1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Chia cho em một đời thơ, một đam mê, một dại khờ, một tôi...
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0

    Đời vẫn vậy trôi nhanh như thác đổ
    Đời lắm nỗi buồn dù cố chọn niềm vui
    Lắm lúc cô đơn, ai hiểu mình cho hết
    Chỉ có riêng mình và ta biết riêng ta
    Lắm lúc chán muốn đạp nhào tất cả,
    Lúc ta buồn ta chỉ muốn riêng ta
    Điều hạnh phúc nhỏ nhoi ta muốn có
    Sao xa vời, sao lại quá mong manh.
    Lắm người nghĩ ta hâm hâm dở dở
    Mặc xác người, ai hiểu thấu cho ta.
    Ta gào lên trong nổi buồn, trong cô quạnh
    Trong đêm dài, trong chán nản, trong cô đơn.
    Mong một ngày có ai kia hiểu thấu
    Xẻ chia nỗi buồn, hạnh phúc và niềm vui.
    Chiều Chủ Nhật buồn và xì trét 12/09/2004.
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 18/05/2006
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đời vẫn vậy trôi nhanh như thác đổ
    Đời lắm nỗi buồn dù cố chọn niềm vui
    Lắm lúc cô đơn, ai hiểu mình cho hết
    Chỉ có riêng mình và ta biết riêng ta
    Lắm lúc chán muốn đạp nhào tất cả,
    Lúc ta buồn ta chỉ muốn riêng ta
    Điều hạnh phúc nhỏ nhoi ta muốn có
    Sao xa vời, sao lại quá mong manh.
    Lắm người nghĩ ta hâm hâm dở dở
    Mặc xác người, ai hiểu thấu cho ta.
    Ta gào lên trong nổi buồn, trong cô quạnh
    Trong đêm dài, trong chán nản, trong cô đơn.
    Mong một ngày có ai kia hiểu thấu
    Xẻ chia nỗi buồn, hạnh phúc và niềm vui.
    Chiều Chủ Nhật buồn và xì trét 12/09/2004.
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Tôi chỉ có mình tôi ...
    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời , đời cũng chẳng cần tôi
    Tôi một mình , chỉ mỗi một mình thôi
    Đến cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
    Tôi một mình , có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc , buồn vui cho một kiếp người
    Tôi một mình mê mải rong chơi
    Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
    Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng
    Tôi một mình ngơ ngẩn số không
    Muốn một sớm mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm một điều gì nhỏ nhặt
    Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
    Tôi một mình và chỉ một mình thôi
    Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Cứ muốn đươc là tất cả
    Ôm cả trăng sao , ngày tháng vào lòng
    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần , cái cần chẳng có
    Nên suốt đời loay hoay , lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
    Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
    Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
    Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên ...
    Singapore , đêm 24.5.1999 .

  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Tôi chỉ có mình tôi ...
    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời , đời cũng chẳng cần tôi
    Tôi một mình , chỉ mỗi một mình thôi
    Đến cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
    Tôi một mình , có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc , buồn vui cho một kiếp người
    Tôi một mình mê mải rong chơi
    Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
    Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng
    Tôi một mình ngơ ngẩn số không
    Muốn một sớm mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm một điều gì nhỏ nhặt
    Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
    Tôi một mình và chỉ một mình thôi
    Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Cứ muốn đươc là tất cả
    Ôm cả trăng sao , ngày tháng vào lòng
    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần , cái cần chẳng có
    Nên suốt đời loay hoay , lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
    Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
    Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
    Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên ...
    Singapore , đêm 24.5.1999 .

  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Cho bạn và ...tôi
    Bạn ngồi đó trong lòng vui hay khóc ?
    Nước mắt đàn ông chảy ngược về tim
    Sao không nói thinh lặng nâng ly uống
    Rượu nồng men tôi không muốn bạn say?.
    Tửu lượng bạn xưa nay tôi vẫn biết
    Uống thế này trong bạn lắm điều cay
    Sau cặp kính loé vội vàng tia sáng
    Ngôi sao trong mắt có phải là cô đơn ?
    Đừng buồn nữa - cửa miệng ai vừa nói?
    Có cách nào san sẻ với bạn đây
    Thôi xin chỉ nhìn nhau mà cảm nhận
    Bạn cùng tôi nâng cốc ngẫm sự đời
    Như muôn thuở đêm tan trời lại sáng
    Vạch mây đen để sẽ thấy mặt trời...
    14/9/2004
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cuộc gặp gỡ của một vài cái " tôi " tại Seventeen Saloon ...
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cuộc gặp gỡ của một vài cái " tôi " tại Seventeen Saloon ...
  9. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0

    Tửu lượng tôi xưa nay bạn vẫn biết
    Chỉ chút thôi, trời đất đã cuồng quay
    Nay thinh lặng nâng ly cùng bạn uống
    Rượu nồng men mà sao vẫn chưa say?
    Tôi và bạn cùng nhau ta uống cạn
    Cạn đắng cay, cạn chán nản, cạn muộn phiền
    Uống cạn đi cả khối lòng nặng trĩu
    Uống cạn buồn tôi bạn lại đứng lên.
    Bình minh đã tới, ngày dài cũng đã tới
    Đứng thẳng lên, cùng bước tiếp đường đời
    Giông bão đã qua và trời rồi lại sáng
    Con đường đời còn đợi bước chân ta.
    15/09/2004
    Cảm ơn lão bắn tỉa nhiều
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 14/09/2004 [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 18/05/2006
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Tửu lượng tôi xưa nay bạn vẫn biết
    Chỉ chút thôi, trời đất đã cuồng quay
    Nay thinh lặng nâng ly cùng bạn uống
    Rượu nồng men mà sao vẫn chưa say?
    Tôi và bạn cùng nhau ta uống cạn
    Cạn đắng cay, cạn chán nản, cạn muộn phiền
    Uống cạn đi cả khối lòng nặng trĩu
    Uống cạn buồn tôi bạn lại đứng lên.
    Bình minh đã tới, ngày dài cũng đã tới
    Đứng thẳng lên, cùng bước tiếp đường đời
    Giông bão đã qua và trời rồi lại sáng
    Con đường đời còn đợi bước chân ta.
    15/09/2004
    Cảm ơn lão bắn tỉa nhiều
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 14/09/2004

Chia sẻ trang này