1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lòng thấy khó nghĩ quá. Mình lại thế rồi. Lòng thì làm sao biết nghĩ? Chỉ có cái đầu là biết nghĩ thôi. Anh đã từng nói thế, vậy mà bây giờ mình lại lập lại câu nói ấy. Vớ vẩn.
    Cũng không để ý đến topic này nếu như không có lời nhắc nhở của anh lonesome, cám ơn anh nhé.
    Tôi ơi, tôi đang nghĩ gì và muốn gì thế? Hay là tôi đầy đủ và rảnh rỗi quá rồi nên lại bắt đầu lung tung?
    Ông ngoại từng dạy : "Thương người ta đừng cho người ta biết, và ghét người ta cũng đừng cho người ta hay". Thế nhưng, ta không làm được.
    Mình chẳng muốn ai phải vì mình mà buồn, chính vì thế, có nhiều chuyện mình không biết phải làm sao nói ra. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lựa chọn một dịp thuận tiện và nói ra thôi. Dấu trong lòng mãi như thế này, mệt quá.

  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lòng thấy khó nghĩ quá. Mình lại thế rồi. Lòng thì làm sao biết nghĩ? Chỉ có cái đầu là biết nghĩ thôi. Anh đã từng nói thế, vậy mà bây giờ mình lại lập lại câu nói ấy. Vớ vẩn.
    Cũng không để ý đến topic này nếu như không có lời nhắc nhở của anh lonesome, cám ơn anh nhé.
    Tôi ơi, tôi đang nghĩ gì và muốn gì thế? Hay là tôi đầy đủ và rảnh rỗi quá rồi nên lại bắt đầu lung tung?
    Ông ngoại từng dạy : "Thương người ta đừng cho người ta biết, và ghét người ta cũng đừng cho người ta hay". Thế nhưng, ta không làm được.
    Mình chẳng muốn ai phải vì mình mà buồn, chính vì thế, có nhiều chuyện mình không biết phải làm sao nói ra. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lựa chọn một dịp thuận tiện và nói ra thôi. Dấu trong lòng mãi như thế này, mệt quá.

  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói ra những gì mà tôi cố gắng dấu. Tôi thấy tôi không bị ray rứt nữa nhưng tôi biết tôi đã làm anh buồn.
    Thôi thì tôi mong anh sẽ cố gắng vui và hãy nhớ dù sao tôi vẫn không có gì mới đâu.
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói ra những gì mà tôi cố gắng dấu. Tôi thấy tôi không bị ray rứt nữa nhưng tôi biết tôi đã làm anh buồn.
    Thôi thì tôi mong anh sẽ cố gắng vui và hãy nhớ dù sao tôi vẫn không có gì mới đâu.
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mưa đêm?
    Chợt nghe mưa thức giấc
    Tí tách rớt bên thềm
    Trông như người đang vội
    Nhẹ nhàng mà chông chênh?.
    Đang khuya mưa nặng hạt
    Xào xạc tiếng gió lùa
    Ửng hồng trời giật chớp
    Ậm ừ cơn sấm xa....
    Ra hiên tựa bên cửa
    Chợt ngửa mặt nhìn trời
    Sao lẹ làng đến vậy
    Tạnh rồi! Cơn mưa đêm?.
    ----------------------------
    ducsnipper
    30.7.2004
  6. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm kia - một ngày buồn
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
    Nắng vàng trong bóng hoàng hôn
    Dường như mang cả tâm hồn thôi theo​
    Tối hôm kia - trời SG đổ mưa
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Em đi lấy chồng anh ở với ai
    Em đi lấy chồng anh kẻ liêu trai
    Dường xa vạn dặm càng dài nhớ em​
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 29/04/2005
  7. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm kia - một ngày buồn
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
    Nắng vàng trong bóng hoàng hôn
    Dường như mang cả tâm hồn thôi theo​
    Tối hôm kia - trời SG đổ mưa
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Em đi lấy chồng anh ở với ai
    Em đi lấy chồng anh kẻ liêu trai
    Dường xa vạn dặm càng dài nhớ em​
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 29/04/2005
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mười sáu trăng tròn
    Còn người ở lại
    Ai người tha phương
    Sương mờ ngập lối
    Trên bước đường về
    Ê chề bỏ lại
    Mơ về chốn xưa...
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết yêu mà mệt mỏi thế này thì tôi đã chẳng thèm yêu. Mà thật sự hình như tôi không còn có thể yêu nữa. Mỗi khi nghĩ đến công việc, tôi thấy những thứ mình chưa hoàn tất còn đầy ra đó. Ai nói làm nhà nước là sướng?
    Hứa sẽ đưa một cái kịch bản cho ấy, nhưng đến bây giờ còn chưa viết xong. Chắc là sẽ hoàn tất trong tuần này, tôi sẽ cố gắng. Ấy đừng cho là tôi chỉ giỏi nói nha.
    Tôi không mong ai đến bên tôi lúc này hết. Tôi chỉ mong tôi được thanh thản ngày hai buổi đi - về, tôi chỉ mong đầu óc tôi được tập trung cho công việc.
    Nhiều khi tôi tự nghĩ có lẽ tôi đã làm cho ai đó đau lòng. Nhưng nếu hiểu tôi chắc chắn ai đó sẽ thích làm anh trai của tôi hơn. Hãy cố gắng hiểu tôi nhé! Đừng để tôi phải chạy trốn ai đó.
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết yêu mà mệt mỏi thế này thì tôi đã chẳng thèm yêu. Mà thật sự hình như tôi không còn có thể yêu nữa. Mỗi khi nghĩ đến công việc, tôi thấy những thứ mình chưa hoàn tất còn đầy ra đó. Ai nói làm nhà nước là sướng?
    Hứa sẽ đưa một cái kịch bản cho ấy, nhưng đến bây giờ còn chưa viết xong. Chắc là sẽ hoàn tất trong tuần này, tôi sẽ cố gắng. Ấy đừng cho là tôi chỉ giỏi nói nha.
    Tôi không mong ai đến bên tôi lúc này hết. Tôi chỉ mong tôi được thanh thản ngày hai buổi đi - về, tôi chỉ mong đầu óc tôi được tập trung cho công việc.
    Nhiều khi tôi tự nghĩ có lẽ tôi đã làm cho ai đó đau lòng. Nhưng nếu hiểu tôi chắc chắn ai đó sẽ thích làm anh trai của tôi hơn. Hãy cố gắng hiểu tôi nhé! Đừng để tôi phải chạy trốn ai đó.

Chia sẻ trang này