_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình có rất nhiều những ngày như vậy, giá cho được thì mình đã cho votrungh rồi. Nhưng cái cảm giác không mong đợi, không vội vã , không tính toán..... rất là dễ chịu, thật đấy! Mình không muốn cho đâu nhưng cùng là 7X nên mình sẽ chia sẻ cho bạn một ít.
    Cám ơn votrungh vì bài thơ rất hay!
    Cám ơn
  8. quynh_chi

    quynh_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình có rất nhiều những ngày như vậy, giá cho được thì mình đã cho votrungh rồi. Nhưng cái cảm giác không mong đợi, không vội vã , không tính toán..... rất là dễ chịu, thật đấy! Mình không muốn cho đâu nhưng cùng là 7X nên mình sẽ chia sẻ cho bạn một ít.
    Cám ơn votrungh vì bài thơ rất hay!
    Cám ơn
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    ............
    Ta đi qua nhau trong đời,
    Một lần thôi là quá đủ
    Có vết xước dấu lặng vào tim,
    Vẫn nhói buốt những tháng ngày xưa cũ..............
    Những câu thơ vụn vặt nhặt được không biết từ đâu, nhưng nó vẫn cứ được giữ mãi trong Inbox của mình. Ừ, thì mình sẽ cố quên nó đi, nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng vẫn cứ day dứt về một "vết xước".
    Phải "cố quên đi", tự nhủ mình biết bao nhiêu lần như thế....
    Giá như cuộc chia tay nào cũng có lời giải thích để người ở lại không day dứt, thắc mắc nhỉ???
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    ............
    Ta đi qua nhau trong đời,
    Một lần thôi là quá đủ
    Có vết xước dấu lặng vào tim,
    Vẫn nhói buốt những tháng ngày xưa cũ..............
    Những câu thơ vụn vặt nhặt được không biết từ đâu, nhưng nó vẫn cứ được giữ mãi trong Inbox của mình. Ừ, thì mình sẽ cố quên nó đi, nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng vẫn cứ day dứt về một "vết xước".
    Phải "cố quên đi", tự nhủ mình biết bao nhiêu lần như thế....
    Giá như cuộc chia tay nào cũng có lời giải thích để người ở lại không day dứt, thắc mắc nhỉ???

Chia sẻ trang này