1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Biển và Tôi....
    Lâu lâu tôi hay ra biển một mình môt hai ngày, đi để tạm quên bao nỗi lo toan trong cuộc sống và xa lánh cuộc sống đô thị , căng thẳng mà nhàm chán?.. Mỗi chuyến đi như thế tôi gọi là về với biển.
    Tôi thích một mình chân trần trên cát mà đi dọc bờ biển vắng lúc hoàng hôn, hít thật sâu cái không khí trong lành và mằn mặn nơi xứ biển, rồi thở ra thật chậm, mỏi chân tôi sẽ ngồi bệt xuống ngay mép nước, mặc cho sóng biển tha hồ vỗ về xung quanh và dõi mắt nhìn ra xa tít mù khơi. Cảm giác thích thú làm sao khi ta đối diện với đại dương bao la, nhìn hoàng hôn chậm chạp buông xuống và lắng nghe tiếng sóng biển va vào bờ cát ầm ì, miệt mài lặp đi lặp lãi mãi không biết chán trong khi gió ra sức thổi ***g lộng như đang cố chứng minh với con người sự hiện diện cùng sức mạnh của mình?.
    Biển ngày mưa trông cũng tuyệt?ở thành phố thật khó có khoảng không gian nào đủ rộng để bạn có thể ngắm mưa mà tầm mắt không bị vướng, nếu bạn ra biển thì tha hồ mà ngắm bức màn mưa? Mỗi khi mưa to mặt biển sẽ sủi bọt, mưa càng lớn, màu xanh của biển càng đậm hơn trứơc khi chuyển qua màu xám xịt đầy nét hung dữ và đe doạ, lúc đó nhìn sóng biển mới thấy càng thú vị làm sao, nó mạnh mẽ, hùng hồn nhưng lại có vẻ cam chịu, dường những ngọn sóng bac đầu cao thật cao , chậm chạp và lừng lững xô vào bờ cát một cách thô bạo là do sức ép từ những giọt mưa mà ra chú bản thân chúng không hề muốn?. ?.Nếu bạn nằm trên một chiếc võng treo tòn ten dưới một chòi tranh trống tứ bề bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ cái cảm giác tuyệt vời ngắm nhìn biển trong mưa mà tôi vừa cố miêu tả bằng những từ ngữ thô kệch vừa rồi?. Mưa tạnh, biển lại trở nên xanh và dịu dàng ,ngọt ngào đầy quyến rũ như chưa từng vụt trở mạnh mẽ với một vẻ đẹp hoang dã như vừa thể hiện trong mưa?.
    Tự dưng lại muốn mình trở thành một con thuyền....
    Chỉ có Thuyền mới hiểu, Biển mênh mông nhường nào....
    Lâu lắm tôi chưa về với biển, hè này thế nào cũng sẽ về với biển một chuyến?..

    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 09/04/2005
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Biển và Tôi....
    Lâu lâu tôi hay ra biển một mình môt hai ngày, đi để tạm quên bao nỗi lo toan trong cuộc sống và xa lánh cuộc sống đô thị , căng thẳng mà nhàm chán?.. Mỗi chuyến đi như thế tôi gọi là về với biển.
    Tôi thích một mình chân trần trên cát mà đi dọc bờ biển vắng lúc hoàng hôn, hít thật sâu cái không khí trong lành và mằn mặn nơi xứ biển, rồi thở ra thật chậm, mỏi chân tôi sẽ ngồi bệt xuống ngay mép nước, mặc cho sóng biển tha hồ vỗ về xung quanh và dõi mắt nhìn ra xa tít mù khơi. Cảm giác thích thú làm sao khi ta đối diện với đại dương bao la, nhìn hoàng hôn chậm chạp buông xuống và lắng nghe tiếng sóng biển va vào bờ cát ầm ì, miệt mài lặp đi lặp lãi mãi không biết chán trong khi gió ra sức thổi ***g lộng như đang cố chứng minh với con người sự hiện diện cùng sức mạnh của mình?.
    Biển ngày mưa trông cũng tuyệt?ở thành phố thật khó có khoảng không gian nào đủ rộng để bạn có thể ngắm mưa mà tầm mắt không bị vướng, nếu bạn ra biển thì tha hồ mà ngắm bức màn mưa? Mỗi khi mưa to mặt biển sẽ sủi bọt, mưa càng lớn, màu xanh của biển càng đậm hơn trứơc khi chuyển qua màu xám xịt đầy nét hung dữ và đe doạ, lúc đó nhìn sóng biển mới thấy càng thú vị làm sao, nó mạnh mẽ, hùng hồn nhưng lại có vẻ cam chịu, dường những ngọn sóng bac đầu cao thật cao , chậm chạp và lừng lững xô vào bờ cát một cách thô bạo là do sức ép từ những giọt mưa mà ra chú bản thân chúng không hề muốn?. ?.Nếu bạn nằm trên một chiếc võng treo tòn ten dưới một chòi tranh trống tứ bề bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ cái cảm giác tuyệt vời ngắm nhìn biển trong mưa mà tôi vừa cố miêu tả bằng những từ ngữ thô kệch vừa rồi?. Mưa tạnh, biển lại trở nên xanh và dịu dàng ,ngọt ngào đầy quyến rũ như chưa từng vụt trở mạnh mẽ với một vẻ đẹp hoang dã như vừa thể hiện trong mưa?.
    Tự dưng lại muốn mình trở thành một con thuyền....
    Chỉ có Thuyền mới hiểu, Biển mênh mông nhường nào....
    Lâu lắm tôi chưa về với biển, hè này thế nào cũng sẽ về với biển một chuyến?..

    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 09/04/2005
  3. ice_breaker_vn

    ice_breaker_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Đi làm, có một vầng mây sáng nay nhắc nhớ đến em. Tôi tìm thấy được sự ủi an trong tách cafe cuối tuần ở công ty. Sau cùng, tôi quay trở về với đời sống của mình, rất thực, với nguyên vẹn những cơ cực ban đầu của hai đôi bàn tay trắng. Tôi có chờ đợi những cơ may, và phấn đấu bằng những gì mình có được. Tôi có mọi thứ để vào đời bằng lối tôi chọn, trừ lòng kiêu hãnh và sự cả tin, không cần thiết. Tôi biết là mọi thứ đều dễ dàng qua tay, cả niềm vui, hôm nay và ngày mai, có thể. Điều sau cùng còn lại là... đam mê.
    Cuối tuần...Bên đó có gì vui?...
  4. ice_breaker_vn

    ice_breaker_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Đi làm, có một vầng mây sáng nay nhắc nhớ đến em. Tôi tìm thấy được sự ủi an trong tách cafe cuối tuần ở công ty. Sau cùng, tôi quay trở về với đời sống của mình, rất thực, với nguyên vẹn những cơ cực ban đầu của hai đôi bàn tay trắng. Tôi có chờ đợi những cơ may, và phấn đấu bằng những gì mình có được. Tôi có mọi thứ để vào đời bằng lối tôi chọn, trừ lòng kiêu hãnh và sự cả tin, không cần thiết. Tôi biết là mọi thứ đều dễ dàng qua tay, cả niềm vui, hôm nay và ngày mai, có thể. Điều sau cùng còn lại là... đam mê.
    Cuối tuần...Bên đó có gì vui?...
  5. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thưở loài người có tên trước biển và không ai gọi biển như bây giờ...
    Mỗi khi ra biển nhìn những dây hoa rau muống biển màu tím xinh xinh em lại nhớ đến những câu hát ấy, nhớ đến mối tình chung thuỷ của người con gái dành cho chàng trai. Rồi thầm mong được như họ, suốt đời luôn có nhau. Nhớ biển lắm, nỗi nhớ của một người đi xa lâu lắm rồi không về thăm biển ... muốn được nghe tiếng sóng vỗ ì ầm từ xa như lời trách móc, để rồi khi sóng vào đến bờ lại nhẹ nhàng vỗ về bàn chân như nói những lời dịu dàng cùng em. Tạo hoá ban cho đời tiếng sóng biển như những bản tình ca không bao giờ dứt. Nhưng mỗi lần sóng vỗ bờ rồi lại trở ra ngay như chỉ muốn đùa vui cùng với cát, như những lần anh đến với em rồi lại quay bước đi.
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau​
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thưở loài người có tên trước biển và không ai gọi biển như bây giờ...
    Mỗi khi ra biển nhìn những dây hoa rau muống biển màu tím xinh xinh em lại nhớ đến những câu hát ấy, nhớ đến mối tình chung thuỷ của người con gái dành cho chàng trai. Rồi thầm mong được như họ, suốt đời luôn có nhau. Nhớ biển lắm, nỗi nhớ của một người đi xa lâu lắm rồi không về thăm biển ... muốn được nghe tiếng sóng vỗ ì ầm từ xa như lời trách móc, để rồi khi sóng vào đến bờ lại nhẹ nhàng vỗ về bàn chân như nói những lời dịu dàng cùng em. Tạo hoá ban cho đời tiếng sóng biển như những bản tình ca không bao giờ dứt. Nhưng mỗi lần sóng vỗ bờ rồi lại trở ra ngay như chỉ muốn đùa vui cùng với cát, như những lần anh đến với em rồi lại quay bước đi.
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau​
  7. sunnycamehome

    sunnycamehome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    có nhưfng cuộc chia tay ma? ngươ?i ra đi co?n day dứt, trăn trơ? có khi hơn ca? ngươ?i ơ? lại nưfa...
  8. sunnycamehome

    sunnycamehome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    có nhưfng cuộc chia tay ma? ngươ?i ra đi co?n day dứt, trăn trơ? có khi hơn ca? ngươ?i ơ? lại nưfa...
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bước trên miền ký ức
    Ta rong chơi qua những cuộc tình
    Cơn gió lặng thinh
    Thổi tung
    Bờ tóc rối
    Nhớ dáng em hờn dỗi
    Chiều mưa xưa
    Hôm nay ta về giữa nắng trưa
    Nghe nhói buốt nỗi nhớ nhung ngày cũ
    Bến xưa
    Con thuyền giờ có đợi
    Mục nát lòng
    Con sóng dập dềnh trôi . . .
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bước trên miền ký ức
    Ta rong chơi qua những cuộc tình
    Cơn gió lặng thinh
    Thổi tung
    Bờ tóc rối
    Nhớ dáng em hờn dỗi
    Chiều mưa xưa
    Hôm nay ta về giữa nắng trưa
    Nghe nhói buốt nỗi nhớ nhung ngày cũ
    Bến xưa
    Con thuyền giờ có đợi
    Mục nát lòng
    Con sóng dập dềnh trôi . . .

Chia sẻ trang này