1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đêm?
    Đối diện với nỗi buồn
    Với những vỡ vụn của quá khứ.
    Đêm?
    Đối diện với khoảng không
    Chập chờn buồn vui,
    Không đầu không cuối.
    Đêm?
    Tôi trở về
    Đối diện với chính tôi.
    04/2005 - vớ vẩn
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đêm?
    Đối diện với nỗi buồn
    Với những vỡ vụn của quá khứ.
    Đêm?
    Đối diện với khoảng không
    Chập chờn buồn vui,
    Không đầu không cuối.
    Đêm?
    Tôi trở về
    Đối diện với chính tôi.
    04/2005 - vớ vẩn
  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đêm?
    Đối diện với nỗi buồn
    Với những vỡ vụn của quá khứ.

    Đêm ... đã biết bao đêm em cũng đã đối diện với nỗi buồn. Nếu nỗi buồn là giấy, em xin đốt thành tro... nếu nỗi buồn là áng mây xin gió hãy thổi áng mây bay đi nơi khác. Nhưng trong em nỗi buồn vẫn cứ lơ lửng nên mới biết thế nào là giá trị của đêm.
    Đêm?
    Đối diện với khoảng không
    Chập chờn buồn vui,
    Không đầu không cuối.​
    Đêm... khi xung quanh em không còn tiếng nói cười, không còn những âm thanh của cuộc mưu sinh, em lại trở về với chính em. Trong đêm, em có thể nhìn rõ những suy nghĩ của mình... để trách móc... để tha thứ... để giận hờn... để yêu thương.
    ... và để rồi...
    Đêm?
    Tôi trở về
    Đối diện với chính tôi.​
    (Mượn bài thơ Đêm của anh Condor để cảm nhận về Đêm)
  4. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đêm?
    Đối diện với nỗi buồn
    Với những vỡ vụn của quá khứ.

    Đêm ... đã biết bao đêm em cũng đã đối diện với nỗi buồn. Nếu nỗi buồn là giấy, em xin đốt thành tro... nếu nỗi buồn là áng mây xin gió hãy thổi áng mây bay đi nơi khác. Nhưng trong em nỗi buồn vẫn cứ lơ lửng nên mới biết thế nào là giá trị của đêm.
    Đêm?
    Đối diện với khoảng không
    Chập chờn buồn vui,
    Không đầu không cuối.​
    Đêm... khi xung quanh em không còn tiếng nói cười, không còn những âm thanh của cuộc mưu sinh, em lại trở về với chính em. Trong đêm, em có thể nhìn rõ những suy nghĩ của mình... để trách móc... để tha thứ... để giận hờn... để yêu thương.
    ... và để rồi...
    Đêm?
    Tôi trở về
    Đối diện với chính tôi.​
    (Mượn bài thơ Đêm của anh Condor để cảm nhận về Đêm)
  5. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tiếng hát Thái Thanh trong đêm với một tình khúc của Phạm Duy vang lên cứ xoáy trong lòng như nhắc về những mơ ước của thời trẻ con:
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Ôm nghiêng tập vở
    Tóc dài tà áo vờn bay
    Em đi dịu dàng
    Bờ vai em nhỏ
    Chim non lề đường
    Nằm im giấu mỏ
    Anh theo Ngọ về
    Gót giày lặng lẽ đường quê
    Mơ ước có một ngày nào đó trên con đường đi học về em sẽ có những bước chân anh dõi theo, để bước chân em bỗng dưng e dè ấp ủ những rung động sáng trong...
    Dẫu rằng cho đến ngày ra khỏi cổng trường Đại Học, em vẫn không hề có những bước chân theo sau mỗi buổi tan trường, nhưng em biết ánh mắt anh luôn dõi theo em trên những chặng đường đời...
    Chàng trai Hoàng Thị có ngày rồi cũng dừng bước vì cô gái đã ko còn đi trên con đường quê yêu dấu...em nay dù có ở đâu, vẫn luôn ấm áp bên mình một tình yêu nồng nàn như hành trang quý giá mà anh đã trao tặng...
    Đêm qua ngày tới, em vẫn xin cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, để em - anh có thêm ngày nữa để yêu thương...
    Được phuongpretty79 sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 12/04/2005
  6. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tiếng hát Thái Thanh trong đêm với một tình khúc của Phạm Duy vang lên cứ xoáy trong lòng như nhắc về những mơ ước của thời trẻ con:
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Ôm nghiêng tập vở
    Tóc dài tà áo vờn bay
    Em đi dịu dàng
    Bờ vai em nhỏ
    Chim non lề đường
    Nằm im giấu mỏ
    Anh theo Ngọ về
    Gót giày lặng lẽ đường quê
    Mơ ước có một ngày nào đó trên con đường đi học về em sẽ có những bước chân anh dõi theo, để bước chân em bỗng dưng e dè ấp ủ những rung động sáng trong...
    Dẫu rằng cho đến ngày ra khỏi cổng trường Đại Học, em vẫn không hề có những bước chân theo sau mỗi buổi tan trường, nhưng em biết ánh mắt anh luôn dõi theo em trên những chặng đường đời...
    Chàng trai Hoàng Thị có ngày rồi cũng dừng bước vì cô gái đã ko còn đi trên con đường quê yêu dấu...em nay dù có ở đâu, vẫn luôn ấm áp bên mình một tình yêu nồng nàn như hành trang quý giá mà anh đã trao tặng...
    Đêm qua ngày tới, em vẫn xin cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, để em - anh có thêm ngày nữa để yêu thương...
    Được phuongpretty79 sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 12/04/2005
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Biển đêm !!!
    Khi đêm về...!!
    Bạn ơi..!!
    hãy nhìn ra biển cả
    Biển không đẹp .. không nên thơ
    Nhưng trước biển sao thấy mình..nhỏ nhoi..
    Tôi đã luôn tự cân bằng mình bằng những chuyến đi biển đêm một mình với chiếc đèn bão và một chút cay cay cùng tâm sự
    Bao muộn phiền bao trăn trở trong cuộc sống bao lo toan và cả cái tôi trong người tan biến bởi trước biển sao mình quá nhỏ nhoi
    Biển không đẹp bởi tôi vẫn còn giận biển bao năm rồi vẫn giữ những người bạn của tôi và họ vẫn còn vất vưởng trong giấc mơ khi đêm về ...
    Chợt nhớ tôi còn nợ em .. một đêm cùng nhau với biển ..!!! có lẻ tôi sẽ thay đổi cái nhìn của tôi về biển... bởi em quá hiền hoà bởi em quá bao dung ...
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Biển đêm !!!
    Khi đêm về...!!
    Bạn ơi..!!
    hãy nhìn ra biển cả
    Biển không đẹp .. không nên thơ
    Nhưng trước biển sao thấy mình..nhỏ nhoi..
    Tôi đã luôn tự cân bằng mình bằng những chuyến đi biển đêm một mình với chiếc đèn bão và một chút cay cay cùng tâm sự
    Bao muộn phiền bao trăn trở trong cuộc sống bao lo toan và cả cái tôi trong người tan biến bởi trước biển sao mình quá nhỏ nhoi
    Biển không đẹp bởi tôi vẫn còn giận biển bao năm rồi vẫn giữ những người bạn của tôi và họ vẫn còn vất vưởng trong giấc mơ khi đêm về ...
    Chợt nhớ tôi còn nợ em .. một đêm cùng nhau với biển ..!!! có lẻ tôi sẽ thay đổi cái nhìn của tôi về biển... bởi em quá hiền hoà bởi em quá bao dung ...
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Chưa bao giờ anh hỏi
    Vì đâu mà biển mặn
    Vì sao đời không lặng
    Cho đôi mình gặp nhau
    Ngồi nhìn chim hải âu
    Chẳng bao giờ anh hỏi
    Mày bay hoài có mỏi
    Giữa bể rộng -dừng đâu?
    Bạn cùng với đêm thâu
    Tự dưng anh lại hỏi
    Cuộc đời thừa lọc lõi
    Chẳng buồn đỡ người ngay?
    Thức cùng anh đêm nay
    Là người tình tên biển
    Miên man mà nguy hiểm
    Nhẹ nhàng cùng bao dung
    Lung tung vài suy nghĩ
    Lại thủ thỉ cùng em....
    ----------------------------------
    ducsnipper 12/4/2005
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 12/04/2005
  10. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    wow, anh ducnipper làm thơ hay quá, thật là xúc động và lãng mạn ghê. Hay lắm!

Chia sẻ trang này