1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng trò chuyện
    -Em thấy anh làm thơ
    Lúc lơ mơ " Xì trét"
    Vì vậy mà em ghét
    Chẳng muốn anh làm thơ
    Cuộc đời không là mơ
    Đừng thờ ơ lưỡng lự
    Khi nào anh tư lự
    Thì chia xẻ cùng em
    -Thử nghĩ lại mà xem
    Anh stress do công việc
    Còn em thì lắm việc
    Chẳng thể nào đặt tên
    Dù em có muốn quên
    Vẫn băn khoăn khi ngủ
    Thế đã là quá đủ
    Sức chịu đựng phần em
    Ai lại đi lèm nhèm
    Chuyện anh thêm rách việc
    -Là vợ,em nói thiệt
    Mình vợ chồng đã lâu
    Ta cùng nắm tay nhau
    Mà bước lên phía trước
    Em cũng đủ hài hước
    Làm vợi niềm lo âu
    Anh cứ nghĩ âu sầu
    Làm sao em vui được
    -Em nói nghe cũng?được
    Quả thật là lỗi anh
    Nghĩ chuyệnsẽ qua nhanh
    Anh âm thầm chịu được
    Ai ngờ quá sức lực
    Mức chịu đựng của anh
    Nên tâm thần lẩn thẩn
    May mà em kiên nhẫn
    Vẫn nhọc lòng để tâm
    Thầm kín tự trong lòng
    Anh biết ơn em lắm....
    ( Thêm vào 1 đoạn dị bản)
    Nào mình mua đồ nhắm
    Vợ chồng nhậu với nhau
    Nàng nghe nói gật đầu
    Để em khui chai rượu

    ---------------------------------
    ducsnipper
    16/4/2005
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 16/04/2005
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cuối sông bìm bịp nở
    Đầu nguồn điên điển rơi
    Bên bờ em đứng gọi
    Thuyền tình anh mãi trôi.
  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cuối sông bìm bịp nở
    Đầu nguồn điên điển rơi
    Bên bờ em đứng gọi
    Thuyền tình anh mãi trôi.
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Wow, mua_la_vang làm muadongxua ngạc nhiên quá trời. Thơ hay đấy
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Wow, mua_la_vang làm muadongxua ngạc nhiên quá trời. Thơ hay đấy
  6. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em không biết làm thơ nhưng khi đọc đúng bài thơ hợp với tâm trạng mình thì em đọc đi đọc lại thấy nó rất hay.
    Yêu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết...

    Phút gần gủi cũng như giờ chia biệt
    Tưởng trăng tàn, hoạ tạ với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
    Những người ai theo dõi dấu chân yêu;
    Và cảnh đời là sa mạc vô liêu.
    Và tình ái là sợi dây vấn vít.
    Yêu , là chết ở trong lòng một ít.
    Xuân Diệu
  7. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em không biết làm thơ nhưng khi đọc đúng bài thơ hợp với tâm trạng mình thì em đọc đi đọc lại thấy nó rất hay.
    Yêu
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết...

    Phút gần gủi cũng như giờ chia biệt
    Tưởng trăng tàn, hoạ tạ với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
    Những người ai theo dõi dấu chân yêu;
    Và cảnh đời là sa mạc vô liêu.
    Và tình ái là sợi dây vấn vít.
    Yêu , là chết ở trong lòng một ít.
    Xuân Diệu
  8. sunnycamehome

    sunnycamehome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thật sự mong anh ấy sẽ có đựơc hạnh phúc! đến bây giờ mình vẫn còn hỏi mình đã làm điều đúng?
  9. sunnycamehome

    sunnycamehome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thật sự mong anh ấy sẽ có đựơc hạnh phúc! đến bây giờ mình vẫn còn hỏi mình đã làm điều đúng?
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Yêu là chết ở trong lòng rất nhiều chứ không chỉ một ít thôi đâu caxac ạ. Nhưng mà không yêu thì chết ở trong lòng ....toàn bộ!
    Thế nên chết một tít hay rất nhiều thì ......vẫn yêu!

Chia sẻ trang này